Hiện tình Giáo xứ Huỳnh Kim

Thứ sáu - 06/10/2017 18:01

HIỆN TÌNH GIÁO XỨ HUỲNH KIM

Phúc trình của Lm. Giuse Nguyễn Bá Trung, Chánh xứ Huỳnh Kim

tại nhà thờ Huỳnh Kim, ngày 02.10.2017

 

Kính thưa, Đức Cha, quý cha và cộng đoàn.

Thật là một sự trùng hợp đầy ý nghĩa, vì năm nay cộng đoàn tín hữu Huỳnh Kim vừa tròn 100 năm từ khi ngôi nhà thờ tạm được xây dựng trên thửa đất nhỏ giữa đường sắt và quốc lộ 1, phía đông nhà thờ hiện nay vào năm 1917. Trải qua 100 năm với biết bao biến cố của chiến tranh và thời cuộc, cộng đoàn tín hữu Huỳnh Kim vẫn tồn tại và phát triển. Tất cả là nhờ ơn Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng của giáo xứ, nhờ sự quan tâm của Quý Đức Cha, quý cha tiền nhiệm. Chúng ta cùng hiệp ý tạ ơn Chúa và cầu xin Chúa tiếp tục gìn giữ, che chở để giáo xứ tiếp tục phát triển. Giờ đây, con xin được đi vào nội dung của hiện tình giáo xứ Huỳnh Kim.

 

  1. Tình hình sống đạo của giáo xứ Huỳnh Kim:

Giáo xứ Huỳnh Kim có 3 giáo họ: Giáo họ Thánh Tâm, giáo họ Đức Mẹ và giáo họ Thánh Giuse. Hiện giờ, giáo xứ Huỳnh Kim không có cha phó, thầy sở, quý Sơ giúp xứ. Giáo xứ chỉ có một nữ tu xuất thân từ giáo xứ, thuộc dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, đó là nữ tu Maria Lê Thị Hoa. Giáo xứ có 266 gia đình, 873 giáo dân. Giáo xứ có tổng cộng 9 đoàn thể:

  • Ban chức việc: 17 thành viên.
  • Giáo lý viên: 8 thành viên.
  • Ca đoàn lớn: 20 thành viên.
  • Ca đoàn nhỏ: 19 thành viên.
  • Nhóm Praesidium Mẹ Thiên Chúa: 13 hội viên hoạt động và 8 hội viên tán trợ.
  • Nhóm Praesidim Trinh Nữ Vương: 17 hội viên hoạt động và 8 hội viên tán trợ.
  • Nhóm Junior Sinh Nhật Đức Mẹ: 21 em.
  • Ban giúp lễ: 12 em.
  • Đội trống: 11 em.

 

  1. Thống kê từng giáo họ:

Trong giáo xứ có 3 giáo họ:

  • Giáo họ Thánh Tâm: có 89 gia đình, 289 giáo dân.

Các đoàn thể: có 5 chức việc; 3 ca viên tham gia ca đoàn lớn giáo xứ; 3 ca viên tham gia ca đoàn nhỏ giáo xứ; 9 hội viên Legio Mariae; 3 em Junior; 1 em giúp lễ; 4 giáo lý viên.

  • Giáo họ Đức Mẹ: có 98 gia đình, 314 giáo dân. Giáo họ Đức Mẹ có một nữ tu là Maria Lê Thị Hoa, thuộc dòng Mến Thánh Giá Nha Trang.

Các đoàn thể: có 5 chức việc; 12 ca viên tham gia ca đoàn lớn giáo xứ; 14 em tham gia ca đoàn nhỏ giáo xứ; 18 hội viên Legio Mariae; 18 em Junior; 8 em giúp lễ; 4 giáo lý viên.

  • Giáo họ Thánh Giuse: có 79 gia đình, 270 giáo dân.

Các đoàn thể: có 7 chức việc; 5 ca viên tham gia ca đoàn lớn giáo xứ; 2 ca viên tham gia ca đoàn nhỏ giáo xứ; 4 hội viên Legio Mariae; 3 em giúp lễ.

 

  1. Chương trình sinh hoạt hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm:

Về phụng vụ: Vì giáo xứ chỉ có một nhà thờ nên mọi sinh hoạt của 3 giáo họ đều tập trung tại nhà thờ Huỳnh Kim.

Thánh lễ ngày thường: 19 giờ. Số người tham dự từ 40 – 70 giáo dân.

Thánh lễ Chúa nhật: Buổi sáng: 7 giờ.

                                       Buổi chiều: 18 giờ. 

Chầu Thánh Thể: Chúa nhật đầu tháng: từ 5 giờ 15 chiều – 5 giờ 45 chiều.

                        Thứ 5 đầu tháng: từ 6 giờ 30 chiều – 7 giờ tối.

Giải tội: tối thứ 7 và ngày Chúa nhật hàng tuần, trước mỗi thánh lễ. Trong ngày, nếu có ai xin xưng tội thì cũng ban bí tích cho họ.

Rửa tội: 10 giờ sáng Chúa nhật đầu tháng.

Đối với những giáo dân bị đau ốm bệnh tật nằm một chỗ, không đến nhà thờ tham dự thánh lễ được thì vào thứ 6 đầu tháng, cha sở đến nhà ban bí tích giải tội và Thánh Thể.

Về huấn giáo:

Trong một năm có hai khóa giáo lý dự tòng và hôn nhân do cha sở đảm trách:

Từ tháng 1 – tháng 6: khóa 1.

Từ tháng 7 – tháng 12: khóa 2.

Các lớp giáo lý phổ thông: thường khai giảng năm học giáo lý vào giữa tháng 9 và kết thúc năm học giáo lý vào cuối tháng 7 năm sau. Hiện giờ có 7 lớp giáo lý với 90 em do giáo lý viên phụ trách. Thời gian học giáo lý: sau thánh lễ sáng Chúa nhật hàng tuần từ 8 giờ đến 9 giờ. Từ 9 giờ - 9 giờ 30, cha sở dạy sư phạm giáo lý và giáo lý cho các anh chị giáo lý viên.

Trong Năm thánh, sau thánh lễ Chúa nhật hàng tuần có vài phút để cùng nhau học hỏi giáo lý về Năm Thánh và ôn lại lịch sử giáo phận.

Về mục vụ:

Tại nhà thờ: Sau thánh lễ tối ngày thường: thứ 2 và thứ 4 dạy giáo lý dự tòng và hôn nhân. Thứ 3 và thứ 6 ca đoàn lớn tập hát. Thứ 4 và thứ 7 ca đoàn nhỏ tập hát. Thứ 4 nhóm Praesidium Mẹ Thiên Chúa họp. Thứ 5 nhóm Praesidium Trinh Nữ Vương họp. Thứ 7 khảo kinh các em học giáo lý dự tòng và hôn nhân. Sau thánh lễ chiều Chúa nhật nhóm Junior Sinh Nhật Đức Mẹ họp.

Mùa Vọng và Mùa Chay hàng năm có tổ chức tĩnh tâm chung cho các giới vào Chúa nhật 3 hoặc Chúa nhật 4.

Đọc kinh liên gia: tháng 3 kính Thánh Giuse, vào mỗi buổi tối sau thánh lễ ngày thường, các gia đình trong giáo họ Thánh Giuse thay phiên đọc kinh liên gia.

Tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ, vào mỗi buổi tối sau thánh lễ ngày thường, các gia đình trong giáo họ Đức Mẹ thay phiên đọc kinh liên gia.

Tháng 6, tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, vào mỗi buổi tối sau thánh lễ ngày thường, các gia đình trong giáo họ Thánh Tâm thay phiên đọc kinh liên gia.

Ngoài ra, ngày giỗ của các gia đình, chủ nhà cũng mời giáo dân đến tư gia đọc kinh cầu nguyện cho người đã qua đời sau thánh lễ tối.

Về bác ái xã hội: Hằng năm có 3 dịp phát quà cho người nghèo (cả lương lẫn giáo), đó là dịp mừng lễ Chúa Phục Sinh, mừng lễ Chúa Giáng Sinh và mừng Tết Nguyên Đán. Mỗi đợt phát gồm 100 suất (trong đó có gạo và các loại thực phẩm khác). Mỗi suất 100 đồng.

Giáo xứ cũng trải qua hai năm lũ lụt lớn gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu, vật nuôi… đó là năm 2013 và 2016. Nhờ Tòa Giám Mục hỗ trợ và Quý Ân Nhân xa gần rộng lòng giúp đỡ. Giáo xứ cũng đã phát nhiều đợt quà để cứu trợ lũ lụt cho bà con lương giáo, nhất là những nơi bị thiệt hại nặng nề.

Năm 2013, trận lụt đã làm sụp đổ 5 căn nhà (2 nhà công giáo, 3 nhà lương dân). Tòa Giám Mục đã hỗ trợ 3 căn nhà sụp đổ hoàn toàn với số tiền mỗi căn nhà là: 20.000.000 đồng, 2 căn nhà sụp đổ nhà bếp và công trình phụ với số tiền mỗi căn nhà là: 10.000.000 đồng. Vừa rồi, do trận lụt năm 2016 gây ra đã làm sụp đổ 2 căn nhà trong giáo xứ (một nhà công giáo, một nhà lương dân). Đối với nhà bên lương, Tòa Giám Mục hỗ trợ 20.000.000 đồng. Đối với nhà công giáo, ngoài số tiền 20.000.000 đồng Tòa Giám Mục hỗ trợ, bà con giáo dân trong giáo xứ đóng góp, quý ân nhân xa gần giúp đỡ cùng với khoản tiền của gia đình bỏ ra, giáo xứ đã xây dựng được ngôi nhà tình thương cho gia đình nghèo của chị Maria Phan Thị Hoan với tổng số tiền lên đến 110.000.000 đồng (một trăm mười triệu đồng). Giáo xứ cùng với gia đình chị Hoan hân hoan tạ ơn Chúa và cảm ơn Toà Giám Mục cùng Quý ân nhân xa gần đã yêu thương và giúp đỡ cho chị hoàn tất ngôi nhà mới. Ngôi nhà mới của chị đã được làm phép vào ngày 12.8.2017 vừa rồi.

Giáo xứ cũng có lập ban bác ái xã hội nhưng mới lập ban chứ chưa có đồng nào để lo cho việc bác ái.

Về việc cổ võ ơn gọi: Hầu như các gia đình trong giáo xứ ít quan tâm đến việc nuôi dưỡng ơn gọi. Đã nhiều lần vào dịp lễ Chúa Chiên Lành (cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ) kêu gọi các em nam nữ trong giáo xứ đăng ký dự tu nhưng cha mẹ và các em không có ai đăng ký; cũng như những lần Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, phụ trách ơn gọi có gởi thư để mời gọi các em dự tu nam tham gia tĩnh tâm, nhưng chỉ có một năm có duy nhất 1 em tham gia tĩnh tâm, đó là em Phêrô Võ Anh Hiệp. Em Hiệp hiện đang học tại Sài Gòn và năm nay tốt nghiệp ra trường. Em cũng là người duy nhất đăng ký dự tu nam. Về ơn gọi nữ, ngoài 2 em mới nhập dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn (em Anna Trần Thị Hoàng Ân, giáo họ Đức Mẹ và em Maria Nguyễn Thị Phúc, giáo họ Thánh Giuse) thì cho đến giờ này cũng chưa có em nào đăng ký dự tu.

Về truyền giáo: Mỗi năm cũng có vài người lớn theo đạo, nhưng chủ yếu các anh chị thanh niên theo đạo là để lập gia đình với người công giáo. Hiện nay, giáo xứ nhờ hai nhóm Legio Mariae trong công tác hàng tuần, các anh chị đi thăm viếng các gia đình lương dân, các gia đình có người đau ốm, bệnh tật tại tư gia và bệnh viện. Sự hiện diện thăm viếng của các anh chị cũng phần nào đem lại thiện cảm với người lương về đạo công giáo. Mỗi khi có người lương qua đời, giáo dân cũng đến tư gia chia buồn, phúng điếu và đưa xác đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong các bài giảng lễ, cha sở cũng mời gọi giáo dân thực thi mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu bằng đời sống chứng tá tốt đẹp của mình, cụ thể là đời sống bác ái, yêu thương, phục vụ, cùng cộng tác với người lương bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, bảo vệ an ninh trật tự nơi làng xóm của mình, nói không với ma túy, số đề, cờ bạc, nhậu nhẹt say xỉn quậy phá làng xóm, không trộm cắp của người khác… Giáo xứ cũng có thành lập ban truyền giáo. Trong ban này nhân sự thay đổi liên tục, vì lý do sức khỏe già yếu và vì công việc làm ăn chi phối nên xin nghỉ. Vừa rồi, trong cuộc họp ban chức việc có bầu ra biện Giuse Huỳnh Văn Thu phụ trách ban truyền giáo và đoàn thể. Hy vọng năm nay ban truyền giáo sẽ làm việc tích cực.

Chương trình dự thảo cho thời gian sắp tới:

  • Tổ chức học hỏi giáo lý Năm thánh và lịch sử giáo phận cho mọi thành phần dân Chúa vào ngày Chúa nhật.
  • Tổ chức cho các giới đi hành hương đến các nhà thờ đã được Đức Giám Mục chỉ định để hưởng ơn toàn xá.
  • Ban Bác Ái sẽ lên chương trình để gây quỹ cho giáo xứ để giúp đỡ cho những trường hợp ngặt nghèo khẩn cấp.
  • Kết hợp ban bác ái với ban truyền giáo, ban chức việc để chia sẻ, giúp đỡ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn (đau ốm, bệnh tật, nghèo khổ, học sinh, sinh viên nghèo…) không phân biệt lương giáo.
  • Tiếp tục kêu gọi các gia đình đăng ký dự tu cho con em.

 

  1. Tình hình sống đạo hiện nay của các thành phần dân Chúa:

Đối với giới hiền mẫu:

Siêng năng, đạo đức, sốt sắng tham dự thánh lễ Chúa nhật và ngày thường; siêng năng tham gia vào các đoàn thể trong giáo xứ; có lửa nhiệt thành tông đồ truyền giáo, năng thăm viếng, an ủi, khuyên lơn người khô khan, trễ nải, nguội lạnh và đặc biệt hay thăm viếng anh em lương dân; tham dự đông đủ vào các dịp tĩnh tâm.

Đối với giới gia trưởng:

Chủ yếu đi dự lễ Chúa nhật, còn lễ ngày thường ít đi hơn giới hiền mẫu. Ngoài tham gia ban chức việc, giới gia trưởng ít tham gia sinh hoạt các đoàn thể khác. Các dịp tĩnh tâm, giới gia trưởng ít người tham dự. Ban chức việc và một số anh em rất tích cực trong những công việc chung của giáo xứ.

Đối với giới trẻ:

Trong các giới, giới trẻ là thành phần đáng lo ngại nhất. Vì trong giới trẻ có nhiều bạn trẻ rất ít đi dự lễ Chúa nhật. Nguyên nhân: có khi vì bận công việc làm ăn, đi lái xe làm công trình, lái xe chạy đường dài, hay làm trong các xưởng gỗ ở khu công nghiệp… cũng có khi vì lười biếng. Nhiều bạn trẻ không có thói quen đến nhà thờ, đọc kinh, dự lễ ngày thường. Không chịu khó tham gia sinh hoạt vào các đoàn thể trong giáo xứ, nhất là những anh chị ở độ tuổi từ 20 đến 40. Cha sở mời tham gia ca đoàn, giáo lý viên, ban chức việc nhưng đều từ chối. Ngoài ra, giới trẻ ít tham gia vào những công việc chung của giáo xứ như: làm hang đá Giáng sinh, tổng vệ sinh nhà thờ, phát chồi và làm sạch nghĩa trang đồng nhi sau nhà thờ…Những công việc này chủ yếu là ban chức việc, các đoàn thể và một số giáo dân làm.

Đối với giới thiếu nhi:

Những em tham gia vào ca đoàn nhỏ, Junior và ban giúp lễ thì rất tốt. Kinh lễ rất sốt sắng, siêng năng tập hát mặc dù việc học hành cũng rất bề bộn. Siêng năng đi lễ và giúp lễ. Siêng năng họp Junior hàng tuần và nhất là mỗi lần có dịp đi cắm trại thì rất hăng say, phấn khởi tham gia. Nhưng bên cạnh đó, còn rất nhiều em không đến nhà thờ dự lễ Chúa nhật, lễ ngày thường, thường xuyên bỏ học giáo lý. Có 2 nguyên nhân: thứ nhất là do cha mẹ không quan tâm, nhắc nhở, đốc thúc. Thứ hai là do các em đi học quá nhiều, từ thứ 2 đến thứ 7 và có khi cả ngày Chúa nhật cũng đi học. Một số em đã lãnh nhận bí tích Thêm sức xong, rồi tự tiện nghỉ học giáo lý, mặc dù cha sở và giáo lý viên kêu gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không chịu đi học.

Nhận xét của cha sở:

  • Nhìn chung các đoàn thể trong giáo xứ làm việc rất tích cực, hăng say. Từ việc mở cửa nhà thờ, giựt chuông, đánh trống, bắt kinh, dọn bàn thờ, đến việc tập hát, giúp lễ, dạy giáo lý, họp Legio Mariae, cắm hoa, tập múa, điện đài, âm thanh, ánh sáng, dọn vệ sinh nhà thờ, làm hang đá Giáng sinh, đi thăm viếng, an ủi, khuyên lơn và chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ, chia buồn, phúng điếu, khiêng quan tài và đưa tiễn những người lương qua đời đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tất cả những công việc này các đoàn thể đã làm rất tốt.
  • Một trong những “nét son” của các đoàn thể và giáo dân giáo xứ Huỳnh Kim đó là sống hiệp nhất, yêu thương nhau. Trong giáo xứ các đoàn thể và giáo dân không bè phái, không nói xấu châm chọc nhau, không kiện tụng nhau, cũng không làm khó cha sở. Nhờ đó, giáo xứ không gặp những xích mích, lủng củng trong nội bộ.
  • Một điểm tốt đáng được ghi nhận nữa, đó là mặc dù giáo dân giáo xứ Huỳnh Kim nghèo nhưng có tấm lòng quảng đại, sẵn sàng đóng góp tài chính cho những công việc chung của giáo phận, giáo xứ và giúp đỡ người nghèo.

Bên cạnh đó cha sở cũng rất mong muốn các đoàn thể và giáo dân thực hiện những điều sau:

  • Nếu buổi tối hàng ngày không bận công việc gì thì cha mẹ cùng đưa con cái đến nhà thờ dự lễ, lãnh nhận bí tích.
  • Cha mẹ nên trực tiếp gặp thầy cô giáo để sắp xếp lịch học cho các em trống vào sáng chúa nhật, để các em đến nhà thờ dự lễ và học giáo lý.
  • Những em đã lãnh nhận bí tích Thêm sức xong, cha mẹ hãy nhắc nhở các em cũng phải đi học giáo lý cho hết chương trình giáo lý phổ thông.
  • Giới trẻ hãy nhiệt tình tham gia vào các đoàn thể để giáo xứ phát triển toàn diện hơn.
  • Mỗi khi làm hang đá Giáng sinh hay những công việc khác, giới trẻ hãy chịu khó đến nhà thờ cùng làm việc với mọi người. 

Hiện tình truyền giáo trong toàn giáo xứ và mỗi giáo họ:

  • Trong những ngày tết nguyên đán, cha sở cùng quý biện có đi thăm một số gia đình anh em lương dân trên địa bàn giáo xứ có hoàn cảnh khó khăn: đau ốm, bệnh tật, nghèo khổ, già cả, neo đơn…
  • Vào dịp tết trung thu, giáo xứ tổ chức thánh lễ cho các em thiếu nhi cả lương lẫn giáo. Sau thánh lễ là chương trình múa lân và phát quà trung thu.
  • Hàng tuần có các anh chị Legio Mariae đi thăm các gia đình lương dân, nhất là những ông bà cụ đau ốm bệnh tật, những gia đình có tang chế và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
  • Với tinh thần truyền giáo của giáo xứ còn nhiều khiêm tốn, trong suốt 9 năm qua, kể từ khi giáo họ Huỳnh Kim tách khỏi giáo xứ Kim Châu vào năm 2008 cho đến nay (2017) thì số giáo dân có tăng nhưng không nhiều. Cụ thể, năm 2008 số giáo dân 720 người, 201 gia đình, thì đến năm 2017 số giáo dân là 873 người, 266 gia đình.

Những thuận lợi và khó khăn trong việc truyền giáo:

Thuận lợi:

Người công giáo và anh em lương dân sống trong một làng xã rất hòa đồng, dễ gần gũi, dễ tiếp xúc cùng làm việc chung với nhau trên đồng ruộng, trong xưởng gỗ, trong doanh nghiệp, trong quan hệ hàng ngày, nên đây là dịp tốt để người công giáo thể hiện những giá trị Tin Mừng: sống bác ái, yêu thương, phục vụ, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau….

Mỗi khi có thánh lễ an táng hay thánh lễ hôn phối, có rất nhiều anh em lương dân đến nhà thờ tham dự thánh lễ, đây là dịp để chúng ta chia sẻ về ý nghĩa của cuộc sống, về sự sống đời này đời sau; về những giá trị của hôn nhân Kitô giáo, về mục đích cũng như đặc tính của bí tích hôn phối, về nghệ thuật sống làm vợ làm chồng trong gia đình, về cách giáo dục con cái…

Khó khăn:

Theo cái nhìn khách quan:

  • Một số người lương vẫn còn có quan niệm sai lầm là theo đạo công giáo thì bỏ ông bà tổ tiên.
  • Một số người lương đã quen sống với niềm tin do ông bà cha mẹ truyền lại, niềm tin ấy đã ăn sâu vào cách thờ cúng, vào máu thịt rồi, bây giờ để chấp nhận một đức tin khác thì không dễ gì họ thay đổi.
  • Một số người lương theo đạo để lập gia đình với người công giáo thì sẽ không được thăng quan tiến chức nên không theo đạo.

Theo cái nhìn chủ quan:

  • Người công giáo cũng chưa thực sự có tinh thần truyền giáo, chủ yếu đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện là đủ rồi.
  • Người công giáo ngại nói về Chúa cho anh em lương dân. Một phần do giáo lý còn yếu kém; một phần không muốn, không thích hay không có thói quen nói về Chúa cho người lương. 

Những kiến nghị:

  • Mặc dù công việc truyền giáo còn gặp nhiều khó khăn nhưng người công giáo hãy cố gắng thực thi Lời Chúa bằng những hành động tốt đẹp như sống yêu thương, bác ái, vị tha và cùng cộng tác với anh em lương dân xây dựng những công việc chung của xã hội.
  • Đẩy mạnh việc truyền giáo bằng sự hiện diện thăm viếng, chia sẻ tinh thần và vật chất trong những trường hợp ngặt nghèo, khó khăn.
  1. Hiện tình nhà thờ và cơ sở vật chất trong toàn giáo xứ:

Nhà Thờ:

  • Năm 1917 nhà thờ Huỳnh Kim được cất tạm và đến năm 1925 Cha Jules Labiausse Sáng, cha sở Kim Châu, cất lại nhà thờ mới Huỳnh Kim.
  • Năm 1996, cha sở Giacôbê Đặng Công Anh đã xây mới nhà thờ Huỳnh Kim rộng rãi và khang trang hơn.
  • Năm 2006, Cha sở Gioakim Nguyễn Hoàng Trí cho đại trùng tu ngôi nhà thờ Huỳnh Kim cao hơn, rộng hơn.
  • Năm 2014, Cha sở Giuse Nguyễn Bá Trung cho nới rộng hai bên cánh gà cung thánh nhà thờ cho rộng hơn để quý cha đồng tế và ca đoàn có chỗ đứng.

Nhà xứ và nhà giáo lý:

Trước đây đã có ngôi nhà xứ và nhà giáo lý cũ do cha sở Anrê Nguyễn Hoàng Nhu xây dựng. Nhưng do một thời gian dài không sử dụng nên đã xuống cấp.

Năm 2011, cha sở và giáo dân cho khởi công xây lại nhà xứ và nhà giáo lý. Công trình có tổng diện tích xây dựng 437 m2 với chiều dài 37m, rộng 15,1m và chiều cao 7,8m. Dãy nhà mới có 8 phòng gồm nhà xứ và nhà giáo lý, phòng hội.

Hang Đá Đức Mẹ và Đài Thánh Giuse:

Năm 2008, Cha Quản nhiệm và giáo dân đã khởi công xây dựng Đài Thánh Giuse,

Năm 2012, Cha sở và giáo dân cho khởi công làm Hang Đá Đức Mẹ Lộ Đức.

Nhà kho và nhà máy nổ: xây dựng vào năm 2010.

Những kiến nghị lên Đức Giám Mục:

  • Hiện giờ trước nhà thờ có nhà mẫu giáo cũ do cha Anrê Nguyễn Hoàng Nhu xây trước năm 1975. Sau năm 1975 chính quyền đã sử dụng ngôi nhà này để làm trường học. Hiện giờ, ngôi nhà giáo lý cũ này đã xuống cấp, không sử dụng. Giáo xứ đã nhiều lần gởi đơn tới phường Nhơn Hòa và thị xã An Nhơn để lấy lại nhưng chính quyền cũng chưa trả lại cho giáo xứ. Vì vậy, giáo xứ rất mong Tòa Giám Mục có tiếng nói với UBND tỉnh để lấy lại ngôi nhà này.
  • Công việc của một linh mục chánh xứ sẽ không trôi chảy nếu không có người cộng tác, nhất là công việc truyền giáo. Vì vậy, ngoài các đoàn thể cộng tác với cha xứ, con muốn xin Đức Cha một ân huệ, đó không phải là xin tiền bạc mà con xin một thầy triết giúp với con trong việc dạy giáo lý dự tòng và hôn nhân, giúp cho rước lễ ngày Chúa nhật, giúp sinh hoạt với các em giáo lý, giúp đào tạo giáo lý viên….Những việc này không phải con khoán trắng cho thầy nhưng cùng cộng tác với con để thực hiện những việc đó. Mong Đức Cha xem xét và giải quyết.
 

 

 

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Bá Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập183
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm152
  • Hôm nay23,542
  • Tháng hiện tại602,365
  • Tổng lượt truy cập28,254,252

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây