Khát vọng
- Thứ ba - 29/08/2017 09:35
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi muốn làm con sóng, ,giữa đại dương mênh mông. Muốn vẫy vùng khắp nơi, Muốn vỗ vào mặt trời...
KHÁT VỌNG
Tôi muốn làm con sóng
Giữa đại dương mênh mông
Muốn vẫy vùng khắp nơi
Muốn vỗ vào mặt trời
Tôi muốn làm chú ong
Miệt mài bay khắp đồng
Hút cho nhiều nhụy hoa
Mang hương ngọt tặng đời
Tôi muốn làm hạt muối
Ướp vị mặn cho đời
Muối từ biển ngoài khơi
Muối đi vào cuộc sống
Tôi muốn làm ngọn gió
Bay đi khắp mọi miền
Xua hết mọi ưu phiền
Của dòng đời vội vã
Tôi muốn làm ngọn nến
Hi sinh cả thân mình
Thắp sáng bàn thờ Chúa
Tan chảy vào lời Kinh
Tôi muốn làm ngôi nhà
Người vô cư ẩn náu
Để không như tro trấu
Bị gió cuốn đi xa.
Nguồn: Hoa Biển 26