Ấm lòng xuân yêu thương

Thứ hai - 08/01/2018 06:40
ẤM LÒNG XUÂN YÊU THƯƠNG
 
Trong bầu khí hân hoan của Mùa Giáng Sinh và ngày Tết Dương Lịch 2018, hòa cùng niềm vui Ân Thánh của khung cảnh mừng kỷ niệm 400 năm Tin Mừng đến với Giáo phận Qui Nhơn. Với mong muốn có ngày gặp gỡ, họp mặt, vui chơi nhằm đem lại chút niềm vui nhỏ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ông bà già neo đơn, các trẻ em cô nhi, khuyết tật và những người có hoàn cảnh kém may mắn, khơi lên trong lòng họ chút niềm tin, hy vọng vào cuộc sống là điều đáng làm và nên làm. Niềm vui chúng ta có được đâu chỉ giữ cho riêng cho mình, mà còn phải biết quan tâm, san sẻ cho người khác bởi “Niềm vui chia sẻ là niềm vui nhân đôi”
 Trong tình thương mến thương ấy, Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn có tổ chức Hội chợ “Xuân Yêu Thương” vào chiều Thứ Hai ngày 01.01.2018 trong khuôn viên Nhà Mẹ Hội dòng. Hội xuân quy tụ khoảng 200 khách mời là những anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt không phân biệt lương, giáo đến từ các nơi như Chính Tòa, Đồng Tiến, Ghềnh Ráng, Xuân Quang, Vườn Vông, Nhơn Lý, Long Mỹ, Vân Canh và 300 người là các em thiếu nhi lớp tình thương Long Mỹ, Cô nhi viện Mằng Lăng, các em Dự tu Qui Nhơn, Dự tu Vĩnh Thạnh, Thiếu nhi Giáo họ Vân Canh, anh chị em Mến Thánh Giá Tại Thế cụm Qui Nhơn, quý chị em các Cộng đoàn Mằng Lăng, Vườn Vông, Vĩnh Thạnh, Học viện Têrêxa Avila Ghềnh Ráng, Cộng đoàn Nhà Mẹ Qui Nhơn và quý cán bộ Khu phố 2 Phường Hải Cảng, thành phố Qui Nhơn.
 
Ngay từ sáng sớm ngày đầu năm Mậu Tuất 2018, chị em Cộng đoàn Nhà Mẹ, anh chị em Mến Thánh Giá Tại Thế cụm Qui Nhơn đã tất bật treo nào băng rôn, nào bong bóng, đèn điện, trang trí sân khấu, khu vực để giải thưởng, sắp xếp ghế ngồi cho khách mời, trang trí các gian hàng trò chơi, khu chợ ẩm thực và bày biện các phần thưởng, giải thưởng chuẩn bị cho phần lễ hội vào buổi chiều.
 
Theo chương trình thì 14g00 mới đến phần đón tiếp khách mời nhưng chỉ mới 13g00 đã thấy từng đoàn xe nối đuôi nhau đậu trước cổng của Hội dòng, từ các cụ già đi loạng choạng, yếu ớt với cây gậy trên tay đến thành phần trung niên, thanh niên và các em thiếu nhi trong nét mặt rạng ngời xếp hàng tiến vào trong sân Hội dòng giữa tiếng trống chào đón cùng với tiếng vỗ tay giòn giã của chị em đứng đón tiếp. Tại bàn Đón tiếp, Ban tiếp đón khách gồm chị Têrêxa Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó Tổng Phụ trách Hội dòng kiêm Phụ trách Cộng đoàn Nhà Mẹ, chị Anna Chinh, chị Mađalêna Li Lan đã trực sẵn, chào đón khách mời, trao cho quý khách phù hiệu và hướng dẫn vào vị trí đã chuẩn bị sẵn. Những cái bắt tay thân ái, những nụ cười nở trên đôi môi của chị em nữ tu kèm theo những lời chào mừng, hỏi thăm trao cho nhau như đã quen từ thuở nào, phần nào xóa đi mọi ngăn cách, xích mọi người lại gần nhau hơn. Sau khi đã ổn định vị trí chỗ ngồi, giờ khai mạc Hội chợ “ Xuân yêu thương” đã bắt đầu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KHAI MẠC – VĂN NGHỆ
 
Đúng 15g00, 2 MC hóa trang thật sáng tạo và độc đáo với cái tên “ Hoàng tử bóng bay” và “Công chúa bong bóng” đã ra mắt trình diện mọi người. Cả sân bỗng òa lên tiếng cười vang dội. Trước khi giới thiệu chương trình và thành phần tham dự, MC khởi đầu bằng một lời chúc “trọn gói” gởi đến mọi người:
 
“Tân niên kính chúc mọi nhà.
An khang đầm ấm đậm đà tình thương.
Người người hạnh phúc miên trường.
Chắng còn khổ lụy đau buồn cô đơn.
Độc thân sớm có tình hồng.
Yêu thương xin chúc mặn nồng mãi thôi.
Kính chúc tất cả mọi người.
Năm mới hạnh phúc rạng ngời thành công.”
 
Như một nét đẹp về sự chia sẻ, chăm lo cho anh chị em nghèo không phân biệt lương, giáo của Hội dòng. Trong buổi khai mạc, chị Phó Tổng phụ trách Ngọc Thủy, đại diện Hội dòng đã gởi đến mọi người những lời chúc nhiều phúc lộc, khang an, trường thọ trong Năm Mới và ngỏ lời với các vị khách mời: “Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả vì tình yêu thương, phục vụ, của cải vật chất tuy ít nhưng lòng của chúng con dành cho quý ông bà và anh chị em rất là nhiều, chúng con chúc ông bà và anh chị em có được một buổi họp mặt, giao lưu của ngày đầu Năm Mới thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn trong các trò chơi”. Chị tuyên bố khai mạc Hội chợ “ Xuân Yêu Thương”.
 
Mở đầu chương trình văn nghệ cho Hội xuân là tiết mục Múa lân do các em Thanh Tuyển của Hội dòng trình diễn. Tiếp theo là tiết mục rất đơn sơ nhưng đáng yêu của các bé lớp học tình thương Long Mỹ qua vũ điệu “ Noel … Noel”. Sau đó, với triết lý sống và sứ mạng của người được sai đi: sinh ra trong đời, ai cũng mang trong mình một sứ mạng. Dù là ai? Đang làm gì? Dù là lương dân hay giáo dân, xin Chúa cứ dùng con theo ý định của Ngài, chính là thông điệp và những lời mời gọi mà các em Tiền Tập gửi đến qua vũ khúc “Xin Chúa cứ dùng con”. Với nét trẻ trung, năng động, cùng nhau bước ra đi với hành trang là tình yêu trọn vẹn vào Đức Ki-tô, là những điều mà các em Thanh Tuyển cùng mời gọi mọi người xác tín qua phần thể hiện của mình. Đây cũng là tiết mục khép lại chương trình văn nghệ nhường chỗ cho phần ẩm thực và các trò chơi hấp dẫn và vui nhộn sắp tới.


 

 

 

 

 

 

 

 

 
ẨM THỰC – TRÒ CHƠI              
Khuôn viên Nhà Mẹ Hội dòng ngày Hội chợ được trang hoàng thật phong phú thêm rực rỡ màu sắc. Những gian hàng ẩm thực với đủ món ăn với tên độc đáo và sắc màu hấp dẫn: nào là Bún bò Huế, Bánh bao chiên, Xiên chiên, Buồn vui  lẫn lộn, Bắp xào, Cuốn trọn yêu thương, Đậu hũ nóng, Trái cây miệt vườn, Quầy nước uống. Ai cũng thi nhau chọn món ăn mình ưa thích với những tấm phiếu trên tay. Các gian hàng trò chơi cũng thu hút không kém: từ ném vòng cổ chai, phá kim tự tháp, quả cầu may mắn, cầu thủ siêu tài, vòng quay kỳ dị…Các chị em “ nữ tu” và các anh chị em Mến Thánh Giá Tại Thế trong vẻ tươi tắn, nhanh nhẹn tại các gian hàng phục vụ tận tình cho khách mời, đáp ứng mọi nhu cầu ăn chơi của “khách mời” trong ngày đầu năm.
Người ăn, người chơi hết mình và người phục vụ cũng nhiệt tình không kém. Tất cả chị em đều hăng hái và tận dụng cơ hội để phục vụ và đem lại niềm vui cho nhau trong yêu thương. Nhiều phần thưởng nhận được từ các trò chơi, có người phải xin đến mấy bịch nylon mới xách hết phần quà trúng thưởng.
Các em Võ Huyền Như, Huỳnh Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Bích Hạnh là các học sinh lớp 6, 7 ở Vân Canh, gia đình không phải đạo Công Giáo, được các Soeurs đi giúp Giáo họ Vân Canh mời các em đến dự Hội xuân hôm nay, em Huyền Như đã chia sẻ: “Chúng con thấy rất vui vì là lần đầu tiên được đến nhà các Soeurs, được các Soeurs tổ chức chương trình thật vui, được ăn nhiều món ăn ngon, được chơi nhiều trò chơi vui mà ở trên quê chúng con không có ai tổ chức, và còn nhận nhiều phần quà nữa. Ước gì năm sau các Soeurs tổ chức nữa để chúng con còn được xuống đây chơi.”


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG
Sau khi đã tham gia phần Hội chợ ẩm thực và các gian hàng trò chơi xong, đúng 17g00, tất cả mọi người quy tụ về Đại sảnh để bắt đầu chương trình quay số trúng thưởng với nhiều phần thưởng may mắn dành cho quý khách mời.
Xen kẽ giữa các vòng quay, MC hát Lô tô lần lượt mở giải, có lúc thì hát, lúc đọc thơ và có khi là hò nữa. Những trận cười “lăn lộn” của khán giả dành tặng cho MC khiến cả sân càng rộn rã hẳn lên. Nhiều phần thưởng giải nhất, nhì, ba, tư, năm là nồi cơm điện, bếp gas, quạt đứng, bình siêu tốc, quạt máy bàn được trao lần lượt cho các khách mời may mắn. Giải đặc biệt là chiếc xe đạp đã thuộc về em Bi (lớp tình thương Long Mỹ). Ngoài ra, còn gần 200 giải khuyến khích khác cũng được gởi tới những vị khách trúng thưởng. Dù các phần quà không lớn về giá trị nhưng lại mang một ý nghĩa lớn về chia ngọt sẻ bùi tình người với người khi mùa xuân mới về. Cuối giờ sinh hoạt, mỗi vị khách mời đều được nhận một món quà tình thương của Ban tổ chức gởi tặng trước khi lên đường trở về nhà mình.
Nụ cười và cả những giọt nước mắt đã rơi khi họ nhận được những ân tình, sẻ chia trong các phần quà của chương trình “Hội chợ Xuân yêu thương”, đặc biệt là các ông bà già, những người đau bệnh, tật nguyền, họ rất cảm động vì thấy họ được yêu thương, được đón nhận, được phục vụ cách tận tình. Đó cũng là một niềm an ủi cho họ rất nhiều vì vẫn còn có người quan tâm đến họ. Khuôn mặt các cụ già tưởng chừng không còn sức sống nhưng hôm nay toát lên niềm vui tràn trề với nụ cười móm mém trên môi. Dù không nói nên lời nhưng nhìn các cụ, ai cũng đọc ra được niềm vui, hạnh phúc tỏ lộ trên khóe mắt, ẩn hiện trên khuôn mặt. Ước mong niềm vui này lưu giữ mãi và được tiếp diễn trong cuộc sống của mỗi người.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THAY LỜI KẾT
Buổi sinh hoạt Hội chợ khép lại trong niềm vui của tất cả mọi người vào lúc 18g00. Các đoàn lên xe lên đường trở về nhà, mang theo nhiều món quà và trong lòng dâng tràn niềm vui. Riêng đối với chị em trong Hội dòng, niềm vui bên ngoài thúc đẩy chị em sống niềm vui bên trong của đời sống Thánh hiến vì đã được phục vụ các Giêsu bé nhỏ nhất, yếu đuối nhất với điều nhắc nhớ “Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế” (Dt 13,16).

Tạ ơn Chúa đã cho buổi họp mặt và sinh hoạt diễn ra tốt đẹp. Tri ân và cám ơn quý ân nhân, anh chị em Mến Thánh Giá Tại Thế đã quảng đại đóng góp công sức, tiền của và cộng tác để tạo bầu khí vui tươi, bình an, mang lại hạnh phúc cho anh chị em mình.

Tác giả bài viết: MTG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay14,205
  • Tháng hiện tại615,710
  • Tổng lượt truy cập28,267,597

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây