Giáo Xứ Tuy Hòa Cử Hành Tam Nhật Thánh

Chúa nhật - 27/03/2016 10:57

Giáo Xứ Tuy Hòa Cử Hành Tam Nhật Thánh

Chiều hôm nay, cộng đoàn giáo xứ Tuy Hòa họp nhau để cử hành Tam Nhật Vượt Qua chính là trọng tâm của Năm Phụng vụ.

Với Thứ Năm Tuần Thánh: thánh lễ tiệc ly, kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích truyền chức, bí tích Thánh Thể và ban giới răn mới “hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương”. (Ga 13,34).

Hình ảnh được mọi người nhận thấy rõ nhất đó là hành động Chúa Giê-su quì gối rửa chân cho các môn đệ của ngày thứ năm sẽ được tái diễn lại qua việc chủ tế rửa chân cho các thành phần nhỏ nhất trong giáo xứ chính là mười hai em thiếu nhi cả nam lẫn nữ.

Trước khi đi vào nghi thức này, cha chủ tế nhấn đến điểm cần nhớ đó là gương phục vụ của Thầy Chí Thánh. Nếu chúng ta đi đến các khách san, nhà hàng, các thương hiệu, nơi giải trí, những nơi làm đẹp… sẽ dễ nhận ra được vị trí của khách hàng được ví ngang hàng với Thượng đế “Khách hàng là Thượng đế” và ở đây các nhân viên đều phục vụ khách hàng vui vẻ, tận tình, chu đáo nhất là những người làm đẹp bàn chân bàn tay, họ cũng rửa chân, rửa tay cho khách hàng. Nhưng sự phục vụ ở đây là mang tính lợi nhuận, tính toán, còn sự phục vụ của Chúa Giêsu hoàn toàn vô vị lợi. Vậy mỗi người Kitô hữu hãy trở nên những người phục vụ nhưng không như gương Chúa Giêsu để tất cả tha nhân đều trở thành Thượng đế.

Phần phụng vụ thánh thể hôm nay kỷ niệm việc  Chúa lập bí tích Thánh Thể, đây chính là kết quả Tình Yêu của sự tự hiến thân mình để trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Sau khi rước lễ xong, cộng đoàn phụng vụ tôn kính Thánh Thể qua cử chỉ quì gối khi  kiệu Mình Thánh Chúa đi ngang và chầu Thánh Thể để cùng thức với Chúa đêm nay:

“Bên nhau còn một giờ này

Các con không thức với Thầy được sao?”

Với Thứ Sáu Tuần Thánh kỷ niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.

Trời chiều nay u ám, và rồi một cơn mưa nhẹ hạt rơi xuống làm cho bầu khí của ngày Chúa chết trở nên buồn thảm. Nghi thức chính của ngày thứ sáu là tôn vinh Thánh giá Chúa và cử chỉ hôn chân dành cho mọi thành phần. Trước khi suy tôn, cha chủ tế đã nói đến hình ảnh con rắn đồng và hình ảnh Chúa Giêsu. Trong sa mạc, dân Do Thái đã kêu trách và không nghe lời Chúa và Thiên Chúa cho rắn độc ra cắn họ rồi họ chạy đến nhờ ông Môse cầu xin để Thiên Chúa đuổi đi. Thiên Chúa truyền cho Môsê làm con rắn bằng đồng và treo trên cột; ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Sự sống này chỉ là hoàn sinh.

Từ đó đến nay con người vẫn phạm tội, làm sao con người có thể được cứu thóat? Chúa Giêsu nói lên cách được cứu thóat: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” Chúa chết để cho con người được sống Đây mới đích thực là sự sống vĩnh cửu đời sau.

Với Thứ Bảy Tuần Thánh, đêm vọng Phục sinh một đêm với khung cảnh bài trí tươi vui hơn vì đêm nay ánh sáng Chúa Kitô đã bừng lên xua tan bóng tối tội lỗi, chiến thắng sự chết.

Và rồi khi chủ tế cất lên tiếng Alleluia chính là lúc Chúa Giêsu đã sống lại. Cũng chính trong ý nghĩa này cha chủ tế đã chia sẻ sự sống lại của thân xác con người và sự sống lại của Chúa Giêsu.

Thánh lễ kết thúc, mọi người vui vẻ chúc mừng Chúa phục sinh – Alleluia.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 
 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Tuy Hòa

 Tags: tuần thánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay13,022
  • Tháng hiện tại422,911
  • Tổng lượt truy cập28,738,280

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây