Mừng lễ thánh Mônica, bổn mạng các bà mẹ công giáo Tuy hòa

Thứ ba - 29/08/2017 10:14
Phụng vụ năm nay, lễ Thánh nữ Monica nhằm vào ngày Chúa nhật, nên Hội Mẹ Công giáo Tuy Hòa đã tổ chức lễ bổn mạng vào ngày lễ nhớ Thánh Augustino. Thánh Augustin chính là người con trai của  thánh Monica. Như lời mời gọi của cha chủ tế đầu thánh lễ: nhờ lời cầu nguyện lien lỉ của người mẹ mà người con mới hoán cải và trở thành Giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Qua người con mà người mẹ được Hội thánh tôn kính. Hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho tất cả các người mẹ cũng biết yêu chồng, thương con, giữ gìn gia đình hạnh phúc.

Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ sốt sắng, Hội mẹ tập trung vào buổi tối trước ngày để tĩnh tâm lắng nghe cha Laurensô M. Phan Ngọc Bích CRs chia sẻ đề tài Người mẹ qua mẫu gương xin vâng của Mẹ Maria, sau đó cùng nhau thống hối và nhận lãnh bí tích giải tội.

Trong thánh lễ, Hội mẹ được Cha Antôn Nguyễn Huy Điệp chánh xứ Sông Cầu đã chia sẻ về hình ảnh người mẹ, trong đó có hai người của quá khứ và một người của hiện tại.

Người mẹ thứ nhất trong Tin mừng đó là bà góa thành Naim khóc lóc sầu thảm vì mất đi đứa con trai.

Người mẹ thứ hai của Giáo hội là thánh nữ Monica, bà là một người vợ, một người mẹ đau khổ khi có một người chồng xấu tính, ngang ngược, độc ác cùng một người con trụy lạc chay theo lợi lộc thú vui trần thế.

Cuối cùng thì hai người mẹ quá khứ này lại là người hạnh phúc bởi vì bà mẹ góa Naim được Chúa cho con trai bà sống lại. Còn bà mẹ Monica sau thời gian dài 30 năm cầu nguyện trong nước mắt được Chúa nhậm lời người con trai quay gót trở về, sau này được làm giám mục với học vị tiến sĩ. Rồi đến người chồng cũng được bà cảm hóa.

Người mẹ thứ ba là người mẹ trẻ cùng con trai từ Sài Gòn trở về Bàn Thạch để dự lễ 49 ngày qua đời của chồng mình trong một tâm trạng đau buồn, hụt hẫng.

Sau khi suy gẫm hình ảnh về ba người mẹ, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa vì hôm nay những người mẹ, người vợ đang sống cuộc đời bình an hạnh phúc. Nếu chẳng may đời sống gia đình chúng ta cần đến nhiều ơn Chúa, cần sự kiên trì cầu nguyện thì hãy cố gắng noi gương thánh Monica ở điểm này. Một điều thiêng liêng xuyên suốt trong cuộc đời của ba người mẹ đó là đời sống đạo đức. Có đời sống đạo đức mới giúp chúng ta kiên trì, mới giúp nuôi dưỡng niềm hy vọng để chúng ta nắm bắt cơ hội xây dựng hạnh phúc gia đình.

Trước khi ban phép lành, chị Maria Nguyễn Thị Hường, trưởng hội thay mặt các mẹ nói lời cám ơn và cũng xin lỗi vì đời sống còn thiếu sót như những ngọn đèn không đủ sáng, những hạt muối chưa đủ mặn, sự đóng góp của chị em chẳng có gì… và như vậy, mỗi năm cứ đến ngày lễ thánh Monica lại thôi thúc các mẹ phải cố gắng chu toàn bổn phận trong ơn gọi làm người mẹ Công giáo.

 


















Tác giả bài viết: Giáo xứ Tuy hòa

 Tags: hội đoàn, Monica

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập166
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm146
  • Hôm nay23,044
  • Tháng hiện tại396,523
  • Tổng lượt truy cập28,711,892

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây