Giáo xứ Ghềnh Ráng hành hương năm thánh

Thứ tư - 14/03/2018 21:45
HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH
Trong bầu khí của Năm Thánh giáo phận và trong tâm tình của Mùa Chay, giáo xứ Ghềnh Ráng đã thực hiện một chuyến hành hương vào thứ ba, ngày 13.3.2018. Đây là một chuyến hành hương đường dài lần thứ hai trong Năm Thánh. Lần thứ nhất với 58 người đi về hướng bắc vào ngày 19.9.2017 đến 03 điểm là: An Chỉ, Nhà thờ lớn Quảng Ngãi và Nước Mặn. Lần này với số 68 người đi về hướng nam đến 04 điểm là: Đồng Tre, Tịnh Sơn, Tuy Hòa và Mằng Lăng.
Dựa theo quyển “Cẩm nang Năm Thánh giáo phận Qui Nhơn 2017-2018”, khởi đầu là nghi thức chúc lành đoàn hành hương lúc bắt đầu lên đường. Tiếp theo, đoàn thực hiện lộ trình: đến Nhà thờ Đồng Tre, kính viếng và dâng lễ. Tiếp theo đến nhà thờ Tịnh Sơn. Buổi chiều, đến nhà thờ Tuy Hòa và Mằng Lăng. Kết thúc đoàn về lại nhà thờ Ghềnh Ráng cử hành nghi thức chúc lành đoàn hành hương sau khi trở về. Khi kính viếng một nhà thờ được chỉ định hành hương trong Năm Thánh, đoàn luôn cầu nguyện theo các ý chỉ đã được nêu ra trong văn thư hướng dẫn hưởng ơn toàn xá của Đức Cha giáo phận, đó là: cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho giáo dân Việt Nam được trung thành với ơn gọi Kitô hữu, cho các linh mục và tu sĩ chu toàn ơn gọi của mình và cho cơ chế gia đình được bảo vệ.
Một kinh nghiệm cho thấy: lúc đầu thường ái ngại về nhiều điều khi có ý định tổ chức đi hành hương, nhưng sau khi đi được một lần thì lên tinh thần. Bà con mong được đi hành hương để nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh và để hiệp thông với nhau. Nhờ đi như vậy, bà con thấy có cơ hội tập hy sinh thời gian và công việc, khích lệ nhau sống đức tin và thực hành việc bác ái. Nhờ đi mà bà con có cơ hội hiểu biết và cảm thông với cộng đoàn dân Chúa, với các Cha, các Tu sĩ ở các giáo xứ mà mình đến kính viếng nhà thờ.
Trên xe, những bài hát “đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông…”; “đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời” được vang lên. Khi kết thúc cuộc hành trình, cùng nhau cất lời ca với tâm tình cảm tạ: “Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình…” và “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…”
Thật là một ngày đầy hữu ích cho tâm hồn. Một ngày hành hương giống như một ngày tĩnh tâm Mùa Chay sống động để cầu nguyện cho mình và cho nhiều người.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có được chuyến hành hương bình an và sốt sắng.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Ghềnh Ráng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay23,542
  • Tháng hiện tại601,514
  • Tổng lượt truy cập28,253,401

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây