Thánh Lễ Tạ Ơn Khấn Dòng Tại Gò Thị

Thứ hai - 22/08/2016 23:21

Vào lúc 4giờ30’ ngày 23/8/2016, cộng đoàn Giáo xứ Gò Thị vui mừng chào đón Soeur Consolata Trần Thị Bích Ngọc kỷ niệm 50 năm Khấn dòng, và Soeur Luxia Đoàn Nguyễn Thị Minh Thảo vừa lãnh nhận hồng ân Tiên Khấn thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn trở về hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Thánh lễ hôm nay do cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ - Giám đốc Chủng viện Qui Nhơn chủ tế, cùng đồng tế có sự hiện diện của cha Quản hạt Gò Thị và quý cha. Hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với hai Soeurs hôm nay còn có sự hiện diện của quý thầy phó tế, quý tu sĩ, chủng sinh, đông đảo khách mời và bà con cộng đoàn Giáo xứ.

Bước vào thánh lễ, Cha Giám đốc kêu gọi cộng đoàn cùng với hai Soeurs hôm nay tạ ơn Chúa và cầu xin cho hai Soeurs được luôn kiên vững trong tình yêu. Xin cho đời sống thánh hiến hai Soeurs cảm nhận được cách sâu xa và phong phú tình Chúa yêu thương và dẫn dắt, để cuộc đời hai Soeurs được hạnh phúc và có thể trở nên những chứng tá sống động cho lòng thương xót Chúa giữa trần gian.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, thầy phó tế Phaolô Nguyễn Anh Quốc nhắc nhớ hai Soeurs cũng như toàn thể cộng đoàn ý thức về lời tạ ơn Chúa. “Đức Maria đã hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, để mà ca tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Bởi vì Mẹ ý thức được rằng: Mẹ chỉ là một nữ tỳ hèn mọn. Mẹ chẳng là gì. Thế nhưng được Thiên Chúa yêu thương và trao ban một ân huệ quá lớn lao, là được trở thành Mẹ Thiên Chúa, qua việc cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế. Đặc biệt hơn nữa, ân huệ này không chỉ dành cho riêng Mẹ, nhưng còn cho toàn thể nhân loại qua muôn ngàn thế hệ, cho mọi người ở mọi nơi thuộc mọi thời. Trước ân huệ lớn lao này, tâm tình của Mẹ là dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Lời tạ ơn đẹp nhất của Mẹ là sống “Xin Vâng” theo thánh ý Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa. Đó cũng là điều mà chính Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được trong cuộc đời của mình. Chính từ điều mình cảm nhận được và chính mình đã thực thi đó. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Thesalonica: “Anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, anh em hãy làm như vậy, vì đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu”. Hôm nay hai Soeurs cùng với cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Tạ ơn vì biết bao hồng ân Chúa đã tuôn đổ xuống trên hai Soeurs. Trong đó có hồng ân kỷ niệm năm mươi năm khấn dòng, và hồng tuyên khấn lần đầu. Đó thực là hồng ân nhưng không mà Chúa đã ban cho hai Soeurs. Điều đó muốn nói với hai Soeurs rằng: Cuộc đời của hai Soeurs hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Phải để cho Thiên Chúa dẫn dắt cuộc đời của mình. Phải cố gắng hằng ngày để làm đẹp lòng Chúa, để trở nên người phục vụ Hội Thánh, để nên nhân chứng cho mọi người về một tình yêu vững bền, một lời tạ ơn không ngừng.”


Kết thúc Thánh lễ, hai Soeurs xin dâng lời cảm ơn cha Giám đốc, Cha Quản hạt Gò Thị, quý cha, quý thầy, quý tu sĩ và cộng đoàn tham dự. Đáp lời, cha Giám đốc chúc mừng hai Soeurs và gia đình. Chúc hai Soeurs luôn hạnh phúc trong cuộc đời dâng hiến.
























 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Gò thị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập148
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm123
  • Hôm nay13,157
  • Tháng hiện tại400,322
  • Tổng lượt truy cập28,715,691

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây