Đức Thánh Cha giải thích mối liên hệ giữa thánh Stêphanô và Chúa Giêsu

Thứ ba - 26/12/2017 09:49

Trong bài suy tư về lễ Thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi, ĐTC giải thích rằng Thánh Stêphanô đã tin vào sự hiện diện mới của Thiên Chúa giữa nhân loại. Ngài biết rằng đền thờ đích thực của Thiên Chúa chính là Chúa Giêsu, Ngôi lời hằng hữu đã đến sống giữa chúng ta, trở nên giống như chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Việc làm chứng của thánh Stêphanô gây khó chịu và ngài bị cáo buộc vì đã rao truyền sự tàn phá đền thờ Giêrusalem. Thật vậy, ngày sinh ra trên trời của thánh Stêphanô có mối liên hệ chặt chẽ với Hài nhi Giêsu trong máng cỏ.
Dưới đây là huấn từ của Đức Thánh Cha:

St Stephano

Cuộc tử đạo của thánh Stêphanô
Tranh của Lorenzo Lotto

Anh chị em thân mến.

Sau khi mừng lễ Chúa Giêsu sinh ra, hôm nay chúng ta mừng ngày sinh ra trên trời của Thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi. Mặc dù, thoạt nhìn giữa hai ngày kỷ niệm trên có vẻ không có sự nối kết nào, nhưng trong thực tế thì có, nó có mối liên hệ rất mạnh mẽ.

Hôm qua, trong phụng vụ của lễ Giáng sinh, chúng ta đã nghe đọc: “Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14). Thánh Stêphanô đưa những vị thủ lãnh của dân tộc mình vào trong sự khủng hoảng, bởi vì “ngài tràn đầy đức tin và Thánh Thần” (Cv 6,5). Ngài tin một cách vững vàng và đã tuyên xưng sự hiện diện mới của Thiên Chúa giữa loài người. Ngài biết rằng đền thờ đích thực của Thiên Chúa chính là Chúa Giêsu, Ngôi lời hằng hữu đã đến sống giữa chúng ta, trở nên giống như chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Thánh Stêphanô bị buộc tội rao giảng về sự tàn phá đền thờ Giêrusalem. Điều họ kết tội chống lại ngài đó là vì ngài đã khẳng định rằng : “Giêsu người Nazarét sẽ phá huỷ nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Môsê đã truyền lại" ( Cv 6,14).

Thực vậy, sứ điệp của Chúa Giêsu thì khó chịu và làm chúng ta không thoải mái, vì nó thách thức quyền lực tôn giáo thế gian và khích động lương tri. Sau sự xuất hiện của Ngài, điều cần thiết là phải hoán cải, thay đổi não trạng, từ bỏ những tư tưởng trước đây để biến đổi, thay đổi. Thánh Stêphanô đã giữ chặt sứ điệp của Chúa Giêsu cho đến chết. Những lời cầu nguyện sau cùng của ngài là “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con”, và “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này” ( Cv 7,59-60), cả hai lời cầu nguyện ấy là tiếng vang trung thực của những lời Chúa Giêsu đã nói trên thập giá: “Lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46) và “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (23,34). Những lời cầu nguyện của thánh Stêphanô chỉ có thể xảy ra được vì Con Thiên Chúa đã đến trên thế gian, đã chết và đã sống lại vì chúng ta. Trước những biến cố đó, những từ ngữ như vậy diễn ra là điều con người không thể nghĩ tưởng được.  

Thánh Stêphanô cầu xin Chúa Giêsu đón nhận linh hồn của ngài. Thật vậy, Chúa Kitô sống lại, là Thiên Chúa, và là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, không chỉ trong giờ lâm tử của chúng ta, mà còn trong mọi giây phút của đời sống: vì không có Người chúng ta không thể làm gì được (x. Ga 15,5). Vì thế, khi đứng trước Hài nhi Giêsu trong máng cỏ, chúng ta cũng có thể cầu nguyện thế này: “Lạy Chúa Giêsu, chúng con phó dâng linh hồn chúng con cho Chúa, xin Chúa hãy đón nhận”, để cho sự hiện hữu của chúng ta thực sự là một cuộc sống tốt đẹp theo Tin mừng.

Chúa Giêsu là trung gian và hòa giải không chỉ giữa chúng ta với Chúa Cha mà còn giữa chúng ta với nhau. Ngài là suối nguồn của tình yêu, đưa chúng ta đến sự hiệp thông với anh chị em, đưa đến tình yêu thương giữa chúng ta, bằng cách loại bỏ mọi xung đột và hờn ghen.  Chúng ta biết rằng oán hờn là điều xấu, chúng đem lại cho chúng ta rất nhiều tồi tệ. Chúa Giêsu loại trừ tất cả những điều đó và làm cho chúng ta yêu thương nhau.  Đây là phép lạ của Chúa Giêsu. Chúng ta cầu xin Chúa Giêsu, Đấng đã sinh ra cho chúng ta, giúp chúng ta nhận lấy thái độ kép này là:  tín thác vào Thiên Chúa Cha và vào tình yêu đối với tha nhân. Đó là thái độ để biến đổi cuộc sống và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, hiệu quả hơn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện của chúng ta lên Đức Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế và là Nữ vương các thánh tử đạo với niềm tin tưởng. Xin Mẹ giúp chúng ta đón nhận Chúa Giêsu như là Thiên Chúa của cuộc đời chúng ta và trở nên những chứng nhân can đảm cho Chúa, sẵn sàng trả giá cho sự trung thành với Tin mừng.

Sau Kinh truyền tin

Đức Thánh Cha nói : Trong bầu khí hân hoan tỏa lan từ ngày lễ Chúa Giêsu giáng sinh, tôi mến chào anh chị em và cám ơn vì sự hiện diện của anh chị em ở nơi đây. Lần nữa tôi chúc cho anh chị em Mùa giáng sinh bình an và thánh thiện.

Ngài cho biết, trong tuần vừa qua ngài đã nhận được rất nhiều những lời chúc mừng giáng sinh thật tốt đẹp. Ngài không thể trả lời cho hết tất cả mọi người. Nhân dịp này, ngài gửi lời cám ơn hết tất cả mọi người, đặc biệt là món quà của lời cầu nguyện.

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Nguồn tin:

Lưu ý, khi copy bài viết trên website này xin quí vị để nguồn xuất xứ. Chân thành cám ơn.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay24,190
  • Tháng hiện tại542,785
  • Tổng lượt truy cập28,858,154

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây