Thánh lễ an táng nữ tu Catarina Caroline Nguyễn Thị Ngân

Thứ năm - 27/04/2017 12:06
TÌNH YÊU PHỤC VỤ
 
Nữ tu Catarina Caroline Nguyễn Thị Ngân qua đời lúc 10 giờ 05, ngày 24/4/2017 tại nhà hưu dưỡng Ghềnh Ráng thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.  “...Với cuộc đời 89 năm, chị Caroline đã dành hẳn 68 năm sống cuộc đời dâng hiến và đã đi qua trên những nẻo đường phục vụ mà tôi đếm được 11 địa chỉ (Trừ địa chỉ nơi chôn nhau cắt rốn của chị: Phước Thiện): Đồng Quả, Gò Thị, Kim Châu, Hà Dừa, Ba Ngòi, Ngọc Thạnh, Ninh Hòa, Hộ Diêm, Xuân Đông, Khiết Tâm và địa chỉ cuối cùng, cũng là nơi chị tạm biệt cõi đời: Ghềnh Ráng. Mặc dù không biết nhiều về chị, tuy nhiên, qua thông tin và chia sẻ của nhiều người, tôi có thể khẳng quyết rằng, chị Caroline là một nữ tu Mến Thánh Giá tuyệt vời, một mẫu gương sống động của sự khiêm tốn, hiền lành, yêu thương và phục vụ. Vâng, chị là một “lời chứng sống động của Đức Kitô phục sinh”.

Đó là lời chia sẻ của cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận Qui Nhơn chủ tế Thánh lễ an táng nữ tu Catarina Caroline lúc 14 giờ ngày 26/4/2017, cùng với hơn 30 linh mục tại nguyện đường hưu dưỡng Ghềnh Ráng, Qui Nhơn.

Đông đảo ân thân nhân, bà con Giáo dân Giáo xứ Ngọc Thạnh, Ninh Hòa, Hộ Diêm, Khiết Tâm và Ghềnh Ráng về tham dự Thánh lễ cuối cùng của nữ tu Catarina và tiễn đưa thi hài chị về với lòng đất mẹ.

Nữ tu Catarina đã viết lên trang giấy cuộc đời với những nét  đơn sơ, thanh thoát của một tâm hồn tận hiến cho Chúa. Chị đã sống đúng ba chiều kích: khổ chế, chiêm niệm và tông đồ trong Linh đạo Mến Thánh Giá.

Chị chào đời ngày 16/4/1928 tại Phước Thiện, Vạn Phước, Ninh Thuận. Ngày 22/8/1943, chị xin vào Đệ Tử viện Gò Thị để bắt đầu con đường tu luyện. Ngày 22/8/1946, chị được chọn vào Nhà Tập. Ngày 22/8/1949, chị tuyên khấn lần đầu. Và ngày 22/8/1955, chị tuyên khấn trọn đời.

Sau ngày tuyên khấn lần đầu, chị đã đến phục vụ các nơi:
- Năm 1949 – 1958: chị dạy học ở trường Đồng Quả nay thuộc Giáo xứ Gia Chiểu, huyện Hoài Ân; chị phục vụ Nhà chính Gò Thị và bệnh viện Kim Châu thuộc tỉnh Bình Định.
- Năm 1958 – 1974: chị tiếp tục được sai đến các cộng đoàn: Hà Dừa, Ba Ngòi thuộc tỉnh Khánh Hòa. Trường Ngọc Thạnh thuộc tỉnh Bình Định.
Sau 25 năm miệt mài cho sứ vụ truyền giáo trong môi trường học đường và công tác mục vụ các Giáo xứ. Chị luôn để lại cho chị em trong Hội dòng một mẫu gương vui tươi, hiền lành, tận tụy và tế nhị trong cách đối nhân xử thế.
- Năm 1974 – 2011: chị nhận trách nhiệm Phụ trách Cộng đoàn Ninh Hòa, Hộ Diêm thuộc Giáo phận Nha Trang, Phụ trách Cộng đoàn Xuân Đông thuộc Giáo phận Xuân Lộc và tiếp tục Phụ trách Cộng đoàn Khiết Tâm thuộc Giáo phận Mẹ Qui Nhơn. Dù chị đi đâu, phục vụ nơi nào, giữ vai trò gì, chị em trong Hội dòng vẫn nhớ hoài trong tâm trí chân dung người nữ tu nhân ái, đạo đức thánh thiện, đôn hậu và tươi vui.
- Năm 2011, hơn 60 năm bôn ba đây đó trên bước đường phục vụ Nước Chúa, gối mỏi, chân chùn, chị được Hội dòng đưa về nghỉ dưỡng tại nhà hưu Ghềnh Ráng. Sáu năm âm thầm nơi ngôi nhà tĩnh dưỡng, chị có cơ hội gắn bó mật thiết với Đấng chịu đóng đinh hơn nữa qua những cơn bệnh của tuổi già. Sức chị ngày một cạn dần, như đóa hoa về chiều được khép lại để nên một của lễ đẹp dâng lên Chúa. Và, Chúa đã vui lòng đón nhận chị về ngôi nhà thật trên trời.

Một câu chuyện rất dễ thương mà chị em trong Hội dòng không thể quên khi kể chuyện về chị. Là người chị lớn tuổi trong Cộng đoàn, việc tập hát, đánh nhịp, dạy giáo lý, dạy trẻ... chị không thể làm được nhưng có một chuyện chị làm được là quan tâm để ý đến chị em, mỗi khi chị em đi mục vụ về mệt, âm thầm pha cho chị em ly nước chanh mát với tất cả con tim yêu thương, ánh mắt dịu hiền cảm thông nỗi nhọc mệt của chị em... Chị em được uống ly nước mát, cảm thấy vui và mát cả ruột gan.
Thật vậy, đến với chị, chị em trong Hội dòng đều cảm nhận được trái tim nhân từ của nơi chị. Chính tình thương của chị đã khỏa lấp những lỗi lầm, những thiếu xót, những điều mà người khác khó chấp nhận thì chị đã vui vẻ đón lấy với tất cả tấm lòng yêu thương. Hội dòng luôn ghi nhớ công ơn của chị suốt một đời đã sống và sẵn lòng góp phần xây dựng cho sự trường tồn của Hội dòng thân yêu này.

Kết thúc Thánh lễ, chị Maria Võ Thị Tuyết, Tổng Phụ trách Hội dòng đã bày tỏ tâm tình: Trải qua những biến cố vui buồn trong Hội dòng, chúng con càng cảm nghiệm tình thương Chúa luôn quan phòng định liệu, tuy một người chị cao niên thân yêu nữa được Chúa gọi về, và Hội dòng chúng con lại mất đi một tấm gương sáng về sự vui tươi, khiêm nhu và một chỗ dựa vững chắc của sự hiền hòa, nhưng chúng con vẫn xác tín rằng: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136, 2).

Chúa đã thương ban cho cuộc đời nữ tu Catarina luôn tín trung với Chúa đến giây phút cuối đời. Chị ra đi giữa bầu khí bình an của Mùa Phục Sinh, nhất là Thánh lễ cuối cùng của chị hôm nay cũng chan hòa tình hiệp thông huynh đệ… Xin tri ân hai Đức Cha Giáo phận Mẹ, cha Tổng Đại diện, cha sở Ghềnh Ráng, cha Linh hướng Hội dòng, quý cha đồng tế, quý Bề trên Dòng bạn, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân của nữ Catarina và toàn thể Cộng đồng dân Chúa đã yêu thương hiện diện trong Thánh lễ này để cầu nguyện cho nữ tu Catarina Caroline…”

Sau cùng, chị em trong Hội dòng và bà con thân tộc của nữ tu Catarina ngậm ngùi tiễn đưa Linh cửu chị đến nghĩa trang Bùi Thị Xuân, Qui Nhơn giữa nắng nóng chan hòa của những ngày đầu vào hạ. Những nén hương, cành hồng trắng cắm trên phần mộ của chị như nói với chị rằng: chị em luôn nhớ và tiếp tục cầu nguyện cho chị ước mong chị thật sự hưởng trọn niềm vui Phục Sinh trên quê hương vĩnh hằng. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: MTG Qui Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay17,859
  • Tháng hiện tại595,822
  • Tổng lượt truy cập28,247,709

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây