Diễn từ của Đức Tổng giám mục LEOPOLDO GIRELLI

Thứ năm - 27/07/2017 21:38

THE SPEECH OF THE ARCHBISHOP LEOPOLDO GIRELLI
 

dien tu Girelli

We are gathered in Lang Song Seminary for the Thanksgiving Mass to celebrate the 400th anniversary of the Evangelization in Qui Nhon Diocese.

I greet with affection the Archbishops, Bishops and especially your beloved Bishop Matthew as well as the priests, religious and all the people here present. As the Representative of the Holy Father in Vietnam, I convey to you and to the Diocese of Qui Nhon, the blessing of Pope Francis on this special occasion.

Today, I would like to reflect on a few significant events that are embedded in your history because we are part of the great pilgrimage that began when Jesus commissioned the Apostles and disciples to go out into the world, “to make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit”.

For two millennia it has been the work of the whole Church, all of the people of God to show forth to the world the presence of our Savior and Lord. We are to be, in our lives, the witnesses of the Lord to those we encounter.

Milestones of the great pilgrimage of faith dot the face of the earth. From Rome, where Peter and Paul travelled, the faith spread to all those lands evangelized by a litany of Saints, among them Saint Francis Xavier who came to South East Asia.

Jesuit missionaries arrived from Hoi An to establish their residence at Nuoc Man on July 1618 and all of us, as spiritual descendants of these intrepid men, can rejoice and take pride in their vision, courage and faith.

Another milestone of the pilgrimage of faith of your diocesan community is the establishment of the Vicariate Apostolic of Cochinchina in the year 1659, which became the cornestone of the Catholic Church in Vietnam.

Your journey of faith has been a long one. From Rome to Qui Nhon, today, we can see and celebrate with joy the pathway of our faith. However, the commemoration this historic moment would achieve its full meaning only if it became a commitment to a New Evangelization.

Pope St John Paul II described the New Evangelization as a sharing of the Gospel of Jesus Christ that is “new in ardor, methods and expression”. Likewise, Pope Francis calls us to work for the New Evangelization: “Those who have opened their hearts to God’s love, heard his voice and received his light, cannot keep this gift to themselves” (Lumen Fidei, 37).

Therefore, your celebration of the 400th anniversary should not be confined to looking back on your history. This anniversary year gives the opportunity to look forward as you renew your commitment to being the heralds of the New Evangelization.

Grateful for our Catholic heritage, especially to the Martyrs of Qui Nhon Diocese, we look to the future, it is our moment now. We must always be open to the promptings of the Holy Spirit.

The Spirit builds up and animates the Church. Without  the Holy Spirit, the Church is just a human structure. But with the Spirit, the Church is formed into Christ’s new Body.

The Holy Spirit is working in us just as He has in every age. But there is much to do. So we continue to raise our voice in prayer; come Holy Spirit and pour upon the Diocese of Qui Nhon your heavenly gifts.

Xin Chua chuc lanh cho Giao phan Qui Nhon (God bless you).

 

DIỄN TỪ CỦA ĐỨC TGM LEOPOLDO GIRELLI

Chúng ta cùng sum họp tại Chủng viện Làng Sông trong thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 400 năm Giáo phận Qui Nhơn đón nhận Tin Mừng.

Tôi xin gởi lời chào thân ái đến quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Giám mục và đặc biệt đến Đức Cha Matthêu quý yêu của anh chị em, cũng như các linh mục, tu sĩ và tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Là vị Đại diện của Đức Thánh Cha tại Việt Nam, tôi xin chúc mừng Giáo phận Qui Nhơn và chuyển đến anh chị em phép lành của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong dịp đặc biệt này.

Trong hai thiên niên kỷ qua, chính là công việc của toàn thể Giáo Hội mà tất cả dân Chúa đã bày tỏ cho thế giới thấy Chúa, Đấng Cứu độ chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta được kêu gọi làm chứng nhân của Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ.

Các mốc quan trọng của cuộc hành hương đức tin vĩ đại đã ghi dấu trên trái đất. Từ Rôma, nơi thánh Phêrô và thánh Phaolô đã đặt chân đến, đức tin được lan truyền đến những vùng đất mà Tin Mừng được hàng loạt các Thánh rao giảng, trong số đó là Thánh Phanxicô Xavie, Đấng đã đến miền Đông Nam Á.

Hôm nay, tôi muốn suy gẫm về một ít sự kiện quan trọng được cắm rễ sâu trong lịch sử của anh chị em, bởi vì chúng ta góp phần làm nên cuộc hành hương vĩ đại đã khởi sự khi Chúa Giêsu ủy thác cho các Tông đồ và môn đệ của Ngài ra đi đến tận cùng thế giới, “để làm cho muôn dân trờ thành môn đệ của Ngài, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Các vị truyền giáo dòng Tên từ Hội An đã đến lập cư sở tại Nước Mặn, Qui Nhơn vào tháng 7 năm 1618 và tất cả chúng ta, lớp con cháu tinh thần của những con người dũng cảm ấy, có thể vui mừng và tự hào về tầm nhìn, lòng can đảm và niềm tin của các vị.

Một mốc quan trọng khác trong cuộc hành hương đức tin của cộng đoàn Giáo phận anh chị em là việc thiết lập Giáo phận Đại diện Tông tòa Đàng Trong vào năm 1659, đã đặt nền tảng cho Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam.

Cuộc hành trình đức tin mà anh chị em đang tiến bước là con đường dài. Từ Rôma đến Qui Nhơn,  chúng ta có thể nhìn thấy và cử hành với niềm vui trên con đường đức tin cúa mình. Tuy nhiên, việc kỷ niệm thời điểm lịch sử này chỉ đạt được ý nghía trọn vẹn khi chúng ta có một cam kết dấn thân cho công cuộc Tân Phúc Ấm hóa.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã mô tả công việc Tân Phúc Âm hóa như một sự chia sẻ Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, đó là mới về lòng nhiệt thành, mới trong phương pháp và mới trong cách diễn tả. Tương tự như vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi chúng ta thực thi công cuộc Tân Phúc Ấm hóa. “Những ai đã mở cửa tâm hồn mình cho tình yêu của Thiên Chúa, đã nghe tiếng cúa Ngài và nhận được ánh sáng của Ngài, thì không thể giữ ân huệ này cho riêng mình”.

Do đó, việc cử hành lễ kỷ niệm 400 năm sẽ không chỉ dừng ở việc nhìn lại lịch sử của Giáo phận anh chị em.Năm kỷ niệm này mở ra cơ hội trông chờ nơi anh chị em việc canh tân cam kết trở thành những sứ giả cho công cuộc Tân Phúc Âm hóa.

Trong tâm tình tri ân di sản Công giáo chúng ta, chúng ta nhìn về tương lai. Bây giờ là thời điểm của chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn mở rộng tâm hồn trước những thúc giục của Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần xây dựng và làm sinh động Giáo Hội. Không có Chúa Thánh Thần, Giáo Hội chỉ là phẩm trật của con người. Nhưng với Chúa Thánh Thần, Giáo Hội được hình thành nên Nhiệm thể mới của Chúa Ki-tô.

Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong chúng ta cũng như Ngài đã từng hoạt động qua các thời đại. Nhưng còn có rất nhiều việc phải làm. Vì vậy chúng ta tiếp tục cất tiếng trong lời cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến và ban xuống trên Giáo phận Qui Nhơn của chúng con những ân sủng từ trời.

Xin Chúa chúc lành Giáo phận Qui Nhơn.

 

 

 

Tác giả bài viết: Leopoldo Girelli

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập155
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm122
  • Hôm nay19,473
  • Tháng hiện tại538,068
  • Tổng lượt truy cập28,853,437

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây