Giáo họ Ba Tơ mừng Chúa Giáng Sinh 2018

Thứ năm - 27/12/2018 00:23

BƯỚC ĐẦU CHO HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO VÙNG CAO

Giáo họ Ba Tơ, một giáo họ nhỏ nằm vùng núi Quảng Ngãi, thuộc Giáo phận Qui Nhơn, sau năm 1975 đến nay tất cả bà con giáo dân cũng như những người sống tại vùng đất này chưa thấy không khí của ngày lễ NOEL. Sau hơn nửa thế kỷ, những du khách không khỏi ngạc nhiên của đêm vọng mừng Chúa Giáng Sinh của những người Công giáo tại vùng núi này.

Dù cơn mưa thế nào, bà con Lương, Giáo, người Kinh, cũng như anh em Dân tộc cũng đều kéo đến chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu, bao sắc màu của những ánh đèn, của những cây thông, tạo nên bầu khí vừa linh thiêng, vừa sầm uất, làm náo nức tâm hồn của những người đến chiêm ngắm.

Trước thánh lễ, hát mừng Chúa Giáng sinh, ‘Cây nhà lá vườn’ của những Anh Chị Em trong giáo họ. Sau đó Ông già Noel đội mưa phát quà cho các em trong sự vui mừng.
Không khí vui vẻ ấy, được diễn tả qua bài thơ:

Hang đá Bêlem
Ôi xinh đẹp quá
Giêsu Vua Cả
Nay đã Giáng Sinh
Bởi Mẹ Đồng trinh
Lấy hình bé nhỏ
Nằm trong máng cỏ
Con chẳng có (của)
Chẳng biết nói (năng) chi
Con (xin) quỳ trước Chúa
Vui mừng con hứa
Yêu Chúa suốt đời.


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: BTT. Giáo họ Ba Tơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập174
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm149
  • Hôm nay23,044
  • Tháng hiện tại397,014
  • Tổng lượt truy cập28,712,383

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây