Lễ Trạm Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Giáo hạt Qui Nhơn

Chúa nhật - 10/01/2016 11:58

Ngày 10.01.2016, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, là Lễ Trạm Năm Thánh Lòng Thương Xót của giáo hạt Qui Nhơn.

Giáo phận Qui Nhơn đã khai mạc Năm Thánh Lòng Thương xót vào ngày 13.12.2015 và đã gần một tháng, cũng nên dừng chân để nhìn lại chính bản thân mình đã làm được gì trong thời gian qua, đã cảm nhận và sống thể hiện lòng Chúa Thương Xót như thế nào.

Để đón nhận hồng ân trong Năm Thánh, thì một trong các điều kiện là phải xưng tội. Cho nên vào lúc 04g00 chiều, cha hạt trưởng Qui Nhơn đã cử hành Nghi thức sám hối cộng đồng và sau đó các cha đã ban bí tích giao hòa cho các hối nhân dọn mình nhận lãnh ơn toàn xá.

Thánh lễ trạm của Giáo hạt Qui Nhơn là trạm đầu tiên trong giáo phận. Thánh lễ được cử hành một cách trọng thể vào lúc 05g00 chiều, tại đài Thánh Giuse do Đức Giám mục Giáo phận Matthêô Nguyễn Văn Khôi chủ tế, cùng đồng tế có Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Cha Tổng Đại diện Phêrô Hoàng Kym và các cha trong giáo hạt, cũng như sự tham dự đông đảo của quý tu sĩ nam nữ và khoảng 4000 anh chị em giáo dân trong giáo hạt.

Chính trong tâm tình của ngày Lễ Trạm nầy, mỗi người cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài yêu thương con người, yêu thương đến nỗi đã ban Con Một của Ngài. Và như thế chính Chúa Giêsu là dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha.

Nhìn lại cuộc đời cứu độ của Chúa Giêsu, chúng ta có thể nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, đặc biệt là những người nghèo khổ bất hạnh, người bị loại trừ, người tội lỗi như là Giakêu, Matthêô, người phụ nữ phạm tội ngoại tình... Những con người bất xứng này gặp gỡ Chúa Giêsu và đều cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc. Bởi vì họ gặp được một Đấng quan tâm và yêu thương họ đến cùng. Chính Chúa Giêsu đã trở nên Tin Mừng, sự bình an và niềm hy vọng cho con người.

Qua biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa cho ta thấy sự khiêm nhường và vâng nghe thánh ý Chúa Cha của Ngài. Ngài là Đấng “vô tội” nhưng lại xếp hàng xin chịu phép rửa sám hối như một tội nhân. Ngài xin chịu phép rửa không phải vì Ngài có tội, nhưng vì Ngài muốn trở nên một con người như chúng ta mọi đàng. Ngài muốn chu toàn mọi nghi lễ để làm gương sáng cho mọi người. Muốn nên công chính, phải lãnh nhận phép rửa sám hối. Ai cũng có tội. Ai cũng cần lãnh phép rửa sám hối của Gioan để nên công chính.

Chúa Giêsu đến để làm ứng nghiệm tất cả những gì các tiên tri đã loan báo về Đấng Cứu Thế: Ngài đến để cứu dân khỏi tội. Phép rửa Sám Hối bằng nước mà hôm nay Ngài lãnh nhận qua tay của Gioan là hình ảnh tiên báo về một phép rửa bằng Lửa và Thánh Thần mà Ngài sẽ thiết lập, để làm cho mọi người thành con Thiên Chúa và cũng là phương dược để cứu nhân loại khỏi tội. Ngài đến với Gioan không phải để được nước thanh tẩy Ngài, nhưng là để Ngài thanh tẩy dòng nước và nhờ nước này sẽ thanh tẩy tội lỗi cho con người qua bí tích Rửa tội mà được trở nên con cái Thiên Chúa. Chính qua biến cố này mà Chúa Giêsu đã được Chúa Cha khen “đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về con”.

Năm Thánh Lòng Thương Xót, là năm Hồng Ân của Chúa đổ xuống cho toàn Giáo Hội, cho mỗi người. Điều đó cho thấy Thiên Chúa vẫn luôn thể hiện tình yêu của Ngài cho nhân loại, không loại trừ hạng người nào.

Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót Chúa dành cho mình không? Và nếu cảm nhận được, đụng chạm tới được, thì hãy mở lòng đón nhận và quảng đại trao ban như người Samari nhân hậu, để cho lòng Chúa thương xót được trở nên như hương thơm tỏa lan trên từng bước chân chúng ta đi, nơi từng hành động chúng ta thực hiện, trong những lời nói khi tiếp xúc với tha nhân.

Có như thế thì chúng ta cũng được Chúa Cha nói rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về người”.                     

Tác giả bài viết: Giáo xứ chính tòa

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay23,413
  • Tháng hiện tại601,376
  • Tổng lượt truy cập28,253,263

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây