Giáo xứ Gò Thị bế mạc Tháng Hoa

Chúa nhật - 04/06/2017 11:12
GIÁO XỨ GÒ THỊ BẾ MẠC THÁNG HOA
 
Chiều nay một chiều cuối tháng 5 như bao buổi chiều khác, thế nhưng buổi chiều hôm nay giáo xứ Gò thị thật náo nhiệt, rộn rã, bầu khí tưng bừng như ngày hội lớn, bởi lẽ giáo xứ đang diễn ra một chương trình bế mạc tháng Hoa, dường như ai cũng nô nức vì sự kết hợp kỳ hội trại Thiếu nhi Thánh Thể Xứ đoàn Anrê Kim Thông trong khung cảnh Giáo xứ hòa cùng Giáo hội hoàn vũ bế mạc tháng hoa.

Từ  lúc 13h30 ngày 31/5/2017 đoàn Thiếu nhi Thánh Thể đã tề tựu đông đủ về tại nhà thờ để nhập trại theo chương trình của kỳ trại cho kịp với thời gian để cùng với giáo xứ dâng lên Mẹ chút tình đơn sơ qua những điệu múa góp từ các giáo họ trong giáo xứ.

Khởi đầu buổi bế mạc tháng hoa là phần rước kiệu, trong giờ phút trang nghiêm này mọi giáo dân giáo xứ Gò Thị sốt sắng dâng lên mẹ lời kinh Mân Côi và những tiếng hát. Dòng người thật tưng bừng bỡi sự có mặt của đoàn Thiếu nhi Thánh thể, trông thật nhộn nhịp như ngày hội, giữa những sắc hoa rực rỡ với màu sắc của trang phục và cả chiếc khăn quàng thiếu nhi trên cổ, tất cả kết thành tràng hoa tô điểm ngôi Thánh đường. Với tâm tình yêu mến, đoàn con không chỉ dâng lên Mẹ những bông hoa đồng nội mà còn dâng Mẹ cả đóa hoa lòng bằng sự hy sinh của chúng con.

Thay mặt cho cả cộng đoàn giáo xứ, thiếu nhi ở các giáo họ Thượng Hòa, Xuân Phong, Gò Dài, xinh xắn trong các bộ trang phục đa sắc màu, cầm trên tay những bông hoa rực rỡ dâng lên Ngai Mẹ những vũ khúc mà qua đó gói trọn niềm cảm mến tri ân, cũng như những vui buồn của bản thân, của giáo họ, giáo xứ; chúng con nguyện dâng lên Mẹ bằng tất cả lòng thành. Sau cùng giáo họ Gò Thị với vũ khúc Trong Trái Tim Chúa đã mở đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, nguyện xin Chúa chúc lành cho giáo xứ được bình an và tràn đầy niềm vui. Tất cả đó cũng là chút hy sinh chúng con góp nhặt, xin Mẹ và Chúa Giêsu đoái thương nhận lấy tấm lòng kính yêu của chúng con.

Sau cùng, giờ chầu Thánh Thể đã khép lại mùa hoa trong niềm tin yêu phó thác, đồng thời cũng mở ra mùa Thánh Tâm chan chứa yêu thương. Cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện nơi chúng con thắp lên trong chúng con niềm yêu mến thánh thể Chúa và thực thi điều tâm niệm:
“Thiếu nhi nhờ Mẹ đinh ninh
Quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ”

Tháng hoa đã đi qua nhường chỗ cho tháng kính Thánh Tâm về nhưng trong tâm trí TNTT chúng con vẫn còn nhớ mãi những buổi dâng hoa thứ 7 hàng tuần thật đẹp, thật náo nhiệt, vui tươi. Giữa khung cảnh ấy, chúng con nghiệm thấy thấy sự yêu thương của Mẹ và nhớ tới 3 mệnh lệnh của Mẹ tại Fatima, chắc chắn khi thực hiện những điều Mẹ nhắn bảo sẽ đem lại lợi ích cho đời sống đức tin của chúng con. Nguyện Đức Kitô- huynh trưởng Tối cao qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria tuôn đổ hồng ân trên đoàn chiên Giáo xứ và dẫn dắt Xứ Đoàn chúng con đi theo lý tưởng của Chúa, gieo mầm trong hồn chúng con hạt giống hy sinh, yêu mến Thánh Thể Chúa hầu theo dòng thời gian chúng con tin rằng hạt giống ấy sẽ nảy mầm, sẽ đơm hoa kết quả thành những bó hoa thiêng dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Gò thị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm49
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay22,724
  • Tháng hiện tại412,475
  • Tổng lượt truy cập28,727,844

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây