Lên đường đầu xuân

Chúa nhật - 14/02/2016 21:46

Lên Đường Đầu Xuân

Khởi đầu mùa chay rơi vào mồng ba tết cổ truyền, cùng với năm Thánh Lòng Thương Xót và lời huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông Sắc “Dung nhan lòng thương xót”, số 17: “Mùa Chay, mùa thực thi Đức Ái đối với tha nhân”.

Đặc biệt đầu xuân năm nay, giáo lý viên Tuy Hòa đã làm một cuộc “lên đường” mở rộng. Trước tiên là thăm viếng và mừng tuổi những bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Tỉnh. Họ coi bệnh viện là căn nhà thứ hai của mình, có người ở đến sáu năm rồi mà bệnh vẫn chưa chữa khỏi. Tết thì chẳng được một ngày vui vẻ bên gia đình, người thân. Chía sẻ chút niềm vui để tìm thấy nụ cười trên khuôn mặt của người bệnh tật đau khổ và cũng là dịp để giới thiệu Lòng thương xót của Thiên Chúa cho thế giới.

Đi xa hơn, vươt trăm cây số, giáo lý viên ghé thăm một làng Phrel thuộc xã An Thành, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai. Tên gọi thân quen là “Làng mười hai bếp” thuộc giáo xứ An Sơn. Cha Phaolô Lộc M. Nguyễn Kim Điện, dòng Đồng Công đã giúp cha sở An Sơn lo mục vụ những làng có dân tộc thiểu số này. Ở đây, trẻ em không được đến trường. Từ nhỏ đã phải đi làm kiếm ăn, mùa ớt thì hái thuê, mùa mì thì đào thuê, mùa mía thì chặt thuê. Tuổi thì tăng nhưng trọng lượng cơ thể không tăng. Nhìn các em đen đủi, bèm hem, đầu tóc cháy khét bởi cái nắng nóng, đôi chân trần chai sạm bám đầy bụi đất, có thể nói rằng các em là những “anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất”, Khi nghe có người lạ đến làng, các em kéo nhau về, mừng hơn nữa là nhận được những gói kẹo mà các em rất thích.

Rời làng Phrel, giáo lý viên hướng đến Plei Chech, ghé thăm cộng đoàn nữ tu Phaolô Đà Nẵng. Tại đây, các soeurs đã nuôi gần năm mươi em dân tộc thiểu số, những em khuyết tật, trong đó có một em nằm đến bốn mươi ba năm, và những em bé sơ sinh mồ côi bị bỏ rơi từ những cuộc tình ụng trộm.

Có đi ra, có lên đường mới thấy được chung quanh ta còn có nhiều mảnh đời bất hạnh cần đến sự giúp đỡ, cần sự san sẻ của mọi người. Tuy rằng quà lì xì đầu năm hơi nhỏ bé nhưng được tích góp từ tấm lòng các giáo lý viên Tuy Hòa, hai giáo lý viên nước ngoài, một phụ huynh thiếu nhi và các giáo lý viên nữ tu của hai cộng đoàn Phaolô và Mến Thánh Giá.

Ước mong trong năm Thánh Lòng Thương Xót, mỗi người đều cảm nhận được: “ …Lòng Thương Xót chính là qui luật nền tảng mà nó được bảo quản trong con tim của bất cứ một con người nào, và xác định cái nhìn khi một người nhìn ngắm một cách chân thành đối với người anh em và chị em của mình, tức những người mà họ gặp gỡ trên hành trình cuộc sống. Lòng Thương Xót chính là con đường mà nó gắn kết Thiên Chúa và con người lại với nhau …”. Trích Tông Sắc: “Dung nhan lòng thương xót”, số 2.
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Tuy hòa

 Tags: tết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay22,168
  • Tháng hiện tại502,109
  • Tổng lượt truy cập28,817,478

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây