“Hoa Mân Côi kính dâng Mẹ Thiên tòa. Hoa Mân Côi kính mừng Maria. Hoa Mân Côi con yêu Mẹ thiết tha, hoa Mân Côi kính mừng Maria.”
Thời khắc ấy lại đến, niềm vui ấy lại ùa về trong tâm trí của mỗi người chúng con-giáo xứ Gò Thị. Chiều thứ 7 hôm nay, bà con gần xa nô nức tề tựu về ngôi thánh đường này để khai mạc tháng Mân Côi kính nhớ Đức Mẹ với tất cả lòng thành tri ân cảm tạ.
Cha chánh xứ đã tiến hành chủ sự rước kiệu để khởi đầu buổi khai mạc, với những lời hát và trọng tâm là những câu kinh Mân Côi, chúng con sốt sắng hướng lòng về Mẹ trong giờ phút thánh thiêng này mặc dù trời mưa nặng hạt, bởi lòng chúng con vẫn đang vui trọn niềm vui:
“Cơn mưa hồng ân thu dịu mát
Chào đón con về với Mẹ vui”
Tiếp theo đó, ca đoàn nhỏ Matta với vũ khúc “Mân Côi dâng Mẹ” đã được tập luyện chu đáo từ trước, bằng sự yêu mến Mẹ, các em dâng lên những bông hoa hy sinh nhỏ bé của mình để điểm tô trước nhan thánh Nữ Vương và góp phần tạo nên sự sinh động cho ngày vui.
Sau hết, cha chủ sự cử hành giờ chầu Thánh Thể để hiệp ý cùng cộng đoàn cầu nguyện với Mẹ Mân Côi ban muôn hồng ân trên giáo xứ, giáo phận. Với những tiếng hát được cất lên, với những bài suy niệm, những bài chia sẻ, chúng con càng thấm thía hơn về lòng bao la của Mẹ và những gì chúng con cần phải làm, cần phải hy sinh góp nhặt dâng Mẹ trong suốt tháng Mân Côi này.
“Mẹ là tuyệt tác thế gian
Con xin dâng trọn vô vàn yêu thương”
Tác giả bài viết: Giáo xứ Gò Thị
Ý kiến bạn đọc