Lễ giỗ cha Gioakim Đoàn Kim Hiền tại Ghềnh Ráng

Thứ năm - 21/01/2016 12:02
Vào 5h chiều ngày 22/1/2016, Giáo xứ Ghềnh Ráng đã cử hành Thánh lễ kỉ niệm 1 năm ngày qua đời của Cha Gioakim Đoàn Kim Hiền, cựu chánh xứ Giáo xứ Ghềnh Ráng. Cách đây một năm, Cha ra đi về với Chúa, để lại bao thương tiếc xót xa cho giáo dân khắp nơi, nhất là giáo dân Giáo xứ Ghềnh Ráng, nơi Cha gắn bó suốt 37 năm trường ... Thánh lễ do Cha Giacobê Đặng Công Anh, chánh xứ, làm chủ tế, cùng các Cha đồng tế. Rất đông Giáo dân khắp gần xa đến tham dự.
 
Trong bài giảng lễ, Cha Giacobê đọc lại tiểu sử của Cha Gioakim, chúng ta nhìn lại cuộc đời của Cha, 91 tuổi đời, 60 năm linh mục sớm đi theo lời mời gọi dấn thân phục vụ Thiên Chúa, 12 tuổi Cha đã vào Chủng viện Làng Sông (1936), sau đó là cuộc đời phục vụ "nay đây, mai đó" :
 
Giúp xứ Bàu Gốc (Quảng Ngãi): 1945 – 1947
Giúp xứ Đại Bình (Bình Định): 1953 – 1954
Chịu chức linh mục: 17 tháng 5 năm 1955
Cha phó Gia Hựu: 18/6/1955 – 26/3/1956
Cha sở Đồng Dài: 26/3/1956 – 01/8/1958
Cha sở Hội Đức: 01/8/1958 – 11/7/1960
Giáo sư Tiểu Chủng Viện Làng Sông: 11/7/1960 – 01/4/1962
Cha sở Ngọc Thạnh: 01/4/1962 – 18/8/1964
Cha sở Tân Lộc (Quảng Ngãi): 18/8/1964 – 7/7/1972
Cha sở Tân Ngãi (Giáo phận Xuân Lộc): 7/7/1972 – 23/5/1975
Cha sở Ghềnh Ráng (Qui Nhơn): 23/5/1975 – 18/5/2012
 
Đi đến đâu Cha cũng có những dấu ấn, những đóng góp. Với Giáo xứ Ghềnh Ráng thì hình ảnh Cha luôn sâu đậm trong tâm trí mỗi người, từ già đến trẻ, 37 năm tận tụy phục vụ Giáo xứ, từ một xóm nhỏ khó nghèo với nhà thờ lợp tranh cho đến khang trang, phát triển như hôm nay, tất cả đều nhờ tay Cha vun đắp. "Tại những nơi ngài làm việc, bao nhiêu người được sinh ra nhờ bí tích rửa tội, bao nhiêu tâm hồn được hòa giải với Chúa, bao nhiêu đôi hôn phối được chúc lành, bao nhiêu ơn gọi đã được ngài thôi thúc. Tất cả đều là do ơn Chúa và sự cộng tác của ngài để ngài biến cuộc đời của mình thành hạt lúa mì sinh hoa kết trái.” (bài giảng lễ của Đức Cha Matthêô).
 
Cha Giacôbê cũng nói về tín điều các Thánh thông công, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho Cha Gioakim, cho các linh hồn, Cha Gioakim, các linh hồn cũng sẽ hướng về thiên đàng, cầu xin Thiên Chúa chở che hộ phù cho chúng ta, cho chúng ta mạnh mẽ vượt qua tội lỗi, khó khăn, để sống tốt theo ý Chúa....
 
Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục cử hành trong sự bình an và sốt sắng.
Sau Thánh lễ, mọi người cùng nhau dùng cơm tối thân mật.
Xin Thiên Chúa, Cha Gioakim luôn hộ phù chở che cho tất cả mọi người, cách riêng cho Giáo xứ Ghềnh Ráng chúng con. Xin cho tất cả được bình an và sống tốt lành. Amen.
 
















 

Tác giả bài viết: Mai Đức Tây

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay17,250
  • Tháng hiện tại618,755
  • Tổng lượt truy cập28,270,642

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây