Giáo xứ Chính Tòa bế giảng năm học giáo lý 2015-2016

Chúa nhật - 03/07/2016 02:41

Giáo xứ Chính Tòa bế giảng năm học giáo lý 2015-2016

Vào lúc 7 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 03.07.2016.Giáo xứ tổ chức Thánh lễ bế giảng năm học Giáo lý, niên khóa 2015 – 2016.

Tạ ơn Chúa vì một năm học giáo lý nữa đã kết thúc, với muôn hồng ân Chúa đã ban cho Giáo xứ cùng với bao cố gắng của các em thiếu nhi, sự quan tâm hy sinh dạy dỗ của Cha Chính xứ Giuse, quý Cha phó, Thầy sở, quý Soeurs, quý Ban ngành đoàn thể, cùng các bậc phụ huynh, trực tiếp là các anh chị Giáo lý viên trong vai trò giáo dục đức tin cho các em.

Cha Simon Nguyễn Thanh Tú, đặc trách Giáo lý, chủ tế Thánh lễ. Cùng tham dự có quý Soeurs đồng hành, anh chị em Giáo lý viên và toàn thể các em học sinh giáo lý các khối từ Đồng Cỏ Non cho đến Vào Đời.

Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật 14 Thường niên C (Lc 10, 1-12.17-20) hôm nay, Cha Simon đã giúp các em xác định lại mục đích của việc học Giáo lý là để hiểu biết, yêu mến Chúa Giêsu và sống xứng đáng là con cái, là người môn đệ của Chúa Giêsu:  “…Với vai trò là những thiếu nhi, Chúa mời gọi các con hãy sống là người con ngoan trong gia đình, là học sinh chăm ngoan, vâng lời nơi học đường và trường giáo lý… khi thực hiện các điều ấy là các con đang thi hành sứ vụ rao giảng và làm chứng về Chúa Giêsu cho mọi người….”

Sau lời nguyện hiệp lễ là phần công bố kết quả giáo lý và phát thưởng cho các em đạt thành tích. Niên khóa này có 21 lớp giáo lý thiếu nhi, với 320 học viên. Trong số đó, có 84 em được nhận phần thưởng về sự chuyên cần và kết quả học giáo lý, có cả phần thưởng khuyến khích những bạn được khen thưởng nơi trường học. Đặc biệt năm nay, tất cả các bé lớp Đồng Cỏ Non 1 và 2  đều được nhận quà và được Cha chủ tế chúc phúc lành.

“Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời…”

Thánh lễ kết thúc lúc 9 giờ với lời ca kết lễ được cất lên rộn ràng trong tâm tình tri ân, hòa cùng niềm vui, nỗi lòng hân hoan đang hiện lên nơi gương mặt của từng học sinh.

Tạ ơn Chúa vì chúng con được Chúa yêu thương thật nhiều. Phần thưởng chúng con nhận được hôm nay không chỉ là những món quà vật chất mà còn là sự quan tâm, động viên khích lệ để tình yêu Chúa Giêsu lớn lên trong tâm hồn và đời sống chúng con mỗi ngày… để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Niềm tin cao dâng ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.
 



                              

Tác giả bài viết: Giáo xứ Chính tòa

 Tags: Chính tòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập77
  • Máy chủ tìm kiếm41
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay24,976
  • Tháng hiện tại548,584
  • Tổng lượt truy cập28,863,953

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây