Đức Giám mục kinh lý Giáo xứ Sông Cầu

Thứ ba - 19/12/2017 22:30

NHƯ MỤC TỬ HIỀN TỪ…

          Mùa Vọng đang về trên các giáo xứ và mọi tâm hồn của người Kitô hữu. Đối với giáo xứ Sông Cầu, mùa Vọng năm nay mang dáng vẻ đặc biệt và hữu hình hơn mùa Vọng năm nào! Trước khi đón mừng Lễ Chúa Giáng Sinh 2017, thì vào Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng , giáo xứ đã đón Đức Giám Mục Giáo phận về thăm mục vụ cộng đoàn nhỏ bé, nằm bên vịnh Xuân Đài êm ả và thơ mộng. Theo ngôn ngữ của Giáo luật là “đi kinh lý”, nhưng hiểu theo nghĩa một mục tử đến thăm đoàn chiên thân yêu của mình, thì đây không phải là công việc mang tính thận trọng, mà là điều đáng trân trọng để thực thi bác ái mục vụ.

          Vào lúc 7g30 sáng Chúa Nhật, khi mặt trời bắt đầu chiếu tỏa những tia nắng đầu tiên xuống thị xã Sông Cầu, cũng là lúc Đức Cha Matthêu và Cha Tổng Đại Diện Giuse bước xuống xe tại cổng Nhà thờ, khởi đầu cho một ngày hội của sự gặp gỡ, vừa thân mật vừa trang trọng. Niềm hân hoan đã hiện rõ trên nét mặt của mọi người, từ em bé cho đến các cụ già. Từ sáng sớm, họ đã về đây từ các giáo họ xa sôi trên núi dưới biển.

          Sau nghi thức chào hỏi ban đầu, Đức Cha và cộng đoàn lắng nghe tiếng thời gian của quá khứ vọng về, qua suốt chặng đường lịch sử của giáo xứ Sông Cầu. Khởi đi từ đầu thế kỷ 18, khi Tin Mừng bắt đầu được rao giảng tại vùng đất Sông Cầu, thuộc vùng truyền giáo Bắc Phú Yên, do các thừa sai Hội Thừa Sai Balê đảm nhận. Các biến cố thăng trầm của lịch sử tuần tự tái hiện, những mục tử kế tiếp nhau đã đến xây dựng và củng cố cộng đoàn đức tin và đức ái nhỏ bé này, để đến hôm nay, giáo xứ Sông cầu vẫn đứng vững theo dòng thời gian. Đặc biệt, từ vùng đất này, vào thập niên 1960, một nhóm giáo dân đã xuôi nam, dừng chân tại bãi biển Xuân Ninh, làm thành một họ đạo mang thánh hiệu Antôn Pađua, hiện nay thuộc giáo xứ Xuân Ninh, giáo phận Nha Trang. Từ dạo khởi nghiệp, vào tháng 07.1927, khi Sông Cầu chính thức trở hành một giáo xứ, đã có 14 mục tử đảm nhận vai trò quản xứ, với sự cộng tác của các cha phó, thầy giúp xứ, và các nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn. Có dịp nghe lại những biến cố lịch sử hào hùng, và công khó của tiền nhân, ai mà không cảm thấy thổn thức, rồi bừng lên trách nhiệm phải tiếp tục bảo vệ và dựng xây cơ đồ này.

Bầu khí thân tình càng tăng cao trong phần trao đổi giữa Chủ chăn giáo phận và giáo dân. Hiếm khi người giáo dân được đối diện trò chuyện Đức Giám Mục, nên nhiều người còn e ngại chưa dám nói. Tuy vậy, cuối cùng  cũng có một số thắc mắc được nêu ra, đa phần về một vấn đề vừa quen thuộc lại vừa phức tạp: Hôn nhân và gia đình. Đức Cha đã lắng nghe và giải thích đạt tình thấu lý.

Kết thúc phần trao đổi, cha Tổng Đại Diện trình bày một số nhận xét về giáo xứ Sông Cầu, qua bản tường trình của cha quản xứ, về hiện trạng sống đạo của giáo xứ, cũng như những dự phóng vào tương lai. Cha Tổng đồng tình với việc đề cao giáo dục nhân bản cho các em thiếu nhi trong chương trình giáo lý của giáo xứ. Là những mục tử của giáo phận, Đức Cha và Cha Tổng đã và sẽ đi ngang qua từng giáo xứ, không phải chỉ “cưỡi ngựa xem hoa”, mà dừng chân lại để đồng cảm và nâng đỡ cuộc sống niềm tin của đoàn chiên, đang muốn vươn mình lên, nhưng cũng phải trải qua nhiều thử thách gai chông, và để đặc biệt quan tâm đến những linh mục cộng tác viên, đang mỗi ngày trực tiếp đối diện với một sứ vụ thánh thiêng, nhưng đòi hỏi cũng rất cao.  

Khi Đức Cha vào nhà xứ xem sổ sách, vài em  thiếu nhi rủ nhau vào chào Đức Cha. Một em đã mạnh dạn nói:

- Dạ thưa Đức Cha, con có thể hỏi Đức Cha một câu không ạ?

- Được chứ, con cứ nói.

- Thưa Đức Cha, ba má con hay cãi nhau lắm! Con phải làm sao đây?

- Câu hỏi hay lắm!...

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Cha đã giải đáp câu hỏi này, không phải chỉ cho riêng em bé, mà cho toàn thể cộng đoàn. Câu hỏi đơn giản của một em thiếu nhi 9 tuổi, đang học lớp giáo lý Sơ Cấp 2 này, đã chạm tới con tim của nhiều người. Một phụ huynh đã bộc bạch: Sau Thánh lễ sáng hôm ấy, anh đã về và xin lỗi vợ mình!...

Đoàn kinh lý đã lên đường, để lại phía sau những kỷ niệm nhẹ nhàng và sâu lắng, nơi các linh mục, tu sĩ và giáo dân của giáo xứ Sông Cầu. Nhưng Đức Cha và Cha Tổng đã mang theo hình ảnh về một giáo xứ và những con người sống nơi đây, để tiếp tục liên đới với tình yêu thương, trong lời cầu nguyện, và hướng đến Đêm thanh bình của ngày Con Thiên Chúa đã giáng sinh./.

    Giáo xứ Sông Cầu, ngày 20.12.2017

            


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Lm. Antôn Nguyễn Huy Điệp

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập86
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm67
  • Hôm nay22,168
  • Tháng hiện tại503,086
  • Tổng lượt truy cập28,818,455

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây