Giáo xứ Ngọc Thạnh mừng Chúa Giáng Sinh

Thứ hai - 01/01/2018 09:08
SỐNG NĂM THÁNH GIÁO PHẬN
MỪNG NGÀY CHÚA GIÁNG SINH
            Sau cơn bão số 12 gây thiệt hại nặng ở tỉnh Khánh Hòa, các tỉnh lân cận Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi cũng gánh chịu những trận lũ lụt tiếp theo sau đó. Nhưng với tinh thần vượt khó, người người, nhà nhà cố gắng vươn lên vui sống.
            Như những người dân khác, bà con giáo xứ Ngọc Thạnh tuy cũng trải qua cảnh lũ lụt, nhưng bà con nhanh chóng khắc phục và bắt tay chuẩn bị cho ngày kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng Sinh. Bước vào đầu Mùa Vọng, Ban Điện kết hợp với Ban Trang trí của Giáo xứ đã ngày đêm dựng một nhà vòm làm nơi sinh hoạt của Giáo xứ. Tiếp đến là thực hiện mô hình hang đá bên trong lẫn bên ngoài nhà thờ, những tấm panô dần hình thành và được dựng nên với chủ đề chính là: Sống Năm Thánh Giáo phận và mừng ngày Chúa Giáng Sinh: TRI ÂN – CẢM TẠ.
Giáo xứ còn tổ chức buổi tĩnh tâm, dọn lòng xưng tội chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh. Giáo xứ còn thể hiện sự chuẩn bị qua lần chia sẻ món quà giáng sinh cho 175 họ nghèo. Ngoài ra, giáo xứ còn kêu gọi gần 100 diễn viên gồm các trung niên, thanh thiếu niên trong Giáo xứ tham gia tập vũ, hoạt cảnh, kịch… cho buổi diễn nguyện canh thức Giáng Sinh. Sau một tháng luyện tập, đêm canh thức diễn ra với thời gian 90 phút, gồm hai phần chính: SỐNG NĂM THÁNH GIÁO PHẬN – RA ĐI TRUYỀN GIÁO và THIÊN CHÚA MÃI YÊU THƯƠNG NHÂN LOẠI qua các giai thoại thi vị được gợi hứng từ máng cỏ và cuộc sống.
            Người người lũ lượt kéo đến xem buổi diễn nguyện với nhiều tâm trạng, nhiều tôn giáo khác nhau… Quả thật một ngày lễ quốc tế, một ngày lễ cho toàn thể mọi người trên thế giới. Đúng là, tình yêu Thiên Chúa luôn trang trải cho mọi người, mỗi người và từng người không trừ ai, không riêng ai nhưng tình yêu Thiên Chúa bao trùm cả vũ trụ này. Ngài đã làm người và ở giữa chúng ta, những con người không phân biệt màu da, dân tộc, ngôn ngữ… tất cả đều được Thiên Chúa gõ cửa viếng thăm và sẵn lòng ban bình an cho tất cả mọi người thiện tâm như lời sứ thần năm xưa đã loan báo: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2, 14)
Mở đầu cho buổi diễn nguyện, cha Phêrô Nguyễn Công Sanh, chánh xứ Ngọc Thạnh mời gọi mọi người dâng giây phút đầu tiên cho Chúa Thánh Thần và có đôi lời cùng tất cả quý khách xem: “Xin kính chào và cám ơn tất cả những anh chị em, đặc biệt những anh chị em khác tôn giáo đã dành thời gian đến đây chia sẻ niềm vui trọng đại mừng lễ Chúa Giáng Sinh này với chúng tôi. Cầu chúc tất cả anh chị em đều lãnh nhận được ơn bình an của Chúa trong đêm nay. Ơn bình an là ơn đầu tiên mà Chúa đã đem đến cho con người trong đêm Ngài giáng sinh tại hang đá Bêlem. Ơn bình an là ơn rất quan trọng và cần thiết cho đời sống con người. Không có bình an, con người không thể có hạnh phúc. Xin cám ơn tất cả anh chị em”.
Ngoài trời, cơn mưa lác đác từng đợt nhưng các diễn viên vẫn thể hiện vai diễn của mình với hết tâm tình để trao tặng nhau món quà yêu thương và bình an trong đêm Chúa xuống thế làm người.
Sau đó là Thánh lễ Vọng Giáng Sinh tiếp tục diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Chuông đồng hồ vang lên 12 tiếng, mọi người chia tay về nhà đón mừng Chúa Giáng Sinh với gia đình và người thân…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Ngọc Thạnh, Qui Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay23,044
  • Tháng hiện tại392,000
  • Tổng lượt truy cập28,707,369

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây