Bỗng dưng nghe mùi của mẹ
- Thứ tư - 03/01/2018 20:06
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Một chiều cuối đông êm ả, Ta về thăm lại Làng Sông, Thoang thoảng mùi hương rất lạ, Mồ hôi mẹ thấm nương đồng.
BỔNG DƯNG NGHE MÙI CỦA MẸ !
(Kính tặng Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản dịp về thăm lại Làng Sông)
03/01/2018
Một chiều cuối đông êm ả,
Ta về thăm lại Làng Sông,
Thoang thoảng mùi hương rất lạ,
Mồ hôi mẹ thấm nương đồng.
Mấy năm xa mùi của mẹ,
Nồng nàn vôi với trầu cau,
Tóc ủ hương mùi bồ kết,
Vú da áo mẹ bạc màu !
Làm sao quên mùi sữa ngọt,
Mùi mẹ chiều nướng cá rô,
Bếp lửa nồi canh rau ngót,
Chuồn chuồn bay lượn trên gò…
Mùi nước mắm ngon, cơm nguội,
Nhịn mình mẹ bới cho con,
Ngọt ngào mấy viên kẹo ú,
Cho con chân cứng đá mòn !
Chăm chút vườn rau tháng chạp,
Hương nồng mẹ muối cải chua,
Xuân nầy nhà ta thơm ngát,
Ngoài kia vạn thọ đúng mùa…
Ngắm cội sao già thỏ thẻ,
Rêu phong dáng đứng Làng Sông
Bỗng dưng nghe mùi của mẹ,
Mà thêm xao xuyến trong lòng !
- Hình ảnh : Mở đường link : ĐỨC CHA VINH SƠN NGUYỄN VĂN BẢN THĂM CHỦNG VIỆN LÀNG SÔNG - Google Drive
Làng Sông chiều cuối đông 03/01/2018