Cảm nhận về thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Trà Kê

Chúa nhật - 16/07/2017 22:18
NT TRAKE

Với ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng 7 năm 2017: Cầu nguyện cho những người xa đức tin Kitô giáo : “Để anh em xa đức tin của chúng ta có thể tìm lại được sự hiện diện của Thiên Chúa giàu lòng thương xót và nét đẹp của đời sống Ki tô qua lời cầu và chứng tá Tin mừng của chúng ta”. Xin Chúa Thánh thần soi sáng gìn giữ ban các ơn cho chúng con: thần trí khôn ngoan, thông minh, hiểu biết, lo liệu, đạo đức, sức mạnh và kính sợ Thiên Chúa, thông qua lời cầu của Mẹ Maria nhân từ để cộng đồng chúng con thực hiện được tôn chỉ Đức Giáo Hoàng.

Hòa chung vào tôn chỉ ý ấy, hôm nay: ngày 13 tháng 07 năm 2017 cộng đồng giáo xứ Trà kê long trọng và hân hoan tổ chức thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 44 các em thiếu nhi của cộng đoàn sau 1 thời gian dài chuẩn bị về giáo lý, về năng lực, về ý thức trong đời sống và chuẩn bị thật kỹ cho tâm hồn trong sạch để xứng đáng đón nhận ơn Thánh thần. Nhiều cờ phướng được treo, nhiều đài hoa được trang trí. Đặc biệt nhất là các em ăn mặc thật trang nghiêm trong những trang phục sơ mi đẹp đẽ, cùng những băng đai chiến thắng màu đỏ; đai của những sĩ tử hiền hậu ngoan ngoãn và tốt lành được vắt ngang vai trong đó khắc lên dòng chữ : “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi”. Bên trái áo các em là logo, biểu tượng chim bồ câu, đuốc sáng biểu tượng của Thánh Thần đã đến và ngự trị trong trái tim và tâm hồn các em. Với trang phục ấy cùng với màu đỏ thể hiện lòng quyết tâm, mạnh mẽ, màu của dũng cảm, đợi chờ, màu của chiến thắng của thế hệ trẻ, thế hệ mà Hội thánh đang ươm mầm, thế hệ mà Hội thánh tin tưởng ký thác vào đó để làm rạng danh Ngài cho muôn nơi.
 
tk

8h30: Cha chánh xứ, các hội đoàn, các em thiếu nhi, các bà, các mẹ, ca đoàn cùng cộng đồng đón chào Đức Cha với những ánh mắt, nụ cười thân thiện và những tràng pháo tay vang lên chào đón kính trọng. Khi Ngài bước vào cổng của giáo đường là bản nhạc hòa tấu kèn saxophone của nhạc đoàn Nắng Mai (Giáo xứ Tuy Hòa) lại vang lên với bản tình ca: Về nơi đây của nhạc sỹ Mi Trầm, với những âm thanh thật réo rắc, thánh thót và hoành tráng gợi lên hình ảnh đoàn con Thiên Chúa thắng trận trở về : Về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa, về nơi đây để thỏa lòng ước mơ bên Chúa. 
 
tj

Tiếng kèn vừa dứt kế tiếp là vũ điệu tây nguyên : vũ điệu chào mặt trời. Âm thanh thanh của tiếng đàn tơ rưng và còng chiên vang lên rộn rã cùng với những điệu múa không chuyên của các thiếu niên giáo xứ trong trang phục dân tộc tây nguyên đủ sắc màu như muốn nói lên sự khát khao đợi chờ, hy vọng được dưỡng nuôi chờ ngày chiến thắng, hôm nay đã thành sự thật; sự thật của một giáo xứ miền núi xa xôi đón nhận được ánh mặt trời, đón nhận hồng ân Chúa, đón nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần ban xuống Ơn Thiêng. 
trake

9h00 : Bài Quốc Ca Vatican được vang lên trong những tiếng kèn kiêu hãnh chiến thắng về đền Chúa. Cùng đồng tế với Đức Giám mục Matthêô Nguyễn Văn Khôi, có Cha Antôn Nguyễn Huy Điệp, hạt trưởng Mằng Lăng, Cha Phanxicô Phạm Đình Triều chánh xứ Trà Kê cùng quý Cha trong hạt Mằng Lăng và Tuy Hòa.
 
trake

Trong bài giảng lễ, Đức cha luôn nhắc nhở rằng : không phải chỉ vì hôm nay 44 các em này được nhận ơn Chúa Thánh Thần; mà chính chúng ta, Tôi và tất cả mọi người hôm nay, từng cụ già, từng trẻ thơ, tất cả đều nhận được ơn Chúa Thánh Thần. Mọi Ơn hiểu biết khôn ngoan luôn ở cạnh chúng ta, dù tất cả chúng ta đang ở môi trường nào, làm việc gì thì cũng phải biết dùng Thần Khí của Chúa để làm việc, thể hiện gương sống đạo đức của con cái Thiên Chúa. Một gia đình, một tổ chức, một cộng đồng, một xã hội là một thể thống nhất, kết tinh từ các chi thể. Giáo xứ chúng ta có Hội đồng giáo xứ, chia thành các khóm, chia thành các hội, ca đoàn...tất cả đều cộng tác trên cương vị, nhiệm vụ khác nhau nhưng tất cả cùng đều nhận lấy ơn Chúa Thánh Thần soi sáng gìn giữ, tất cả đều cùng hướng về Chúa, tất cả cùng đồng cam cộng khổ với Cha sở, không quản ngại khó khăn về tinh thần và vật chất, đã cùng Cha xây dựng một ngôi thánh đường thật khang trang, đến hôm nay đã tròn 1 năm. Bởi đó, mọi người chúng ta, thật vững tin an tâm trong công việc hằng ngày của gia đình và kinh nguyện nhà thờ thật sốt sắng. Đó chính là Thần khí của Chúa, Thần khí của Thánh Thần đã thổi vào trong anh em..... Chúng ta đều tạ ơn Chúa.

Đức cha cũng nhấn mạnh cho các em : Các con được sinh ra và lớn lên trong một giáo xứ có truyền thống về đạo giáo, các con sẽ tự hào về các bậc tiền nhân của mình đã hy sinh quên mình, sẵn sàng chịu bách hại, chịu chết cho Giáo hội. Từ thế kỷ 18 đến nay Giáo hội đã thay đổi rất nhiều. Qua biết bao sự thăng trầm, gian khổ của các thừa sai và linh mục trong chiến tranh rồi cũng đã qua đi, để giây phút này được ghi dấu ấn vàng trong lịch sử Giáo hội. Lát nữa đây các con sẽ nhận ơn Chúa Thánh Thần, các con phải cố gắng học hành để không phụ lòng bố mẹ, năng cầu nguyện để mai sau lớn lên sẽ là đứa con ngoan của gia đình và Hội thánh. Dù làm cương vị nào cũng phải thể hiện rằng ta là con Thiên Chúa. Các con hãy luôn tin tưởng Chúa Thánh Thần luôn đồng hành cùng các con trong mọi nơi và mọi lúc.
trake
Sau bài giảng Đức cha ban Bí tích Thêm sức, ghi dấu ấn muôn đời cho các em.
 
trạke

Cha Chánh xứ đọc quyết định: Danh sách Hội Đồng giáo xú tái đắc cử nhiệm kỳ 2 ; 2017 – 2022.
 
trake

ĐGM trao bằng khen của Tòa Giám mục cho Hội đồng giáo xứ.
 
Trước khi kết thúc Thánh lễ và tạ ơn ra về, Cha chánh xứ Trà Kê đã gửi lời cám ơn đến Đức cha, quý Cha, quý thầy cùng toàn thể cộng đồng đã về tham dự thánh lễ và cùng giúp Cha tổ chức thánh lễ ban Bí tích Thêm sức thật long trọng và sốt sắng. 

Cuối cùng, cha khẩn cầu Thiên Chúa nhân từ luôn đổ tràn hồng ân xuống và ở mãi nơi Đức cha, quý Cha, quý Thầy cùng toàn thể cộng đồng, để tất cả được tràn đầy thần khí và nghị lực trong đời sống và tinh thần, để cùng nhau hợp xướng ca vang lên lời ca chúc tụng Thiên Chúa.

Món quà mà giáo xứ gửi đến hôm nay khi thánh lễ ra về là vũ khúc : Chúa nâng đỡ con, do nhóm múa mầm non thực hiện Với những phong thái ăn mặc, cử điệu uyển chuyển và ngây ngô của trẻ thơ, cùng những vòng hoa trên đầu cộng với sự nhiệt tình của các em, đã để lại trong ĐGM, quý Cha cùng cộng đồng niềm yêu thương, cảm xúc, niềm tin tưởng vào sự vươn lên của giới trẻ trong việc thực thi xây dựng Hội thánh trên mọi chặng đường của 1 giáo xứ vùng núi xa xôi này.

 
trake
trake
 
 

Tác giả bài viết: Phanxicô Phạm Đình Gioan

 Tags: Trà kê

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay18,562
  • Tháng hiện tại428,451
  • Tổng lượt truy cập28,743,820

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây