Sáng Chúa nhật 6 phục sinh hôm nay, Ban giáo lý tổ chức thánh lễ Tốt nghiệp giáo lý phổ thông và nghi thức vào đời cho các em lớp mười hai trong giờ lễ thiếu nhi.
Số các em ở độ tuổi học lớp mười hai trong giáo xứ Tuy Hòa có năm mươi em, nhưng chỉ có được hai mươi sáu em đến với lớp giáo lý, còn lại thì lo học ở trường. Và trong số hai mươi sáu em đến lớp thì có ba em đã gãy gánh giữa đường vì nghỉ ở học kỳ 2. Nên còn lại hai mươi ba em.
Trong bộ trang phục tốt nghiệp, các em cùng với phụ huynh và người đỡ đầu tiến vào nhà thờ để tham dự thánh lễ . Sau bài giảng, soeur phụ trách giới thiệu tên từng em bước lên cung thánh để hoàn tất các nghi thức:
- Anna Nguyễn Ngọc Lan Anh
- Catarina Nguyễn Bình Phương Anh
- Tôma Nguyễn Hoàng Nhật Duy
- Têrêsa Lê Thị Mỹ Duyên
- Têrêsa Trương Thị Mỹ Linh
- Maria Phạm Trương Ngọc Hân
- Anê Nguyễn Phụng Hoàng
- Anna Nguyễn Ngọc Như Huyền
- Maria Ngô Thị Ngọc Huyền
- Phêrô Nguyễn Tấn Hưng
- Micae Nguyễn Hữu Lộc
- Isave Nguyễn Vũ Yến My
- Anna Trịnh Phương Nam
- Maria Phan Ngọc Giang Nguyên
- Phêrô Lê Xuân Nguyên
- Giuse Huỳnh Tự Nhân
- Maria Huỳnh Trương Trúc Quỳnh
- Anna Huỳnh Bảo Trân
- Anna Nguyễn Thị Bích Trân
- Phaolô Nguyễn Đức Tuấn
- Vincente Lê Việt Tuấn
- Madalena Trần Thị Bảo Vi
- Giuse Lê Khương Vỹ
Qua những năm học giáo lý, các em đã có một số kiến thức tạm đủ và một đức tin trưởng thành để bước vào đời, trước mặt Chúa, trước mặt cộng đoàn phụng vụ và trước mặt cha mẹ các em đã hứa chỉ chọn Chúa Giêsu và đi theo Chúa Giêsu để làm lẽ sống đời mình.
Các em được cha chủ tế trao Kinh thánh, trao chuỗi mân côi và trao bằng tốt nghiệp giáo lý là biểu tượng cho hành trang đi đường và nhắc nhở cho các em luôn tạ ơn Chúa về đoạn đường thiêng liêng đã đi qua và cố gắng tiến thêm lên mãi
Nhìn thấy con cái của mình khôn lớn, được thấy chúng rạng rỡ trong trang phục lễ tốt nghiệp, các bậc cha mẹ vừa vui mừng vừa xúc động chỉ biết nói lên hai tiếng cám ơn chỉ biết cúi đầu cảm tạ vì công lao của quí cha, quí soeurs, quí giáo lý viên đã truyền đạt kiến thức giáo lý đã hướng dẫn đời sống đạo đức trong suốt mười hai năm qua.
Trước khi ban phép lành, cha chủ tế chúc các em bước vào đời với một sự tự tin và khiêm hạ. Tự tin mới có thể làm được mọi việc, khiêm hạ để biết học hỏi, nhất là luôn khiêm hạ để biết mình luôn cần đến Chúa trong cuộc đời.