Hãy mang lấy gánh nặng của người khác và trao ban niềm an ủi cho anh em mình.

Thứ ba - 15/07/2014 22:56
Bài huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô sáng Chúa nhật 06/07/2014 tại quảng trường thánh Phêrô.

Anh chị em thân mến
cgs
Trong bài Tin mừng của Chúa nhật hôm nay chúng ta thấy được lời mời gọi của Chúa Giêsu. Người nói : “Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi” (Mt 11,28). Khi Chúa Giêsu nói điều này,  đang hiện diện trước mắt Ngài là những người mà Ngài gặp gỡ hàng ngày trên đường lên Galilê : rất đông những người nghèo, đau yếu, tội lỗi, những người bị gạt bên lề xã hội… Những người này luôn chạy theo Người để lắng nghe Lời Người – lời trao ban niềm hy vọng! Lời của Chúa Giêsu luôn là lời đem đến hy vọng! – cũng như để đụng chạm dù chỉ đụng đến vạt áo của Người mà thôi. Chính Chúa Giêsu đã tìm kiếm đám đông mỏi mệt và kiệt sức này như đàn chiên không người chăn (x. Mt 9,35-36), Người đã tìm kiếm họ để nói cho họ về Nước Thiên Chúa, để chữa lành thể xác và tinh thần cho nhiều người. Giờ đây Người kêu mời tất cả mọi người đến với Người : “Hãy đến với Ta”, và Người hứa ban sự an ủi và tăng sức cho họ.

Lời mời gọi đó của Chúa Giêsu được lan truyền cho đến thời đại của chúng ta hôm nay, hướng tới nhiều anh chị em bị áp bức do những điều kiện sống tạm bợ, do hoàn cảnh sống khó khăn và đôi khi không có những giá trị để nói tới. Ở những quốc gia nghèo nhất, cũng như ở ngoại ô của những quốc gia giàu có nhất, người ta nhìn thấy rất nhiều người mệt mỏi và kiệt sức dưới sức nặng không chịu đựng nổi của việc bị bỏ rơi và dững dưng. Dững dưng: biết bao nhiêu cái xấu gây ra cho những người túng thiếu sự dững dưng con người! Và tệ hơn nữa là sự dững dưng của người Kitô hữu. Những người bên lề xã hội, con số rất đông anh chị em chịu thử thách do nghèo đói, cũng như do không thỏa mãn cuộc sống và thất vọng. Nhiều người bị sức ép rời bỏ khỏi quê hương của họ, dẫn đến nguy hiểm cho cuộc sống của họ. Rất nhiều nhiều người mỗi ngày mang gánh nặng của hệ thống kinh tế bóc lột con người, đặt lên họ “cái ách” không thể chịu nổi, mà một số ít người có đặc quyền không muốn mang. Đối với những người con của Cha trên trời, Chúa Giêsu lặp lại : “Tất cả, hãy đến với Ta”. Nhưng Người cũng nói cho tất cả những người đang sở hữu mọi thứ, những người có tâm hồn trống rỗng và thiếu vắng Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng gửi lời mời gọi này cho họ : “Hãy đến với Ta”. Lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho tất cả mọi người, nhưng cách đặc biệt dành cho những người chịu đau khổ nhiều hơn.

Chúa Giêsu hứa gia tăng sức lực cho tất cả mọi người, nhưng cũng là một lời mời gọi dành cho chúng ta, như một mệnh lệnh : “Anh em hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Cái “ách” của Chúa nằm ở chỗ là chất lên nơi bản thân mình gánh nặng của người khác bằng tình yêu huynh đệ. Mỗi lần nhận được sự gia tăng và an ủi của Chúa Kitô, đến lượt chúng ta, chúng ta được kêu gọi trở nên người gia tăng sức lực và an ủi cho anh em mình, bằng thái độ hiền lành và khiêm nhường, noi gương vị Thầy của mình. Hiền lành và khiêm nhường trong tâm hồn giúp cho chúng ta không chỉ mang lấy gánh nặng của người khác, cũng không đè lên họ bằng những cái nhìn cá nhân, xét đoán, phê phán hay dững dưng của chúng ta.

Chúng ta cầu xin Mẹ Maria Rất thánh, đón nhận tất cả những người đang mệt mỏi và chán chường dưới tà áo Mẹ, để qua đức tin được chiếu soi, làm chứng trong cuộc sống, chúng ta có thể trở nên người an ủi cho những ai đang cần nâng đỡ, cần sự dịu dàng và cần hy vọng.
Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
 Tags: Giáo huấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm45
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay17,793
  • Tháng hiện tại381,914
  • Tổng lượt truy cập28,697,283

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây