Mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô, phong chức phó tế cho quý thầy

Thứ sáu - 29/06/2012 10:54

Tại nhà thờ chính tòa Qui Nhơn, ngày 29-06-2012
Nghi thức phong chức phó tế
LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh khắp hoàn cầu, chúng ta vui mừng và long trọng cử hành lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô: một vị là nền tảng, một vị là rường cột của Hội Thánh. Rường cột được đặt trên nền tảng : cả hai góp phần tạo nên sự vững chắc và kiên cố của tòa nhà Hội Thánh trên trần gian.

Các ngài tuy khác biệt về xuất xứ, tuổi tác, tính tình, trình độ văn hóa, lý lịch gia đình, hoàn cảnh ơn gọi, phạm vi hoạt động, thời điểm và cách thức tử đạo, nhưng Hội Thánh muốn liên kết các ngài trong một ngày lễ, vì bên cạnh những khác biệt ấy, các ngài gặp gỡ nhau trong cùng một niềm tin vững chắc và một đức ái nồng nàn đối với Đức Kitô, trong nhiệt tình tông đồ, trong gian nan thử thách, kể cả trong kinh nghiệm yếu đuối và tội lỗi, sau cùng trong cuộc tử đạo anh hùng, để những giọt máu đào các ngài đổ ra trỗ sinh hoa trái đức tin trên toàn thế giới.

Để có thể hy sinh mạng sống vì đạo, vượt qua yếu đuối và tội lỗi, vững vàng trong thử thách, hăng say trong công tác tông đồ, các ngài phải có một niềm tin không lay chuyển vào Đức Kitô cùng với một tình yêu tha thiết đối với Người. Quả thế, để có thể làm tông đồ, trước hết các ngài đã phải là những tín hữu, tức là những người có niềm tin. Chính nhờ tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, mà thánh Phêrô đã được đặt làm nền tảng của Hội Thánh, như chúng ta vừa nghe thánh Matthêô thuật lại trong đoạn Tin Mừng (Mt 16,13-19). Về phần thánh Phaolô, trong bức thư thứ hai gửi cho môn đệ là Timôthê (2Tm 4,6-8.17-18), ngài đã mạnh dạn nói rằng ngài sắp hoàn tất con đường cuộc đời mà vẫn giữ vững đức tin, bất chấp mọi gian nan thử thách. Nơi khác, ngài tuyên bố cách dõng dạc rằng ngài biết rõ Đấng ngài tin cậy và thâm tín rằng Người là vị thẩm phán chí công sẽ thừa sức gìn giữ kho tàng đức tin của ngài cho tới ngày Người đến.

Cùng với một niềm tin sắt đá, các ngài còn chứng tỏ một tình yêu tha thiết đối với Đức Kitô. Khi được Đức Kitô phục sinh hỏi : « Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không ? », thánh Phêrô đã mạnh mẽ trả lời : « Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy » (Ga 21,15), mặc dù ngài vẫn biết rằng ngài đã từng chối Thầy ba lần chỉ vì yếu đuối. Phần thánh Phaolô, ngài yêu mến Đức Kitô tha thiết đến độ có thể nói : «Vì Người, tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người» (Pl 3,8-9), mặc dù trước kia ngài đã từng bách hại các Kitô hữu, chỉ vì không biết Đức Kitô là ai.

Kính thưa cộng đoàn,

Vì đức tin và tình yêu đối với Đức Kitô mà hôm nay 8 thầy của giáo phận quảng đại đáp lại lời kêu gọi của Đức Giám Mục tiến lên lãnh nhận thánh chức phó tế, để rồi sau một thời gian sẽ được tuyển chọn vào hàng linh mục, mặc dù cũng như hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, các thầy vẫn biết mình là những con người yếu đuối và đầy khuyết điểm.

Mặc dù yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà các thầy sắp nhận lãnh qua bí tích truyền chức thánh, các thầy sẽ trở nên mạnh mẽ để phụ giúp Đức Giám Mục và hàng linh mục của ngài trong việc thực thi thừa tác vụ Lời Chúa, phục vụ bàn thờ và thi hành việc bác ái. Cụ thể, các thầy phụ giúp trong việc rao giảng Lời Chúa, dạy giáo lý, khuyên bảo các tín hữu cũng như lương dân, chủ tọa các giờ kinh nguyện, ban phép rửa tội, chuẩn bị lễ tế, trao Mình Thánh Chúa cho các tín hữu, chứng hôn và chúc lành cho các đôi tân hôn, đem của ăn đàng cho người hấp hối, chủ sự các nghi thức an táng. Ngoài ra, các thầy còn nhân danh Đức Giám Mục hay linh mục quản xứ chu toàn thừa tác vụ bác ái, qua đó các thầy ngày càng trở nên môn đệ của Đức Kitô, là Đấng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ, đúng như tên gọi của các thầy là diakonos, tức là người phục vụ.

Các thầy thân mến,

Để trở thành những người phục vụ theo gương Đức Kitô, các thầy cũng hãy có một đức tin mạnh mẽ và một đức ái nồng nàn như hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô mà hôm nay Hội Thánh mừng kính.

Trước hết, là những người nhận lãnh chức phó tế để phục vụ các mầu nhiệm thánh là những mầu nhiệm đức tin, các thầy phải là những người có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và đức tin, như 7 vị phó tế đầu tiên của Hội Thánh thời các tông đồ (x. Cv 6,3.5). Đời sống của các thầy phải ngày càng bén rễ và được xây dựng vững vàng trong đức tin, vì chính nhờ đức tin mà các thầy đẹp lòng Thiên Chúa, trở nên trong sạch, thánh thiện, không có chi đáng trách trước mặt Thiên Chúa và người đời. Các thầy đừng bao giờ để mất lòng tin cậy vào Tin Mừng, vì các thầy không phải chỉ là những người nghe, mà còn là những thừa tác viên của Tin Mừng. Các thầy không những phải nuôi dưỡng và phát triển đức tin của mình bằng việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa hằng ngày, mà còn có nhiệm vụ khơi dậy và nuôi dưỡng đức tin nơi những người khác bằng việc rao giảng, nhất là bằng gương sống Lời Chúa, để Lời Chúa trở nên sống động nơi các thầy và chiếu tỏa sang những người chung quanh.

Hoa trái của đức tin là đức ái. Vì thế, các thầy còn phải có một đời sống đức ái cao độ, được thể hiện trước hết qua sự lựa chọn bậc sống độc thân. Đó không phải là một cuộc sống khô cằn nghèo nàn như có người lầm tưởng. Thực ra, sống độc thân vì Chúa và vì Nước Trời là một cách thể hiện độc đáo tình yêu trọn vẹn dành cho Thiên Chúa. Đồng thời đó cũng là dấu chỉ và động lực của đức ái mục vụ hướng đến tha nhân. Lịch sử Hội Thánh đã và đang còn chứng minh cho thế giới về những hoa trái tốt lành phát sinh từ loại hình độc thân này. Nói cách khác, khi được lòng mến chân thành đối với Đức Kitô thúc đẩy để chấp nhận đời sống độc thân, các thầy sẽ dễ dàng gắn bó hơn với Đức Kitô bằng một con tim không chia sẻ, sẽ được tự do hơn để phục vụ Thiên Chúa và con người. Không thể dấn thân hết mình để yêu thương và phục vụ con người, nếu các thầy không dâng hiến trọn con tim, tâm hồn và thể xác, để yêu mến và phụng sự Thiên Chúa.

Nguyện xin thánh Phêrô và thánh Phaolô, hai mẫu gương tuyệt vời về đức tin và đức ái của người môn đệ và tông đồ của Đức Kitô, tiếp tục chuyển cầu cùng Chúa cho các thầy được luôn trung thành và thi hành trọn vẹn thừa tác vụ tuy khiêm hạ nhưng cao cả mà các thầy sắp lãnh nhận. 
Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Tác giả bài viết: + Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập50
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay11,913
  • Tháng hiện tại530,508
  • Tổng lượt truy cập28,845,877

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây