Anh chị em đừng khép mình với điều mới mẻ mà Thiên Chúa muốn chúng ta mang vào trong cuộc sống của chúng ta

Thứ sáu - 29/03/2013 21:43
Phục Sinh của Chúa Giêsu cho phép chúng ta đón nhận những bất ngờ của Thiên Chúa mà không sợ sệt. Anh chị em đừng sợ sự mới mẻ! Đừng sợ tín thác vào Đức Giêsu. Đó là những lời Đức Thánh Cha Phanxcô đã mời gọi cộng đoàn tín hữu tham dự thánh lễ đêm Vọng Phục Sinh của ngài tại đền thờ thánh Phêrô, tối thứ bảy ngày 30/03/2013 vừa qua. 


Dưới đây là nguyên văn bài giảng của ngài ; 

Anh chị em thân mến!

1. Trong bài Tin mừng của Đêm Vọng Phục Sinh này chúng ta gặp những người phụ nữ đầu tiên đến mộ của Đức Giêsu với dầu thơm để xức xác Người (x. Lc 24.2-3). Họ đến để chu toàn một cử chỉ của lòng trắc ân, quý mến, yêu thương, một cử chỉ truyền thống dành cho người thân đã chết, giống như chúng ta cũng đang làm. Họ đã theo Đức Giêsu, lắng nghe Người, họ cảm nhận được sự thông hiểu trong nhân phẩm của họ và họ đã tháp tùng theo Người cho đến tận cùng, trên đồi Calvariô, và ngay lúc tháo xác Chúa xuống khỏi thập giá. Chúng ta có thể hình dung những cảm giác của họ trong khi họ đến mộ Chúa : một nỗi buồn thực sự, đau khổ bởi vì Đức Giêsu đã bỏ họ lại, đã chết, cuộc sống của Người đã chết thúc. Giờ đây họ trở về với cuộc sống thuở ban đầu. Tuy vậy, những người nữ vẫn tiếp tục yêu mến, và tình yêu dành cho Đức Giêsu đã thúc đẩy họ đến mộ của Chúa. Nhưng ở đây có điều gì đó hoàn toàn bất ngờ, lần nữa làm xáo trộn tâm hồn, những dự phóng và cuộc sống của họ : Họ thấy tảng đá bị lăn ra khỏi mộ, họ tiến lại gần và không tìm thấy xác Chúa. Một sự kiện để lại cho họ sự lung túng, ngờ vực, ngập tràn những câu hỏi : “chuyện gì đã xảy ra?”, “tất cả những ý nghĩ lúc này là gì?” (x. lc 24,4). Không thể hiểu được cũng như đối với chúng ta khi một cái gì đó thực sự mới mẻ nối tiếp nhau xảy ra trong những thực tại thường nhật? chúng ta dừng lại, không hiểu, không biết phải đối phó những điều đó thế nào. Điều mới mẻ thường làm cho chúng ta sợ sệt, cũng như điều mà Thiên Chúa đem lại cho chúng ta, điều mới mẻ mà Thiên Chúa yêu cầu chúng ta. Chúng ta giống như các Tông đồ của Tin mừng : chúng ta thường thích nắm giữ sự chắc chắn của chúng ta, chúng ta dừng lại ở ngôi mộ, dừng lại ở suy nghĩ dành cho người đã khuất, người mà cuối cùng chỉ sống trong ký ức lịch sử như những nhân vật quá khứ. Chúng ta sợ những bất ngờ của Thiên Chúa! Anh chị em thân mến trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta sợ những bất ngờ của Thiên Chúa! Ngài luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên! Thiên Chúa luôn như vậy.

Anh chị em thân mến! Anh chị em đừng khép mình với điều mới mẻ mà Thiên Chúa muốn chúng ta mang vào trong cuộc sống của chúng ta! Chúng ta thường mệt mỏi, thất vọng, buồn chán, chúng ta cảm thấy nặng nề vì tội lỗi của mình, chúng ta nghĩ mình không thể vượt thắng. Anh chị em đừng khép kín chính mình, đừng để mất niềm tin cậy, đừng bao giờ cam chịu: không có những hoàn cảnh nào mà Thiên Chúa không thể thay đổi, không có tội lỗi nào mà Thiên Chúa không thể tha thứ miễn là chúng ta mở lòng ra với Ngài.

2. Trở lại với Tin mừng, với những người phụ nữ và chúng ta đi tiếp. Họ tìm thấy mộ trống, không có xác Đức Giêsu, cái gì đó mới mẻ đã xảy ra, nhưng tất cả điều này vẫn không nói lên điều gì rõ ràng : gây ra những nghi vấn, để lại những lúng túng, không đưa ra một câu trả lời. Ở đây có hai người đàn ông trong y phục lộng lẫy, họ nói : "Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây. Người đã sống lại (Lc 24, 5-6). Đó là một cử chỉ đơn sơ, một thực tại, chắc chắn đã hoàn tất vì tình yêu - họ đến mộ - giờ đây họ biến đổi trong sự kiện, trong một biến cố mà nó thay đổi cuộc sống thực sự. Không có gì giữ lại như ban đầu nữa, không chỉ trong cuộc sống của những người nữ kia mà ngay cả trong cuộc sống của chúng ta và trong lịch sử nhân loại. Đức Giêsu không chết, Người đã sống lại, Người Hằng sống! Không phải trở lại cuộc sống, nhưng Người chính là sự sống, bởi vì Con Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống!

Như vậy điều mới mẻ của Thiên Chúa được trình bày trước mắt các phụ nữ, các môn đệ và tất cả chúng ta : sự chiến thắng trên tội lỗi, sự dữ, sự chết và tất cả những gì đang đè nặng cuộc sống và cho nó một gương mặt thiếu nhân bản. Đây là sứ điệp dành cho tôi, cho bạn, cho anh chị em. Biết bao lần chúng ta cần Đấng Tình yêu nói với chúng ta : Tại sao các người tìm người sống giữa những kẻ chết? những vấn đề, những lắng lo của cuộc sống hằng ngày có xu hướng làm cho chúng ta tự khép mình lại, trong sự buồn chán, đắng cay… và ở đó là sự chết. Anh chị em đừng tìm Đấng Hằng Sống ở đó!

Như vậy, chấp nhận Đức Giêsu Phục sinh vào trong cuộc sống của mình, là đón nhận Người như một người bạn, với sự tín thác: Người là sự sống! Nếu cho đến giờ này bạn còn xa Người, hãy làm một bước đi nhỏ : Người sẽ đón nhận bạn với đôi tay rộng mở. Nếu bạn dững dưng, hãy chấp nhận với rủi ro : bạn sẽ không thất vọng. Nếu bạn luôn thấy khó đi theo Người, đừng sợ, bạn hãy tin tưởng nơi Người, bạn chắc rằng Người ở bên bạn, cùng với bạn và sẽ ban cho bạn bình an mà bạn tìm kiếm, sức mạnh để sống như Người muốn.

3. Có một yếu tố cuối cùng đơn giản mà tôi muốn nhấn mạnh trong Tin Mừng của Đêm Vọng Phục sinh này. Những người phụ nữ đã gặp điều mới mẻ của Thiên Chúa : Đức Giêsu đã sống lại và Người hằng sống! nhưng đứng trước ngôi mộ trống và hai người với y phục sáng chói, phản ứng đầu tiên của họ là sợ sệt : “họ cắm mặt xuống đất” – giải thích của thánh luca – họ không đủ can đảm để ngước nhìn. Nhưng khi nghe lời loan báo về sự Phục sinh, họ đã đón nhận với đức tin. Và hai người với y phục sáng chói đã dẫn vào một lời căn bản : “ các bà hãy nhớ lại Người đã nói với các bà thế nào khi Người còn ở xứ Galilêa. ……Và các bà nhớ lại những lời Người đã nói. (Lc 24,6.8). Đây là lời mời để nhớ lại lại cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu, nhớ lại Lời của Người, những cử chỉ và cuộc sống của Người; nhớ lại chính điều này với kinh nghiệm yêu thương về người Thầy đã làm cho những người nữ này vượt qua nỗi sợ và đem Tin mừng Phục sinh đến cho các Tông đồ và mọi người khác (x. Lc 24,9). Nhớ lại những điều mà Thiên Chúa đã làm cho tôi, cho chúng ta, nhớ lại mọi nẻo hành trình; và mở toang trái tim này cho niềm hy vọng tương lai. Chúng ta học nhớ lại điều Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc sống của chúng ta.

Trong đêm ánh sáng này, tôi cầu xin sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã gìn giữ mỗi biến cố trong tim mình (x Lc 2,19.51), chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta được tham dự vào sự Phục sinh của Người : Mở ra cho chúng ta sự mới mẻ làm biến đổi của Người, mở ra cho chúng ta những sự bất ngờ của Thiên Chúa, thật tuyệt mỹ; cho chúng ta những người nam nữ có khả năng nhớ lại những gì mà Ngài đã thực hiện trong lịch sử cá nhân chúng ta và trong lịch sử thế giới; cho chúng ta có khả năng cảm nhận được Người như là Đấng hằng sống, sống động và đang hoạt động giữa chúng ta; dạy cho chúng ta từng ngày biết đừng tìm kiếm Đấng Hằng Sống giữa sự chết. Amen.

Tác giả bài viết: G Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập72
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay11,378
  • Tháng hiện tại612,883
  • Tổng lượt truy cập28,264,770

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây