Thánh lễ tạ ơn tại Chủng viện Làng sông

Chúa nhật - 01/01/2017 03:47
Hôm nay ngày 11.01.2017, 9 tân linh mục của Giáo Phận Qui Nhơn trở về ngôi nhà từ đường cổ kính linh thiêng Làng Sông để dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân và cám ơn mọi người. 
 
Trong bài chia sẻ tân linh mục Đaminh Đỗ Nhị Anh nói lên lòng biết ơn của người phong vào Đức Giêsu, lòng biết ơn của con người vào Thiên Chúa và lòng biết ơn của con người đối với nhau. Như Thánh Gioan thánh giá và thánh nữ Têrêxa Avila, mặc dù có những giây phút phải đối diện với đêm tối của đức tin, nhưng các ngài vẫn tin tưởng và xác tín vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Mọi nỗ lực của con người sẽ được Thiên Chúa bù đắp bằng tình thương vô biên của Người. Đáp lại con người cần phải biết tri ân và cảm tạ tình thương dạt dào đó của Thiên Chúa. 
 
Cuối thánh lễ, chị đại diện Hội dòng chúc mừng quý Tân Linh mục với lời nguyện xin Chúa Giêsu Tình Thương tiếp tục ban thêm tình yêu, nghị lực và ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để quý cha chu toàn sứ mạng mục tử mà Chúa đã thương ban, với một tương lai đầy hứa hẹn nhưng cũng lắm gian nan thử thách. Chị cũng xin quý cha tiếp tục cầu nguyện, giúp đỡ, động viên và khích lệ mỗi người trong cộng đoàn, để mãi mãi sống trung thành với linh đạo Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương. 
 
Sau đó, Cha Phêrô Phạm Tiến Phi thay lời cho quý tân linh mục, cám ơn Cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn, cám ơn quý Soeurs và cộng đoàn.
 
Thánh lễ tạ ơn diễn ra thật trang nghiêm sốt sắng và khép lại với lời kinh cầu cho quý Tân Linh mục. Lời cầu nguyện thật là tha thiết cho quý Tân Linh mục được noi gương theo Thầy Chí Thánh Giêsu để luôn trung thành với sứ vụ của mình cho đến cùng, và như thế cứ bước mãi, tiến mãi trong niềm hân hoan và bình an của Thiên Chúa.
 
“Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo TIN MỪNG” (Isaia 52, 7) quý Tân Linh Mục đã tin tưởng bước đi trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Phận Qui Nhơn với sự lựa chọn duy nhất là sống “Yêu Thương và Phục Vụ” theo gương Chúa Giêsu. Mặt khác, những gian nan thử thách trong đời Linh Mục càng thôi thúc người mục tử hết lòng dấn thân, chăm lo cho đoàn chiên trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Phận được “sống và sống dồi dào” trong tình yêu và trong ân sủng của Thiên Chúa.
 
 
 
IMG_0414.JPG 

IMG_0367.JPG IMG_0351.JPG IMG_0345.JPG IMG_0343.JPG IMG_8140.JPG IMG_8137.JPG IMG_0333.JPG IMG_0321.JPG IMG_0316.JPG IMG_0314.JPG IMG_0303.JPG IMG_0295.JPG IMG_0289.JPG IMG_0271.JPG IMG_0266.JPG IMG_0255.JPG IMG_0252.JPG IMG_0246.JPG IMG_0244.JPG IMG_0237.JPG IMG_0230.JPG IMG_0228.JPG
 

Tác giả bài viết: Nữ tỳ Làng sông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay22,724
  • Tháng hiện tại414,487
  • Tổng lượt truy cập28,729,856

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây