Canh thức Giáng Sinh ở giáo xứ Sơn Nguyên

Thứ ba - 26/12/2017 11:01
Canh thức Giáng Sinh 2017 ở giáo xứ Sơn Nguyên
 
Giáng Sinh năm nay như có cái gì thật vội vã, vội vã như Thánh sử Luca thuật lại sau khi được truyền tin Đức Maria đi viếng thăm bà Ê-li-sa-bét “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa…” (Lc 1,39). Vội vã về mặt thời gian là buổi sáng cử hành thánh lễ Chúa nhật 4 Mùa Vọng, chiều tối lại tổ chức Canh thức Giáng Sinh và cử hành lễ Vọng Giáng Sinh. Nếu không có sự nhắc nhỡ thì có người hiểu nhầm đi lễ Vọng có thể thay thế cho thánh lễ Chúa nhật 4 Mùa Vọng vì cũng trong một ngày.
 
Tại giáo xứ Sơn Nguyên sự vội vã đó lại còn rõ nét hơn khi nghe tin cơn bão số 16 đã xuất hiện trên biển Đông mà nhà thờ mới chưa xong phần mái, đêm Canh Thức không thể tổ chức bên ngoài như mọi năm vì thời tiết. Cha sở Phêrô đã vội vã với một quyết tâm cao để đốc thúc tiến độ thi công, anh em thi công đã vội vã để hoàn tất phần mái trước đó một vài ngày, kết quả đã đúng theo ý nguyện là đêm Canh thức và thánh lễ Vong đã được cử hành trong nhà thờ mới.
Sau lời khai mạc của Cha sở Phêrô vào lúc 19g30, chương trình Canh Thức Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2017 với chủ đề TRI ÂN-CẢM TẠ-LOAN BÁO TIN MỪNG đã được trình bày qua các phần như sau:
 
 Phần I: Tình yêu nguyên thủy
  *  Múa: Tạo dựng
 
 Phần II: Tình yêu bị đánh mất
  * Ma quỹ và tội lỗi: Múa phụ họa
 
 Phần III: Đấng cứu độ mang tình yêu đến
  1. Đức Maria cưu mang Đấng cứu độ
    + Múa: Xin vâng
  2. Truyền Tin cho Giuse
  3. Chúa Giáng Sinh
+ Vũ khúc Thiên Thần
+ Vũ khúc Giáng Sinh
Phần IV: Tình yêu đáp trả
  1. Trong đền Vua Hêrôđê
  2. Các Thánh Anh Hài chịu Tử đạo
  • Chúa đã đi vào trần gian
+ Khúc nhạc Giáng Sinh
+ Vũ khúc ra đi truyền rao Tin Mừng
Phần V: Kết thúc
  • Mời Cộng đoàn hát chung Kinh Hòa Bình để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Phận Qui Nhơn trong Năm Thánh
  • Rước Chúa Hài Đồng và đi vào thánh lễ.
Thánh lễ Vọng Giáng Sinh đã được cử hành thật trang trọng để thêm một lần kỷ niệm Chúa Hài Nhi đã đến với nhân loại trong đêm Hồng Phúc Giáng Sinh, để thêm một lần nhân loại cảm nhận được Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại bao la dường nào và thêm một lần những người con giáo xứ Sơn Nguyên được Đón Mừng Chúa Giáng Sinh nhưng thật đặc biệt hơn mọi mùa Noel khác, đó là Mừng Chúa Giáng Sinh trong Hồng Ân Năm Thánh Giáo Phận Qui Nhơn.
 
Trong suốt thời gian tổ chức Canh thức và cử hành thánh lễ Vọng Giáng Sinh trời đã đổ mưa nhiều lần tuy không lớn, nhưng đủ để mọi người cảm nhận được việc vội vã đôi khi cũng cần thiết cho đời sống, vội vã để không trễ chuyến đò ngang, vội vã để không trễ một cuộc hẹn hay vội vã để hoàn thành công việc như dự tính…Nhất là trong đời sống Đức tin của người Kitô hữu, hãy vội vã trở về khi lỡ đi lạc bước…đừng quan niệm cứ từ từ vì còn thời gian để chuẩn bị. Đêm Giáng Sinh, Thiên Chúa Ngôi Hai đã đến với toàn thể nhân loại, nhưng với mỗi người Chúa sẽ đến vào lúc nào ta chẳng biết.
 
Cha sở Phêrô cảm ơn quý Soeurs Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đã bỏ thật nhiều công sức dành cho đêm Canh Thức hôm nay, cảm ơn Cộng đoàn Dân Chúa đã cộng tác nhiệt thành qua lời mời gọi và trên hết là cảm tạ ơn Chúa đã cho giáo xứ chúng con một mùa Giáng Sinh an lành trong sự quan phòng của Ngài. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Sơn Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập197
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm166
  • Hôm nay15,365
  • Tháng hiện tại402,530
  • Tổng lượt truy cập28,717,899

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây