Canh thức và thánh lễ Giáng sinh 2017 tại Tuy hòa

Thứ ba - 26/12/2017 02:30
Theo chu kỳ phụng vụ của Giáo hội, năm  phụng vụ mới bắt đầu bằng Mầu Nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa để khai mở ơn Cứu Độ cho tất cả chúng ta và cũng giúp cho cộng đoàn nhớ rằng Thiên Chúa chính là khởi thủy và cùng đích của mọi sự. Chính vì thế, đêm nay cộng đoàn giáo xứ Tuy Hòa cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa qua việc kỷ niệm biến cố Giáng Sinh. Bởi đâu Con Thiên Chúa đã phải xuống thế làm người trong cảnh nghèo hèn, khiêm hạ?

Chủ đề của chương trình canh thức đêm nay được các nữ tu Mến Thánh Giá dàn dựng theo định hướng chung của Hội Đồng Giám mục Việt Nam về “Đời sống hôn nhân gia đình”.

Sau lời khai mạc của cha quản xứ Tuy Hòa, phần diễn nguyện được bắt đầu với công cuộc sáng tạo và gia đình nhân loại đầu tiên Adam – Eva. Từ tình yêu trinh nguyên và tuyệt vời của gia đình đầu tiên bị vụt tắt vì hai người để cho lòng mình chạy theo thực dụng, đổ lỗi cho nhau, gạt bỏ lời Thiên Chúa… lúc đó sự đổ vỡ rạn nứt sẽ ngự trị trong gia đình. Tiếp đến gia đình Giacob, giữa anh em với nhau bị che khuất bởi sự ganh tỵ, đố kỵ, ghen ghét đã làm cho anh em chia cắt nhau. Chính vì sự bán đi người em sang Ai Cập mà người em đã cứu được gia đình Gacob khỏi đói và đoàn tụ sống hạnh phúc ở xứ người.

Lịch sử cứu độ vẫn được tiếp diễn và tiếng van xin một Đấng Cứu Tinh vang tận đến trời cao cho đến khi gia đình Nazareth xuất hiện, một gia đình mẫu mực thánh thiện. Qua tiếng xin vâng của Đức Maria và sự thực thi thánh ý của Thánh Giuse mà sự bình an và yêu thương của Ngôi Hai Thiên Chúa ra đời với cái tên gọi Hài Nhi Giêsu.

Trong giờ phút huyền nhiệm này, cha quản xứ kiệu Chúa Hài đồng để cộng đoàn giáo xứ quỳ gối thờ lạy và sau đó các thiên thần và mục đồng hát múa mừng Chúa sinh ra đời.

Phần diễn nguyện kết thúc. Chúa giáng sinh chính là món quà Chúa Cha ban tặng cho nhân loại, Ngài đến để ban bình an và niềm vui cho mọi người và có lẽ niềm vui tràn đầy nhất đó chính là những diễn viên của đêm canh thức vì trước giờ diễn trời đổ mưa lớn rồi ngừng lại cho cộng đoàn cùng tham dự sốt sắng.

Tạ ơn Chúa đã làm cho chúng con biết bao điều cao cả, Danh Ngài thật chí thánh chí tôn.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.

Tác giả bài viết: Photo Fx Phú Bùi

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập90
  • Máy chủ tìm kiếm44
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay15,039
  • Tháng hiện tại593,002
  • Tổng lượt truy cập28,244,889

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây