Lễ Thánh Cả Giuse - Ngày Cử Hành Năm Thánh Lòng Thương Xót Cho Giới Hiền Phụ

Thứ bảy - 19/03/2016 10:25

Lễ Thánh Cả Giuse - Ngày Cử Hành Năm Thánh Lòng Thương Xót Cho Giới Hiền Phụ

Vào lúc 05g30 chiều ngày 18.03, Đức Giám mục giáo phận chủ sự Thánh lễ mừng kính trọng thể lễ Thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Maria. Thánh Giuse là quan thầy của Giáo phận Qui Nhơn, là bổn mạng của giới Gia trưởng Giáo xứ Chính Tòa, là bổn mạng của Cha Chính xứ Giuse Lê Kim Ánh, cũng như rất đông các anh em. Đặc biệt hôm nay là ngày cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót cho giới Hiền Phụ, vì vậy mà Thánh lễ đã diễn ra thật long trọng và sốt sắng với sự tham dự của đông đảo của quí tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân.

Thánh Giuse là người công chính. Nhìn vào cuộc đời thánh Giuse, ta có thể hiểu được nội dung tính từ công chính.

Công chính trước hết là trả lại cho người khác những gì thuộc về họ. Nói khác đi công chính là không dám nhận những gì không phải của mình. Thánh Giuse định trốn đi khi biết Đức Maria mang thai. Theo lối giải thích xưa kia thì thánh Giuse trốn đi vì nghi ngờ Đức Ma ria. Nhưng theo các nhà chú giải thời mới thì thánh Giuse định bỏ trốn vì thấy mình không xứng đáng với danh hiệu làm cha nuôi Đấng Cứu Thế, nên Ngài bỏ trốn.

Công chính là chu toàn nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của thánh Giuse là gìn giữ Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Chúa đã trao cho Ngài nhiệm vụ đó và Ngài đã hết sức chu toàn. Chu toàn với tinh thần trách nhiệm cao, không để xảy ra chuyện gì đáng tiếc.

Công chính là trung tín với nhiệm vụ. Thánh Giuse được Chúa trao cho nhiệm vụ gìn giữ Đức Maria và Chúa Giêsu, gìn giữ gia đình, Ngài đã hết sức chu toàn trong hoàn cảnh thuận lợi cũng như trong hoàn cảnh khó khăn.

Thánh Giuse là mẫu gương cho con người thời đại ngày hôm nay. Ngày nay đang thiếu vắng sự công chính. Người ta gian tham nhận những gì không phải của mình. Không phải chỉ gian tham tiền bạc mà còn gian tham chức quyền, danh vọng. Vì thiếu công chính mà người ta hãm hại người khác, chiếm đoạt tiền của, danh dự của người khác. Vì thiếu công chính mà người ta sống giả dối, làm hàng giả, nói dối. Vì thiếu công chính nên người ta trốn tránh nhiệm vụ. Chỉ thích những việc nhàn rỗi, phô trương, trốn tránh những việc nặng nhọc, hèn kém.

Các gia trưởng nhiều khi lười biếng, ham vui mà thiếu trách nhiệm với gia đình, với vợ con.

Hôm nay là ngày cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót cho giới Hiền Phụ, xin Chúa ban nhiều ơn lành xuống cho giới Gia trưởng, để các ngài luôn biết nhìn vào mẫu gương của Thánh Cả Giuse luôn biết chu toàn nhiệm vụ làm chồng, làm cha của mình mà làm cho gia đình ngày càng hạnh phúc.

Xin Chúa qua lời cầu bầu của Thánh quan Thầy Giuse gìn giữ tất cả mọi người để luôn sống trong đường lối của Chúa, đặc biệt là cho những ai đã chọn Thánh Giuse làm quan thầy biết noi gương đời sống của ngài, vững tin và tiến bước trong niềm tín thác vào Chúa.

                                   

Tác giả bài viết: Giáo xứ Chính tòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay11,039
  • Tháng hiện tại612,544
  • Tổng lượt truy cập28,264,431

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây