Tình người mùa Giáng sinh

Thứ năm - 21/12/2017 22:59

TÌNH NGƯỜI MÙA GIÁNG SINH

            Mỗi lần mùa Vọng về, tiếng kêu trong hoang địa năm xưa của Gioan Tẩy Giả luôn vang vọng lòng người: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng” (Mc 1, 1-8). Đây là dịp để mọi người nhìn lại cách sống của mình đối với Thiên Chúa và đối với nhau. Tình Chúa, tình người có song nhịp trong cuộc sống của mỗi người Kitô hữu chưa? Dọn đường và sửa đường phải chăng là đổi mới cái nhìn từ ích kỷ, vô tâm nên vị tha và quan tâm đến người khác hơn? Đó là thao thức muốn cải thiện của mỗi người trong Mùa Vọng này.

            Thật vậy, để thực hiện tiếng gọi “dọn lòng” của Gioan, vị tiền hô, lúc 15 giờ, ngày 21/12/2017, tại nhà xứ, cha Phêrô Nguyễn Công Sanh, chánh xứ Ngọc Thạnh cùng ông Stêphanô Nguyễn Văn Thành, chủ tịch Ban Chức việc của Giáo xứ tổ chức buổi chia sẻ quà Noel cho 175 hộ nghèo trên địa bàn quanh Giáo xứ không kể lương, giáo. Món quà năm nay gồm: 10 kg gạo, 2 chai nước mắm và 1 kg đường. Trị giá của món quà là 145.000 đồng/ xuất.

            Mở đầu buổi chia sẻ, cha sở có đôi lời với bà con nhận quà: “Chúa Giêsu giáng sinh làm người vì yêu thương nhân loại chúng ta. Ngài dạy chúng ta sống yêu thương như Ngài đã yêu thương chúng ta. Vậy, chúng ta cũng phải biết yêu thương, đùm bọc nhau. Vì đạo của Chúa là đạo yêu thương. Đây là những món quà bà con trong Giáo xứ quyên góp cùng một số ân nhân đã ủng hộ tiền, gạo, đường… hầu thể hiện tấm lòng bác ái đối với nhau”.

Những khuôn mặt sạm nắng, những bàn tay chai cứng vì phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh đã đến nơi rất sớm, ngồi chờ… Bà X. chia sẻ: “Khổ lắm cha, làm quần quật suốt ngày mà không đủ sống. Được cha và Giáo xứ quan tâm, con nhẹ bớt những lần chạy tiền mua từng ký gạo…”. Họ đã vui vẻ đón nhận những chia sẻ của anh chị em đồng loại với niềm vui và lòng biết ơn cha sở, ban Chức việc, bà con giáo dân và một số ân nhân đã thương ủng hộ đóng góp làm nên những món quà Noel đầy tình người trong mùa Giáng Sinh này. Ước gì tấm lòng quảng đại của một số ân nhân luôn còn mãi để người dân nghèo bớt chút gánh nặng và vui hưởng mùa Giáng sinh An Bình, Hạnh Phúc.                        

                                                        


 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Ngọc Thạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây