Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Và Các Em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu Tại Chính Tòa

Chúa nhật - 10/07/2016 02:49

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Và Các Em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu Tại Chính Tòa

Giáo xứ Chính Tòa Qui Nhơn hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi cùng bốn Cha đồng tế cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 48 em thiếu nhi và 52 em được Rước lễ lần đầu lúc 8g30 ngày 10.07.2016.

Sau một thời gian dài học giáo lý, đặc biệt hơn một tháng qua, các em đã được quý Cha, quý Soeurs, các anh chị Giáo lý viên dạy dỗ, hướng dẫn về các Bí tích sắp được nhận lãnh. Ngày 09.10.2016 các em tham dự tĩnh tâm và lãnh Bí tích Hòa giải thật sốt sắng. Đặc biệt, là các em xưng tội lần đầu được thêm xác tín vào tình yêu bao dung và thương xót của Thiên Chúa.

Đức Cha Matthêu trong bài giảng Thánh lễ đã chia sẻ: Đón nhận Chúa Thánh Thần là một ân huệ lớn lao và ghi dấu ấn thiêng liêng trên cuộc đời của mỗi con người. Như các tông đồ đầy sức mạnh và lòng can đảm khi đón nhận Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ tuần, các em hôm nay lãnh Bí tích Thêm sức cũng sẽ được dư tràn ơn sủng Chúa và tùy khả năng, môi trường gia đình các em sẽ trưởng thành hơn trong mọi công việc phục vụ, đặc biệt là việc truyền giáo. Và cũng chính Chúa Thánh Thần làm cho các em thiếu nhi hôm nay lần đầu được rước Mình Máu Thánh sẽ ngày càng trong trắng và sống xứng đáng là con cái Chúa.

Vâng, Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch mọi ân sủng và tình yêu. Lần đầu tiên Chúa đến viếng thăm hồn con, ôi phút giây êm đềm và hạnh phúc mà con đã ao ước từ rất lâu, được biết, đó là tâm tình của hầu hết tất cả các em được Rước lễ hôm nay. Em Macta Bùi Nguyệt My đã thưa cùng Chúa:

“Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay con được rước Chúa vào lòng, con rất vui vì Chúa thương ngự vào lòng con. Chúa muốn ở lại trong con để con trở nên giống Chúa, vậy xin Chúa mở cửa tâm hồn con để con chẳng từ chối Chúa sự gì. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con rất yêu Chúa.”

Ngày trọng đại hôm nay không chỉ có các em được lãnh Bí tích mà toàn thể cộng đoàn tham dự, đặc biệt là gia đình của các em cũng đều được tràn đầy ân sủng và niềm vui.

Để con cái lớn lên trong đức tin và lòng mến, vai trò của các phụ huynh thật quan trọng. Như lời cảm ơn của đại diện phụ huynh đã nói: “Vâng, giữa cuộc sống bôn ba xuôi ngược mưu sinh kiếp người, gói trọn trong bốn chữ: cơm, áo, gạo, tiền đã làm cho chúng con mệt mõi chán chường mà quên đi phần rỗi của mình lẫn con cái. Chúng con đã khoán trắng cho quý Soeurs và các anh chị Giáo lý viên các con của mình trong việc học biết Chúa và giữ luật Chúa... Vâng, hôm nay như một điểm dừng chân để những bật làm cha mẹ là chúng con nhìn lại nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với con cái…”

Tạ ơn Chúa vì tình yêu Ngài chan hòa trên Giáo xứ chúng con. Xin Chúa ban cho các em thiếu nhi luôn biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, nỗ lực sống đức tin vững mạnh, để trở thành chiến sĩ cho Chúa Kitô nơi mọi môi trương mình hiện diện.



                                                                                                                  

Tác giả bài viết: Giáo xứ chính tòa

 Tags: Chính tòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm30
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay22,168
  • Tháng hiện tại499,570
  • Tổng lượt truy cập28,814,939

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây