Yêu thương phục vụ để truyền giáo

Thứ tư - 31/05/2017 05:01

Yêu Thương Phục Vụ để truyền giáo

Để thực thi lời kêu gọi của Đức Giám Mục Giáo Phận qua thư về chương trình mục vụ truyền giáo năm 2017. Trong thư, mục số 4 ngài viết: Mặc dù Năm Thánh Lòng Thương Xót đã kết thúc, nhưng lòng thương xót vẫn phải tiếp tục sinh hoa kết trái qua những hành vì yêu thương phục vụ của mỗi người chúng ta, nhất là trong thời gian chuẩn bị cuối cùng cho việc cử hành Năm Thánh giáo phận. Đặc biệt, bằng yêu thương phục vụ, chúng ta hãy hướng lòng thương xót ấy đến với các anh chị em còn ở ngoài Giáo Hội, nhưng vẫn đang sống hay đang làm việc bên cạnh chúng ta, trong cùng một khu phố, một làng xóm, một công ty xí nghiệp, một ngành nghề, v.v., hay bất cứ ai đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, đau khổ, mà chúng ta có thể gặp thấy trên đường đời. Và trong số 5 ngài nêu rõ cho chúng ta chủ thể phục vụ là ai - đối tượng phục vụ là ai: Chủ thể phục vụ là cộng đoàn tín hữu, còn đối tượng phục vụ ưu tiên là những anh chị em lương dân. (x. ĐGM Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Thư ĐGM về chương trình mục vụ truyền giáo năm 2017).

Vì thế, trong ngày 30/05/2017, Ban truyền giáo Hạt Kim Châu phối hợp với các hội đoàn để thăm viếng các gia đình neo đơn, già cả bệnh tật, những gia đình khó khăn trong địa bàn xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn (thuộc giáo xứ Phú Hữu). Đặc biệt trong chuyến thăm lần này Ban truyền giáo chúng tôi có mời các huynh trưởng và các em thiếu nhi thánh thể (thuộc giáo xứ Phú Hữu) cùng tham gia. Mục đích là để các huynh trưởng và các em thiếu nhi thánh thể có một chút cảm nghiệm thực tế về sự yêu thương phục vụ - để chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho ngày tổng kết Giáo Lý của mình theo chủ đề: Yêu Thương Phục Vụ. Hy vọng rằng trong một ngày đầy mệt nhọc vì đói, vì nắng, vì mưa… nhưng đầy niềm vui vì “tình người” các huynh trưởng và các em thiếu nhi thánh thể thu hoạch được nhiều điều bổ ích.

Nói đến yêu thương phục vụ thì phải nói đến một chút xúc động thôi. Làm sao khỏi xúc động khi nhìn thấy hoàn cảnh của một mẹ già 96 tuổi nuôi con gái 62 tuổi bị tâm thần và bệnh tật nằm một chỗ trong một túp liều. Làm sao khỏi xúc động khi nhìn thấy những cụ già phải thui thủi một mình trong hoàn cảnh quá cơ cực. Làm sao không đau lòng khi nghe cụ già tâm sự: “bằng tuổi này rồi, không biết sống nay chết mai mà còn bị chồng đánh suốt phải nay trốn chỗ này mai trốn chỗ kia”… cuộc sống là vậy. Hãy dành cho họ một chút tình thương để thăm viếng động viên an ủi và chia sẻ với họ.

Đến với họ (lương dân) để cho họ thấy một chút gì đó gọi là đạo Yêu Thương. Thật sự có đến với họ tôi mới biết được sự quý trọng của họ đối với đạo Công Giáo của mình. Họ quý trọng là vui rồi, còn việc họ có theo đạo hay không là tùy vào hoạt động của Chúa Thánh Thần. Nguyện xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy và làm cho nhiều tâm hồn nhận ra tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: BTT Hạt Kim Châu

 Tags: phú hữu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập133
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm128
  • Hôm nay23,542
  • Tháng hiện tại603,081
  • Tổng lượt truy cập28,254,968

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây