Đem ánh sáng của Lời Chúa đến cho người đau yếu

Thứ bảy - 07/02/2015 22:19
Đem ánh sáng của Lời Chúa đến cho người đau yếu. Đó là chủ đề mà ĐTC Phanxicô đã chia sẻ với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô sáng Chúa nhật 9/2/2015, khi nói về sứ mạng rao giảng và chữa lành của Chúa Giêsu.

Anh chị em thân mến

papaTin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về Chúa Giêsu, sau khi rao giảng trong hội đường vào ngày Sabát, chữa lành nhiều bệnh nhân. Rao giảng và chữa lành: đó là hai hoạt động chính yếu trong cuộc sống công khai của Chúa Giêsu. Với việc rao giảng, Chúa Giêsu loan báo Vương Quốc Thiên Chúa và với việc chữa lành Chúa Giêsu cho biết Vương Quốc ấy đang gần kề, Vương Quốc Thiên Chúa ở giữa chúng ta.

Vào nhà của Simon Phêrô, Chúa Giêsu thấy nhạc mẫu của Phêrô đang lên sốt nằm trên giường; tức thì Người liền cầm lấy tay bà, chữa lành và nâng bà dậy. Chiều đến, khi kết thúc ngày sabat, người ta đem đến cho Người những kẻ yếu đau.  Người chữa lành rất nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật khác nhau: tâm lý, thể lý, tinh thần. Chúa Giêsu đến thế gian để loan báo và thực hiện ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại, cách đặc biệt Người rao giảng cho những ai bị thương tổn trong thân xác và tinh thần: những người nghèo, tội tỗi, bị quỷ ám, yếu đau, bị gạt bên lề. Và như thế, Người tự mạc khải mình như thầy thuốc của mọi linh hồn và thể xác, như người Samaritanô nhân hậu của con người. Người là Đấng Cứu Thế đích thực : Giêsu cứu độ, chăm sóc và chữa lành.

Thực tế việc chữa lành này của Chúa Kitô mời gọi chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị của bệnh tật. Nó cũng nhắc lại cho chúng ta Ngày Thế Giới Bệnh Nhân, mà chúng ta sẽ cử hành vào thứ tư, ngày 11 tháng hai tới đây, nhằm vào dịp lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Phúc cho các sáng kiến chuẩn bị cho ngày này, đặc biệt là đêm canh thức sẽ diễn ra tại Roma vào tối ngày 10 tháng 2. Chúng ta cũng nhớ đến chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về mục vụ y tế, TGM. Zygmunt Zimowski, đang bị đau nặng ở Balan.  Chúng ta cầu nguyện cho ngài, cho sức khỏe của ngài, để ngài có thể chuẩn bị ngày này và ngài sẽ cùng đồng hành với chúng ta với đau khổ của mình trong ngày ấy. Một lời cầu nguyện cho TGM. Zygmunt Zimowsk.

Hoạt động cứu độ của Chúa Kitô không bị chấm dứt nơi con người  và trong thời gian của cuộc đời trần thế của Người. Chúa Kitô vẫn tiếp tục qua trung gian Giáo hội, qua bí tích của tình yêu và hiền dịu của Thiên Chúa dành cho con người. Đang khi mời gọi các môn đệ của mình trong sứ mạng truyền giáo, Chúa Giêsu trao cho họ hai mệnh lệnh : loan giảng Tin mừng cứu độ và chữa lành các bệnh nhân (x. Mt 10,7-8). Tin tưởng vào giáo huấn này, Giáo hội luôn muốn cứu giúp các bệnh nhân như một phần không thể thiếu trong sứ mạng của mình. Chúa Giêsu dạy “Những người nghèo và những người đau khổ lúc nào cũng ở với anh em”, và Giáo hội tiếp tục tìm kiếm họ trên con đường của mình, bằng cách coi trọng những người đau yếu như con đường ưu tiên để gặp gỡ Chúa Kitô, để đón nhận và phục vụ cho Chúa Kitô. Chăm sóc người đau yếu, đón tiếp họ, vì phục vụ họ chính là phục vụ Chúa Kitô : người bệnh tật là thân mình Chúa Kitô.

Điều này cũng xảy ra trong thời đại của chúng ta, dẫu cho rất nhiều những thành quả khoa học có được, thì đau khổ tinh thần và thể lý của con người làm nảy sinh cách nghiêm túc những nghi vấn về ý nghĩa của bệnh tật, đau khổ và về sự chết. Đây là những câu hỏi hiện sinh, đối với hành động mục vụ của Giáo hội phải tương hợp với ánh sáng của đức tin, khi ngước nhìn lên Thánh giá, ở đó xuất hiện toàn bộ mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa Cha, vì tình yêu đối với con người Thiên Chúa cũng chẳng tha Con một của mình (x. Rm 8,32). Vì vậy, mỗi người trong chúng ta được kêu mời đem ánh sáng Lời Chúa và sức mạnh của ơn sủng cho những người đang chịu đau khổ và cho những người đang trợ giúp họ, cho các thành viên gia đình, bác sĩ, y tá, để việc phục vụ cho bệnh nhân được sớm hoàn thành, nhân đạo hơn, cống hiến quảng đại hơn, với tình yêu tin mừng và với sự dịu dàng. Giáo hội là mẹ, qua bàn tay của chúng ta,  Giáo hội nâng niu và chăm sóc những đau khổ bệnh tật của chúng ta, và thực hiện việc họ với sự dịu dàng của người mẹ.

Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria, sức khỏe cho những bệnh nhân, để mỗi bệnh nhân có thể cảm nghiệm được, qua sự chăm sóc của những người bên cạnh, sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa và sự an ủi của lòng từ mẫu của Thiên Chúa.

 

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

 Tags: Giáo huấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay10,920
  • Tháng hiện tại398,085
  • Tổng lượt truy cập28,713,454

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây