Lời nguyện giáo dân Chúa Nhật 24 TNA

Thứ sáu - 15/09/2017 08:22

CHÚA NHẬT XXIV QUANH NĂM

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Cha nhân từ hay thương xót, Ngài luôn sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho những ai thật lòng sám hối ăn năn, Tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

 

Hướng dẫn:

  1. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi”. Hội Thánh là Mẹ hiền, đầy lòng bao dung đối với lỗi lầm của con cái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Vị chủ chăn luôn quảng đại tha thứ mọi xúc phạm, và những khổ đau do người khác gây ra cho mình.
  2. "Người đã tha thứ mọi tội lỗi ngươi, và đã chữa ngươi khỏi tật nguyền”. Chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa cho các tội nhân luôn biết trông cậy vào lượng từ bi Chúa và can đảm làm lại cuộc đời.
  3. "Còn ngươi, sao không chịu thương bạn ngươi như Ta đã thương ngươi”. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn biết tuyên xưng và chia sẻ tình thương tha thứ của Chúa cho mọi người.
  4. "Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết yêu thương và tha thứ cho nhau để cùng thuộc về Chúa Kitô mỗi ngày một hơn.

 

Chủ tế: Lạy Chúa là nguồn mạch từ bi và nhân hậu,

Xin thương đoái nhận những ước nguyện chúng con thành khẩn dâng lên Chúa. Xin vì những lễ vật chúng con sắp tiến dâng mà nguôi cơn giận, để khi chúng con cầu xin Chúa thứ tha các tội riêng, thì cũng biết nhiệt thành tha thứ những lầm lỗi của anh em chúng con.Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ/ Amen

Tác giả bài viết: Lm. Phaolô Trương Đình Tu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay13,529
  • Tháng hiện tại532,124
  • Tổng lượt truy cập28,847,493

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây