Biết bao lần Chúa đến gõ cửa tâm hồn chúng ta, nhưng chúng ta không tiếp rước Người

Chúa nhật - 21/12/2014 22:15
Biết bao lần Chúa Giêsu đi ngang qua cuộc đời chúng ta, hay gửi thiên thần đến cho chúng ta, gõ cửa tâm hồn chúng ta, nhưng chúng ta không tiếp rước Người. Bắt chước Đức Maria, đáp trả bằng lời “xin vâng cá vị và chân thành” đối với hồng ân cao quý là bình an mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong lễ Giáng sinh. Đó là những lời nhắc nhở và mời gọi của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin, Chúa nhật IV Mùa vọng tại quảng trường thánh Phêrô.
 
Anh chị em thân mến! 
 
gsHôm nay, Chúa nhật thứ tư và cuối cùng của Mùa vọng, phụng vụ muốn chuẩn bị cho chúng ta lễ Giáng sinh sắp đến bằng cách mời gọi chúng ta suy niệm về câu chuyện sứ thần truyền tin cho Đức Maria. Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel mạc khải cho Đức Trinh Nữ ước muốn của Thiên Chúa là Mẹ sẽ trở thành mẹ của người Con duy nhất : “này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao” (Lc 1,31-32). Chúng ta hãy ngắm nhìn lên người thiếu nữ thành Nazaret đơn sơ này, trong giây phút mà mẹ sẵn sàng trả lời cho sứ điệp Thiên Chúa với lời “xin vâng”; chúng ta gặp thấy ở đây hai khía cạnh quan trọng về thái độ của mẹ, như là mẫu mực của việc chuẩn bị lễ giáng sinh cho chúng ta.

 Trước hết là đức tin của mẹ, thái độ tin tưởng của mẹ, cốt yếu ở chỗ lắng nghe Lời Chúa, để mình được chìm đắm trước Lời Chúa bằng sự sẵn lòng cách trọn vẹn của thần trí và tâm hồn. Khi trả lời cho sứ thần, Mẹ đã nói: “Này tôi là tôi tá Chúa: xin hãy thực hiện cho tôi như lời sứ thần truyền” (c. 38). Trong tiếng “này tôi đây” đầy tràn tin tưởng của mình, Đức Maria không biết được đâu là những con đường mẹ phải dấn thân, đâu là những đau khổ mẹ phải chịu, đâu là những rủi ro mẹ phải đối diện. Nhưng mẹ biết rằng Thiên Chúa đang yêu cầu mẹ và mẹ hoàn toàn tín thác vào Người, quên mình cho tình yêu của Thiên Chúa. Đó là đức tin của Đức Maria.

Một khía cạnh khác là khả năng của Mẹ Chúa Kitô về việc nhận ra thời đại của Thiên Chúa. Đức Maria là người đã làm cho việc nhập thể của Con Thiên Chúa có thể xảy ra, “mạc khải mầu nhiệm vốn giữ kín từ ngàn xưa” (Rm 16,25). Mẹ đã làm cho việc nhập thể của Ngôi lời xảy ra nhờ bởi tiếng “xin vâng” khiêm nhường và can đảm của mẹ. Đức Maria dạy cho chúng ta biết đón nhận cơ hội thuận tiện, khi Chúa Giêsu đi qua trong cuộc đời chúng ta và yêu cầu một sự đáp trả sẵn sàng và quảng đại. Chúa Giêsu đi qua cuộc đời. Vì thế, mầu nhiệm giáng sinh của Chúa Giêsu ở Bêlem, đã xảy ra một cách lịch sử hơn 2000 năm qua, nay được thực hiện, như biến cố thiêng liêng, trong ngày “hôm nay” của phụng vụ. Ngôi lời đã tìm nơi trú ngụ trong cung lòng Đức Nữ Trinh Maria, trong lễ Giáng sinh Người đến gõ cửa lần nữa nơi trái tim của mỗi người tín hữu: Người đi qua và gõ cửa. Mỗi một người chúng ta được mời gọi trả lời, như Đức Maria, bằng tiếng “xin vâng” cá vị và chân thành, hoàn toàn đặt mình trước sự sắp đặt của Thiên Chúa, của lòng xót thương và tình yêu của Người. Biết bao lần Chúa Giêsu đi ngang qua cuộc đời chúng ta, biết bao lần Người đã gửi đến cho chúng ta một thiên thần, và biết bao lần chúng ta không đếm xỉa đến điều đó, bởi vì chúng ta có quá nhiều lối rẽ, chúng ta bị nhận chìm trong những lối suy nghĩ của mình, trong những việc kinh doanh buôn bán và thậm chí, trong những ngày này, trong công việc chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, chúng ta không nhận ra Người đang đi qua và gõ cửa tâm hồn chúng ta, Người đang cầu xin sự tiếp nhận, đang cần tiếng thưa “vâng”, như Đức Maria.

Một vị thánh nói rằng: “Tôi sợ Thiên Chúa trôi qua”. Anh chị em biết tại sao ngài sợ không? Sợ vì mình không thể đón tiếp và để cho Thiên Chúa trôi qua. Khi chúng ta nghe trong con tim mình: “tôi muốn sống tốt hơn… Tôi đã hối hận vì những việc mình đã làm…”. Khi ấy đích thực Thiên Chúa đang gõ cửa. Người làm cho bạn cảm nhận được điều đó : ước muốn sống tốt hơn, ước muốn sống gần gũi với người khác, với Thiên Chúa. Nếu bạn nghe thấy được điều đó, thì hãy dừng lại. Thiên Chúa đang ở đó! Và hãy đi cầu nguyện, và có lẽ phải đi xưng tội, để thanh tẩy…: hãy làm điều tốt này. Anh chị em hãy nhớ rằng: Nếu khi nhận thấy ước muốn trở nên tốt hơn, thì Thiên Chúa đang gõ cửa: đừng để cho Người trôi qua.

Trong mầu nhiệm Giáng sinh, bên cạnh Đức Maria có sự hiện diện âm thầm của Thánh Giuse, như đã diễn tả trong mọi hang đá – cũng như trong hang đá mà anh chị em có thể thấy ở đây tại quảng trường thánh Phêrô. Mẫu gương của Đức Maria và Thánh Giuse là lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta để đón tiếp Chúa Giêsu với trọn vẹn linh hồn rộng mở, vì tình yêu Người đã trở nên người anh của chúng ta. Người đến để đem lại cho thế giới ơn bình an, như lời của ca đoàn các thiên thần đã loan báo cho các mục đồng: “Bình an dưới thế cho người Chúa thương” (Lc 2,14). Ơn cao quý của lễ Giáng sinh là bình an, và Chúa Kitô là bình an đích thực của chúng ta. Chúa Kitô gõ cửa tâm hồn chúng ta để ban cho chúng ta bình an, bình an của linh hồn. Chúng ta hãy mở cửa cho Chúa Kitô.

Chúng ta hãy tín thác vào lời chuyển cầu của Mẹ chúng ta và của Thánh cả Giuse, để sống một mùa giáng sinh đích thực, giải phóng khỏi mọi thói hư trần tục, sẵn sàng đón nhận Đấng Cứu Thế, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

– Sau kinh truyền tin, chào thăm anh chị em tín hữu đang hiện diện tại quảng trường ĐTC nói : Tôi chào anh chị em, các tín hữu Roma và các khách hành đến từ các quốc gia khác; các gia đình và các đoàn thể giáo xứ, và các hiệp hội. Cách đặc biệt, tôi mến chào các bạn trẻ thuộc phong trào Focolare, Cộng đoàn ĐTC Gioan XXIII, và các bạn hướng đạo sinh AGESI của Tor Sapienza [Roma].

Anh chị em đừng quên: Thiên Chúa đi ngang qua, và nếu anh chị em cảm thấy ước muốn được trở nên tốt hơn, sống tốt hơn, đó là lúc Thiên Chúa đang gõ cửa nhà bạn. Trong dịp Giáng sinh này, Thiên Chúa đi qua.

Chúc anh chị em ngày Chúa Nhật tốt đẹp và một mùa Giáng sinh hy vọng, với những cánh cửa mở ra cho Thiên Chúa, một mùa Giáng sinh tươi vui và huynh đệ.

Anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi.

 

Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

 Tags: Giáng sinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập81
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay17,662
  • Tháng hiện tại619,167
  • Tổng lượt truy cập28,271,054

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây