BÀI SAI

Thứ ba - 26/09/2017 09:56

BÀI SAI

Hằng năm, khi những cành phượng vĩ bắt đầu nở rộ tô thắm cả đất trời cũng là lúc mùa “cưới” của các dòng tu lại đến. Những cánh thiệp hồng lần lượt chuyền tay nhau, mọi người nô nức cầm trên tay tấm thiệp cưới của những người Tận hiến. Niềm vui trong thánh lễ thành hôn của các cô dâu hôm nay là niềm vui của của người Thánh hiến, niềm vui của một thụ tạo thấp hèn lại được kết ước cùng Đấng Tình quân là một Thiên Chúa cao cả, quyền năng. Niềm vui nối tiếp niềm vui với những bài thánh ca du dương cùng với lời kết ước trăm năm đầy xác quyết và những lời chúc mừng rộn rã trên môi. Thế rồi, lần lượt những bước ngoặc mới mở ra thay thế cho những niềm vui ấy.

“Bài sai” hai từ nghe rất quen nhưng cũng rất khó. Quen vì là được sai đi, nhưng khó vì là lệnh truyền buộc người tu sĩ phải thi hành theo Đức vâng lời. Trong đời tu để có thể dễ dàng đón nhận và thi hành lệnh truyền của Bề trên, chúng ta cần thi hành trong niềm tin và phó thác. Tin vào Chúa và phó thác cho Ngài qua Hội dòng.

Trong niềm vui mừng lễ cũng như những mong chờ và lo lắng đang hiện dần trên khuôn mặt của từng người. Chị em ai cũng lo sắp xếp lên đường về Nhà Mẹ Hội dòng thân thương để cùng nhau  đón nhận sứ mạng mới. Riêng tôi, trong không khí rộn rã ấy lời bài hát “Bánh thơm nương đồng”lại lần nữa vang lên như một lời nhắc nhở và tôi chợt nghĩ ra vài ý tưởng để đổi lời bài hát như một chút tâm tình đơn sơ của người theo Chúa.

Nơi cộng đoàn người đến người đi, trong mỗi người là một mối tình si thiết tha được một cuộc sống biết yêu và được yêu mến. Dâng lên Chúa này những ước mơ của bao người hằng ấp ủ, thấy cuộc đời hết thương đau, ân tình tìm đến trao nhau.

Xin dâng lên của lễ bánh rượu đơn sơ chân thành, nguyện xin Chúa thương thánh hóa chính là nguồn sống chúng con. Xin dâng lên cuộc sống tháng ngày hằng luôn vươn tới, vì hạnh phúc cộng đoàn vì hạnh phúc Nước Trời mai sau. (TNA/74)

Vâng, ai trong chúng ta cũng có cả một mối tình si, muốn yêu và muốn được yêu, bao hoài bão ấp ủ trong lòng để được hiến thân và trao cho nhau. Cuộc sống là thế đó, nhưng để sống được như thế đâu phải dễ.  Cộng đoàn là nhà và là nơi thể hiện tình huynh đệ cách trọn vẹn nhất. Để chúng ta có thể xem cộng đoàn là gia đình đích thực, mỗi người phải mang trong mình hình ảnh Chúa Giêsu, nhìn thấy nơi chị em là món quà Chúa gửi đến “Cộng đoàn Mến Thánh Giá là một gia đình đích thực bắt nguồn từ chính mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, được quy tụ nhân danh Chúa Giêsu Kitô Tử Nạn và Phục Sinh. Chị em phải đặt bí tích Thánh Thể là trung tâm của cộng đoàn và cùng nhau sống mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, thông phần vào cuộc Khổ Nạn của Người, đồng thời cảm nghiệm niềm vui Phục Sinh qua việc thực thi đức ái huynh đệ” (HC, điều 36). Bên cạnh đó Hiến chương điều 42 cũng nói: “Mỗi chị em trong cộng đoàn là do Chúa gởi đến, nhất là khi thay đổi nhiệm sở, chị em hãy đón nhận nhau với sự kính trọng, dầu khác biệt tuổi tác, tính tình, trình độ, khả năng…Đón nhận các thành công, thất bại của chị em như của mình. Giúp nhau đạt tới đời sống thánh thiện và trung thành sống giao ước thánh hiến”

Nơi cộng đoàn, tất cả đều là nhà của chúng ta, và mỗi chị em là hình ảnh Chúa gởi đến để sống với nhau và sống cùng nhau. Và để duy trì sự hiệp nhất trong cộng đoàn mỗi người cần từ bỏ ý riêng, từ bỏ những gì gây cản trở trong đời sống chung. Dù biết rằng từ bỏ “cái tôi” là điều rất khó đối với mỗi người chúng ta nhưng vì tình yêu dành cho Đấng mà chúng ta trọn đời kết ước nên chúng cần phải hy sinh và từ bỏ. Khi được sai đến cộng đoàn, chúng ta cần xác tín rằng chị em ở với tôi là do Chúa gửi đến, sống với nhau va chạm là chuyện thường ngày “ở huyện” nhưng chỉ cần mỗi người từ bỏ một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc và bình an. Để có được một cộng đoàn bình an và hạnh phúc chúng ta cần đặt Chúa Giêsu Thánh Thể làm trung tâm.

Với bản tính yếu đuối của kiếp người ai trong chúng ta cũng vấp ngã và vấp ngã dưới nhiều hình thức khác nhau làm cho đời sống chung ngày càng khó khăn. Mỗi ngày chúng ta cần phải bắt đầu lại dưới ánh sáng của Lời Chúa để mọi sự được hóa giải theo tinh thần của Đức KiTô. Trên bước đường phục vụ nếu vắng bóng Chúa đời chúng ta sẽ nhạt nhòa và khô héo, những công việc chúng ta làm sẽ trở nên vô nghĩa, đời tu dần dần sẽ chai cứng và nhàm chán với những công việc cứ lặp đi lặp lại hằng ngày. Chúng ta xác tín rằng chúng ta đang lội ngược dòng nên chúng ta là những người can đảm dám chấp nhận dòng xoáy của cuộc đời, dám đối phó với những phong ba bão táp của cuộc đời vì tin rằng bên ta có Chúa luôn đồng hành.

Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh mãi là đối tượng duy nhất của lòng trí chị em chúng ta và mãi mãi là nơi cho chị em chúng ta nương náu. Xin cùng hiệp thông cầu nguyện cho nhau để mỗi một chị em chúng ta sống đúng với ơn gọi đã chọn và thi hành sứ mạng của mình qua trách nhiệm được sai đi. Xin cho mỗi người ý thức rằng mình là cánh tay nối dài của Chúa trong cánh đồng truyền giáo hôm nay. Đặc biệt là trên cánh đồng Giáo phận Mẹ Qui Nhơn thân yêu của chúng ta trong Năm Thánh này. Cầu chúc cho tất cả chị em chúng ta hăng say nhiệt thành trong sứ vụ mới dưới sự hướng dẫn của Đức Giêsu KiTô là Đấng Tình quân chúng ta hằng kết ước. 

Tác giả bài viết: Nt. Catarina Thanh Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập48
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay11,892
  • Tháng hiện tại530,487
  • Tổng lượt truy cập28,845,856

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây