Lễ Bổn mạng giáo xứ Tân quán

Chúa nhật - 25/06/2017 22:49
Hằng năm đến Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu đúng vào ngày thứ sáu của tháng sáu, nhưng mọi người trong giáo xứ Tân Quán đều náo nức áp lễ Bổn Mạng vào chiều thứ năm. Khác hơn mọi ngày, chiều nay ngày 22 – 06- 2017 bà con giáo dân đều đến nhà thờ sớm hơn, đông hơn. Trong số những người tại Giáo Xứ còn có một số bà con ở xa về, cũng đang có mặt.

Đúng 17 giờ 30 bắt đầu rước kiệu, mọi người đều chỉnh tề hàng ngũ. Thánh Tâm Chúa Giêsu được kiệu đi xung quanh trong khuôn viên Nhà Thờ với lòng cung kính trang nghiêm, sốt sắng.

Cuộc rước kiệu kết thúc, tiếp đến là các em dâng hoa mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu sau đó Thánh lễ được tiếp tục như thường lệ.

Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017

Cũng như những năm trước, những cảnh quan nhà thờ Tân Quán hôm nay sao thật tưng bừng, nhộn nhịp. Bốn dây cờ mới toanh được kéo từ trên tháp xuống ra tới cổng phất phới bay theo gió như vui mừng, vẫy chào khách quý cùng bà con giáo dân khắp nơi đang qui tụ về. Những cái bắt tay thân thiện , những tiếng cười nói chào mừng rộn rã. Những tà áo dài thướt tha bay bay duyên dáng, cùng những bước chân tung tăng của các em nhỏ trong trang phục sắc màu rực rỡ càng làm tăng thêm cảnh tưng bừng đầy sắc thái của ngày đại lễ. Lúc này các em dâng hoa tiến vào nhà thờ dâng lên Thánh Tâm Chúa những lời ca tiếng hát, cùng với những vũ điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển theo cung nhạc dặt dìu, du dương thánh thoát, làm mọi người thấy lòng mình thật sốt sắng, ấm áp trong tình yêu của trái tim Chúa.

Đúng 9h00 ngày 23 tháng 6, Thánh lễ được long trọng bắt đầu bằng đoàn rước kiệu Thánh Tâm Chúa; có các em Thiếu nhi Thánh Thể và các Anh chị Huynh Trưởng, quý chức việc, hôi Legio cùng quý Cha đồng tế (gồm 7 cha). Cha Giu se Nguyễn Đức Minh chánh xứ chủ tế . Cha Phê rô Võ Hồng Sinh giảng lễ. 

Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, sốt sắng, mọi người càng cảm nhận được tình yêu của trái tim Chúa đối với con người thật bao la, vĩ đại như thế nào và lắng đọng nguồn yêu thương trong sâu thẳm tâm hồn.
Chúng ta quy tụ nơi đây để chiêm ngắm hình ảnh Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Giê su. Đây là dấu chỉ tình yêu cao cả nhất Thiên Chúa dành cho nhân loại: “ Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Trái tim là biểu tượng của tình yêu, chúng ta không thể dùng bất cứ lời nào hay bất cứ hình ảnh nào để diễn tả đầy đủ được tình thương sâu nhiệm của Thiên Chúa đối với chúng ta.

Mọi người ra về lòng tràn đầy niềm vui trong tâm tình cảm mến tạ ơn Thiên Chúa và cùng chung vui với Cha xứ trong tiệc mừng.

Xin Chúa cho ngọn lửa vẫn thiêu đốt Thánh Tâm Người cũng thiêu đốt lòng chúng ta. Nhờ đó, chúng ta sẽ nên giống Người hơn nữa và đáng hưởng hạnh phúc muôn đời trong Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Tác giả bài viết: Giáo xứ Tân Quán

 Tags: Tân quán

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay11,320
  • Tháng hiện tại612,825
  • Tổng lượt truy cập28,264,712

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây