Hội Trại Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Tân Quán

Thứ ba - 05/07/2016 02:21
Hội Trại Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Tân Quán
tanquan


Hằng năm, mỗi khi hè về, cha sở Giuse Nguyễn Đức Minh, các Thầy cùng các anh chị huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Tân Quán đều tổ chức trại hè cho các em thiếu nhi, nhằm giúp các em có sân chơi lành mạnh và bổ ích, đồng thời hướng dẫn cho các em xa tránh những nơi vui chơi không lành mạnh như: game, internet, cờ bạc…

Trại được tổ chức vào ngày 04-05/7/2016, địa điểm tại khuôn viên giáo xứ Tân Quán, với chủ đề “YÊU THƯƠNG VÀ HIỆP NHẤT”. Tham gia trại còn có đại diện huynh trưởng TNTT các giáo xứ Nam Bình và Tân Dinh khoảng 200 trại sinh.

Thứ Hai ngày 04/7/2016:

Đúng 7 giờ ngày 04/7/2016, các anh chị và TNTT giáo xứ Tân Quán đón tiếp nồng hậu đại diện huynh trưởng và TNTT các giáo xứ Nam Bình và Tân Dinh.

Lúc 8 giờ tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Tân Quán đã diễn ra lễ chào cờ khai mạc trại hè của đoàn TNTT. Tham dự buổi khai mạc có cha sở Giuse, cũng là cha trại trưởng, cùng với các Thầy, các vị trong HĐGX, các huynh trưởng và các em TNTT. Trong lời khai mạc, cha sở đã nói với các em thiếu nhi và các anh chị huynh trưởng về tầm quan trọng của sinh hoạt thiếu nhi trong đời sống của một giáo xứ. Những sinh hoạt của thiếu nhi là của giáo xứ. Tương lai của giáo xứ thuộc về các em thiếu nhi vì:Tre già thì măng mọc”, cho nên các em phải cố gắng và phấn đấu không ngừng trong đời sống đức tin, trở nên những thiếu nhi ngoan của Chúa Giêsu Thánh Thể. Cha sở ước mong qua hai ngày trại, các em sẽ học được nhiều điều mới mẻ. bổ ích, nhất là học với Chúa Giêsu luôn sống : YÊU THƯƠNG VÀ HIỆP NHẤT”.

Ngày trại được tiếp tục như phân chia lều trại, dựng trại, tập nghi thức lửa thiêng và bài ca chủ đề trong không khí vui tươi và đoàn kết.

11 giờ các em thiếu nhi dùng cơm và nghỉ trưa. Sau giờ nghỉ các em tham gia vào phần đố vui giáo lý do quý Thầy đặc trách. Giờ đố vui giáo lý diễn ra rất hào hứng, giúp các em có dịp ôn lại những kiến thức Thánh Kinh và giáo lý mà các em đã được học.

15giờ30 tại khuôn viên xung quanh nhà thờ đều được trưng dụng để làm các gian hàng trò chơi có thưởng. Cha sở Giuse đưa ra ý tưởng và là người kiểm tra, đôn đốc để thực hiện Hội chợ.Các Thầy phụ trách kỹ thuật, đặc trách các giới trẻ, huynh trưởng và TNTT trông coi, sắp xếp và dàn dựng các gian hàng. Các thành viên trong HĐGX, bảo vệ phụ tiếp điều hành công việc.

Hôi chợ thu hút hàng trăm người đến tham gia. Trong đó không ít thiếu nhi ngoài công giáo đến vui chơi.

Tất cả các gian hàng trò chơi đều có thưởng, nên rất sôi nổi, náo nhiệt hơn. Nhiều em trúng rất nhiều quà như nước mắm, bột ngọt, đường…

Gần 17giờ30, mọi người thưa dần, cha sở tuyên bố kết thúc Hội chợ. Các em theo mẹ ra về. Hầu như trên những gương mặt non nớt ấy đều hiện lên vẻ tiếc nuối cho ngày trại hè đang vội vã đi qua.

Sau buổi cơm chiều và những phút giây nghỉ ngơi thân mật. Tiếng nhạc rộn ràng vang lên xen lẫn những tiếng cười, tiếng nói của các bậc cha mẹ không còn phân biệt lương giáo đưa con đến để thưởng thức những điệu múa, giọng ca do các em TNTT của ba giáo xứ : Tân Quán , Tân Dinh và Nam Bình biểu diễn sau phần khai mạc của cha sở Tân Quán.

Thời gian 21giờ đã đến thật nhanh. Cha sở bước từng bậc cấp lên sân khấu mặt tiền nhà thờ thay mặt cộng đoàn, cám ơn những nổ lực không mệt mỏi của đoàn TNTT của ba giáo xứ đã dày công tập luyện các tiết mục văn nghệ để cống hiến cho đêm trại “ YÊU THƯƠNG VÀ HIỆP NHẤT” đạt được nhiều ý nghĩa, bởi tất cả đều xuất phát từ Giêsu, người Cha nhân hậu giàu lòng thương xót, cha sở cũng cám ơn tất cả các bậc cha mẹ trong và ngoài giáo xứ hẹn trại hè năm sau gặp lại.

Đúng 21giờ10, chương trình lửa thiêng được cha sở khai mạc. Nhờ sự dàn dựng công phu của các huynh trưởng và các thành viên giới trẻ nên chương trình lửa thiêng đã mang đến nhiều ích lợi thiêng liêng cho những người tham dự, lượng người rất đông cùng quây quanh đống lửa hát vang bài ca GỌI LỬA. Bầu không khí lửa thiêng càng ngày càng in sâu trong cõi lòng mỗi người theo từng tiết mục văn nghệ của mỗi đội, để rồi sau khi Lửa thiêng tàn nhưng Lửa Yêu Thương vẫn còn cháy mãi trong lòng mỗi người tham dự.

22giờ30 tất cả trại sinh ăn khuya và nghỉ đêm tại giáo xứ.

Thứ ba ngày 05/7/2016 :

5giờ30 tất cả các trại sinh thức dậy tập thể dục, chào cờ rồi điểm tâm sáng. Đúng 7giờ các đội chính thức nhận được hiệu lệnh bắt đầu hành trình sa mạc ( trò chơi lớn) với chủ đề “ YÊU THƯƠNG VÀ HIỆP NHẤT”. Xen kẽ những bài sát hạch về phong trào và các chuyên môn đã được học, các trại sinh đã thực hiện trò chơi lớn trong khu vực giáo xứ Tân Quán và Tân Dinh thật sôi nổi trong yêu thương và đoàn kết.

Các trò chơi năm nay được các anh chị huynh trưởng tổ chức quy mô, có nhiều phần thử thách, hấp dẫn. Đợt trại này đã gắn thêm tình thân giữa các em trong giáo xứ cũng như ngoai giáo xứ, rèn cho các em nhiều kỹ năng sống. Trò chơi lớn kết thúc lúc 9giờ30 sau đó tổng kết và khen thưởng.

Sau trò chơi lớn các đội về giải lao và chuẩn bị bước vào đỉnh cao của ngày vui thứ hai là thánh lễ và chầu Thánh Thể vào lúc 10giờ. Trong thánh lễ của ngày trại, cha sở đã chia sẻ Tin Mừng trong bài giảng, cha đã giúp cho các em thiếu nhi Thánh Thể trong ba giáo xứ hiểu được tầm quan trọng của việc sống với Chúa Giêsu Thánh Thể và cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa và biết yêu thương mọi người trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương.

Sau thánh lễ các em thiếu nhi dùng cơm và nghỉ trưa. Chương trình trại hè kết thúc vào lúc 11giờ45 và thành công tốt đẹp. Tuy mọi người đã thấm mệt nhưng đều cùng nở nụ cười tươi hạnh phúc vì tất cả đã cùng nhau sống hai ngày thật ý nghĩa trong tinh thần hy sinh phục vụ, đoàn kết yêu thương, tất cả đã cùng chung sức chung lòng, tất cả đã cùng nhau làm nên một trại hè  ĐÁNG NHỚ!

Tác giả bài viết: Giáo xứ Tân quán

 Tags: Tân quán

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập63
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay18,563
  • Tháng hiện tại596,526
  • Tổng lượt truy cập28,248,413

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây