Mừng kim khánh và thượng thọ bát tuần cha Phaolô

Thứ bảy - 28/12/2013 03:46
9g30 sáng 27 tháng 12, cha Phaolô Nguyễn Thọ, DCCT, phó bề trên cộng đoàn Châu Ổ, chủ tế thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ giáo xứ Châu Ổ, mừng 50 năm linh mục và 80 tuổi đời. (Xin mời xem hình ảnh tại đây)
 
Cùng đồng tế với Cha Phaolô, có hầu hết các cha DCCT đang làm việc tại các giáo xứ và giáo điểm trong huyện Bình Sơn, và huyện đảo Lý Sơn, cha hạt trưởng Quảng Ngãi và tất cả các cha trong Hạt, cha hạt trưởng Phú Yên, cha sở Nam Bình, và cha phó Tuy Hoà. Hai cha DCCT phụ trách giáo xứ Tiên Phước, giáo phận Đà Nẵng: cha Philipphê Vui và cha Giuse Tùng, vì đường xa nên chỉ kịp hiệp thông trong tiệc mừng. Đông đảo các cha đồng tế chật kín gian cung thánh nhà thờ. Hiệp dâng thánh lễ đặc biệt này còn có các nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn thuộc 02 cộng đoàn Quảng Ngãi và Phú Hòa, đông đảo giáo dân trong giáo xứ và các giáo xứ bạn, một số thân nhân và ân nhân của cha Phaolô. Bên ngoài trời mưa rất to, ngay từ sáng sớm.
 
Trong bài giảng lễ, cha Phaolô dựa vào Tin mừng Luca 22, 24-27 và 1Pr 5,1-4, để làm rõ ý nghĩa của chức tư tế thừa tác, ngài nhấn mạnh khía cạnh phục vụ của sứ vụ linh mục, không phải là “đỗ cụ”, hay là “thăng quan tiến chức”, lý do hiện hữu của chức tư tế thừa tác là để phục vụ chức tư tế cộng đồng (x. GLHTCG, 1551). Cuối thánh lễ, cha Phaolô nói trong 40 năm phục vụ anh chị em, chưa bao giờ ngài chán nản hay buồn phiền. Ngài nói ngài tìm được niềm vui khi noi theo sứ vụ phục vụ của chức tư tế thừa tác để sống và phục vụ anh chị em.
 
Trong bài chúc mừng, một đại diện giáo dân dâng lời tạ ơn Chúa và bày tỏ lòng biết ơn cha Phaolô: “Chúng con xin cảm tạ và ngợi khen Chúa đã gìn giữ cha trong 80 năm qua làm người và tròn 50 năm tận hiến cho Chúa mà có đến 40 năm gắn bó với giáo xứ chúng con, cha đã thấu hiểu nỗi khó nhọc của từng người trong mỗi giáo họ chúng con. Chúng con cũng nhìn nhận nơi cha là Chúa Giêsu đích thực hết mình lo cho người già và kẻ nghèo, cha rất hiểu được tâm lý của từng giới trong giáo xứ. Vì vậy mà trong gần 35 năm làm chánh xứ, cha đã đem lại cho mỗi người trong giáo xứ nhiều niềm vui và nguồn sống đức tin theo Chúa Kitô.” Vị đại diện còn mượn hình ảnh cây gậy, đôi dép, tấm áo trong Mc 6,8-9 để nói về bản thân cha Phaolô khi đem tình yêu thương để phục vụ (cây gậy), mang Tin mừng của Chúa đến với mọi người (đôi dép), và sống nghèo khó (tấm áo); đồng thời trong Năm Đức Tin này, noi gương cha Phaolô, cộng đoàn giáo xứ đoan hứa sẽ đem tình yêu của Chúa đến với mọi người. Một em đại diện đoàn Thiếu nhi Thánh Thể cảm ơn cha Phaolô đã chăm sóc và hướng dẫn các em, nhờ đó đoàn ngày càng phát triển.
 
Cha Phaolô Nguyễn Văn Châu, bề trên cộng đoàn, thay mặt các cha các thầy DCCT Châu Ổ, bày tỏ tâm tình tri ân với cha Phaolô như một người cha, người thầy, và là một người anh thật tốt lành và gương mẫu.
 
Sau đó, lần lượt các giáo xứ và giáo họ tặng quà mừng cha Phaolô nhân ngày lễ đặc biệt này.
 
Nhân dịp Khóa Thường huấn 09/2012 của các linh mục giáo phận Qui Nhơn, Đức Cha Matthêô, cha Tổng đại diện và các cha đã mừng kim khánh linh mục cha Phaolô. Và dịp tĩnh tâm tháng 12 của các linh mục giáo hạt tại nhà xứ Quảng Ngãi, Đức Cha Giáo phận một lần nữa chúc mừng cha Phaolô.

Cha Phaolô lãnh sứ vụ linh mục ngày 22 tháng 12 năm 1962 lúc cha 30 tuổi. Trước khi bắt đầu phục vụ ở Châu Ổ cho đến nay, cha đã phụ trách nhà đệ tử DCCT trong 8 năm với nhiệm vụ lần lượt phó giám đốc, rồi giám đốc; 8 năm đó ghi dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời của cha trong việc phục vụ giới trẻ, theo lời tâm sự của Cha, khiến cha dành ưu tư và công sức dấn thân cho sinh hoạt giới trẻ cho đến hôm nay. 02 tiếng “Anh Hai” mọi người quen gọi cha bây giờ cũng phát xuất từ thời phụ trách nhà đệ tử.

Khoảng cuối tháng Bảy năm 1972, cha đến cộng đoàn Châu Ổ cho đến hôm nay hơn 40 năm, đảm trách nhiều nhiệm kỳ bề trên, và quản lý cộng đoàn Châu Ổ và cha sở giáo xứ Châu Ổ.   

Trong bữa tiệc mừng sau thánh lễ, cha Phaolô lại tiếp tục làm chủ ngày lễ của mình, với những câu hò và tiếng hát, giọng âm vang rất khoẻ, mặc dù, ngay trước thánh lễ cha bị trượt ngã trong nhà thờ, bị vết thương sâu ở ống quyển chân.

Cha hạt trưởng Phú Yên Phêrô Đặng Son có nhiều năm làm hạt trưởng Quảng Ngãi bày tỏ tâm tình quý mến đối với “Anh Hai”, vì các đức tính nổi bật của ngài: dễ thương, luôn quan tâm đến anh em linh mục, đặc biệt lòng sùng kính Đức Mẹ, cha Phaolô luôn tin cậy vào sự trợ giúp của Đức Mẹ. Cha hạt Phêrô kể lại theo lời cha Phaolô, số là có một kỳ tổ chức cắm trại hằng năm cho giới trẻ toàn hạt Quảng Ngãi vào 02/9, cha Phaolô không có một đồng nào, vậy mà ngài cứ phó thác cho Đức Mẹ, và đứng ra tổ chức. Mọi sự kết thúc tốt đẹp, vì có ân nhân giúp đỡ, cha không thiếu đồng nào. Cha hạt trưởng Quảng Ngãi Giuse Trương Đình Hiền cảm ơn cha vì sự hiện diện của cha Phaolô cả về bề dày, cả chiều sâu đối với giáo xứ Châu Ổ và giáo hạt Quảng Ngãi.

Dù tuổi cao, nhưng sức vẫn khoẻ, tinh thần vẫn luôn tươi trẻ, cha sẵn sàng đi sinh hoạt giới trẻ, giúp tuần đại phúc, giúp tĩnh tâm cho các giới. Cha còn là một mẫu gương ham nghiên cứu học hỏi. Nhưng theo lời cha Phaolô, khi giảng cho giáo dân thì phải cầu nguyện, sống trước rồi trình bày cách bình dân chứ không bác học, theo tinh thần đấng sáng lập dòng, thánh Anphongsô Maria Ligôri.
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:
Photo:

Tác giả bài viết: LM. Ghêgôriô Văn Ngọc Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm28
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay15,982
  • Tháng hiện tại425,871
  • Tổng lượt truy cập28,741,240

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây