Lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ Phú Mỹ

Chúa nhật - 30/12/2012 20:28
LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ PHÚ MỸ (22.02.2011)

Trong cái nắng dịu của những ngày đầu Xuân cùng với những cánh chim tung tăng trên khoảng trời xanh theo về trong làn gió mát dịu, trên con đường quê đất đỏ từng đoàn giáo dân đổ về ngôi nhà thờ nhỏ bé đã xanh rêu qua bao nhọc nhằn năm tháng, nhà thờ Phú Mỹ, nơi quy tụ của một cộng đoàn giáo dân mà nghe đâu đã hình thành từ năm 1941. 

Trước đây, Phú Mỹ là một họ đạo trù phú bên bờ Bắc Sông Vệ, trực thuộc giáo xứ Châu Me. Tuy nhiên, sau bao tháng năm thăng trầm, các xứ đạo thuộc hạt Quảng Ngãi bị tàn phá nặng nề, nhiều giáo xứ bị xoá tên từ sau biến cố 1975: Cù Và, Tân Lộc, Phú Vang, Trà Câu, Trung Tín. Có những giáo xứ còn tên nhưng nhà thờ chính lại mất dấu: Kỳ Tân, Châu Me. Phú Mỹ hiện nay nằm trong địa bàn hành chánh huyện Tư Nghĩa, được chọn làm nhà thờ chính của giáo xứ Kỳ Tân, một giáo xứ kỳ cựu của giáo hạt Quảng Ngãi, giáo phận Qui Nhơn, toạ lạc vùng duyên hải Quảng Ngãi ở hạ nguồn Sông Vệ, đã bị chiến tranh tàn phá gần như 100%. 

Tại vị trí nhà thờ Kỳ Tân hiện nay chỉ còn một hộ gia đình Công Giáo. Thì ra hôm nay, sắp sửa diễn ra một biến cố mục vụ quan trọng nơi vùng đất chân quên hiền hoà nầy, một cử hành Phụng vụ đặc biệt ghi dấu ấn một cuộc khởi đầu trong hy vọng: LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ PHÚ MỸ. Trong nét mặt tươi vui cùng với nụ cười và ánh mắt rạng rỡ, cha chánh xứ Ký Tân Grêgôriô Lê Văn Hiếu, tay bắt mặt mừng từng linh mục, nữ tu, chủng sinh và mọi anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo xứ về tham dự. 

Im lặng trong cái vẻ cổ kính, khiêm nhu, ngôi nhà thờ cũ từng mang tên "nhà thờ không ghế" như cũng đang rộn rã trong lớp áo rêu phong của tuối già đang chờ đợi ngày khai sinh một ngôi nhà thờ mới để kế tục di sản đức tin của bao thế hệ cha ông. Gần 9 giờ. Tiếng chuông báo hiệu vị Chủ chăn của giáo phận sắp đến. Mọi thành phần Dân Chúa trong hàng lối nghiêm chỉnh với thánh giá lọng vàng cùng với linh mục chánh xứ long trọng với áo các phép, dây stola đã sẵn sàng để chào đón Đức Cha trong nghi thức đón tiếp long trọng vị Chủ Chăn giáo phận về kinh lý mục vụ. "Đấng Nhân Danh Chúa mà đến" hôm nay là Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám Mục phó giáo phận Qui Nhơn, người vừa mới được phong chức hơn một năm trước (4.2.2010). 

Quả thật, đúng như lời của một vị Giáo Phụ: "Ở đâu có Giám Mục ở đó có Giáo Hội". Sự xuất hiện của Đức Cha đã khiến cả cộng đoàn như sinh động và hân hoan hẳn lên. Những lời hoan hô, những tràng pháo tay, những dấu thánh giá làm vội để nhận lãnh phép lành, cùng với những nụ cười và ánh mắt thân thương cảm động dâng về vị Cha chung giáo phận mà trong đó chắc chắn đã gói trọn bao nhiêu tin yêu và hy vọng, bao nhiêu hiệp thông và bác ái...Và cử hành Phụng vụ đã bắt đầu trong bầu khí trang nghiêm dưới bầu trời nắng dịu râm mát. 

Phụng vụ hôm nay vối lễ kính LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Trong bài huấn dụ Lời Chúa, Đức Cha chủ tế đã nối kết trọng tâm Phụng Vụ của ngày lễ nầy với nghi thức ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ PHÚ MỸ. Phải chăng, việc lập Tông Toà ngày xưa và việc xây dựng nhà thờ mới hôm nay có mối tương mật thiết đó chính là "dòng chảy Tông Truyền" mà điểm xuất phát và nền tảng chính là Đức Kitô, Đấng đã chọn thánh Phêrô vì thủ trưởng Tông Đồ và đã cắt đặt "người dân chài xứ Galilê nầy" là hòn đá tảng để xây dựng toà nhà Hội Thánh; và trên chính nền tảng thiêng đó, các nhà thờ thiêng liêng và hữu hình khác được thiết dựng. Việc đặt viên đá xây dựng nhà thờ Phú Mỹ hôm nay là một cuộc xây dựng mới một đền thờ hữu hình để rồi sẽ quy tụ cộng đoàn làm nên một Hội Thánh thu nhỏ với những viên đá thiêng liêng là tâm hồn các anh chị em giáo hữu nơi đây để hằng ngày tiến dâng lên Thiên Chúa Hy Lễ Tạ Ơn và muôn ca kinh chúc tụng. 

Ước mong của vị Chủ chăn giáo phận và cũng là ước mong muôn đời của Hội Thánh mà trích đoạn thư thánh Phaolô trong bài đọc 2 của Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay đã nhắn gởi: "Hãy trở nên viên đã sống động xây lên ngôi đền thờ Thiên Chúa". Và như thế, việc xây dựng ngôi thánh đường vật chất lại chính là một tiến trình xây dựng đời sống đức tin, xây dựng cộng đoàn. Phải chăng đó chính là dụng ý của thần học khi sử dụng từ "ECCLESIA" viết hoa để chỉ Giáo Hội và "ecclesia" viết thường để chỉ nhà thờ. Xin chúc Phú Mỹ sẽ lại có một Mùa Xuân đẹp, vui và thánh thiện như hôm nay để mãi mãi cộng đoàn nầy sẽ "PHÚ" về đời sống đức tin và "MỸ" về nếp sống iệp thông, yêu thương và văn hoá.

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay23,542
  • Tháng hiện tại605,624
  • Tổng lượt truy cập28,257,511

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây