Giải quyết xung đột bằng cách đối chiếu, thảo luận và cầu nguyện

Chúa nhật - 18/05/2014 22:29
Bài huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với hơn 50 ngàn tín hữu trưa chúa nhật 19-5-2014 tại quảng trường Thánh Phêrô.
Anh chị em thân mến
ghHôm nay bài trích sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy trong Giáo hội sơ khai cũng đã nảy sinh những căng thẳng và những bất đồng đầu tiên. Trong cuộc sống, có những xung đột, vấn đề là đối diện với nó như thế nào. Cho đến đời điểm đó sự hiệp nhất của cộng đoàn kitô hữu được nuôi dưỡng bởi việc thuộc về một sắc tộc duy nhất, và một văn hóa duy nhất, văn hóa Do thái. Nhưng Kitô giáo, mà theo ước muốn của Chúa Giêsu được dành cho tất cả mọi dân nước, mở ra cho môi trường văn hóa Hy lạp, nó làm mất đi tính đồng nhất này và làm nảy sinh ra những khó khăn đầu tiên. Lúc bấy giờ có những bất mãn, phàn nàn, họ phải đương đầu với những tin đồn về sự thiên vị và đối xử không công bằng. Điều này cũng xảy ra trong các giáo xứ của chúng ta! Sự hỗ trợ của cộng đoàn đối với những người túng thiếu – góa bụa, mồ côi và người nghèo nói chung -, dường như ưu tiên cho các Kitô hữu Do thái hơn những người khác.

Do đó, đứng trước xung đột này, các tông đồ khi nắm bắt được tình hình: các ngài đã triệu tập một công nghị mở rộng cho các môn đệ, cùng thảo luận với nhau về vấn đề này. Tất cả mọi người. Cho nên, những vấn đề này được giải quyết không phải bằng cách giả vờ rằng nó không hiện hữu. Và rất hay, vấn đề này được đối chất thẳng thắn giữa các mục tử và các tín hữu khác. Do đó dẫn đến việc chia nhỏ các phận vụ. Các tông đồ đã đưa ra một đề nghị được mọi người tán thành : các ngài sẽ cống hiến hết mình cho việc cầu nguyện và cho thừa tác vụ Lời Chúa, trong khi bảy phó tế, là những người sẽ phục vụ bữa ăn cho những người nghèo. Bảy người này được chọn không phải vì họ là những chuyên viên, nhưng là những người thật thà có tiếng tốt, đầy tràn Thánh Thần và khôn ngoan; và việc phục vụ của họ được thiết lập qua việc đặt tay của các Tông đồ. Và như thế những bất mãn, trách móc, những tin đồn về phân biệt đối xử đã được giải quyết. Bằng cách đối chiếu, thảo luận và cầu nguyện, làm như thế thì mọi xung đột trong Giáo hội sẽ được giải quyết. Đối chiếu, thảo luận và cầu nguyện. Chắc chắn rằng, những lời nói xấu, đố kỵ, ghen tị sẽ không bao giờ có thể đem đến cho chúng ta sự hòa thuận, hòa hợp và bình an. Chúa Thánh Thần cũng ở đó để giúp chúng ta đạt tới sự thỏa thuận này và điều đó làm cho chúng ta hiểu được khi chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta đến sự hòa hợp, hiệp nhất và tôn trọng những ơn sủng và tài năng khác nhau. Anh chị em có hiểu không? Không còn nói xấu, không đố kỵ, không ghen tương!

Xin Mẹ Maria giúp chúng ta trở nên ngoan ngoãn cho Chúa Thánh Thần, để chúng ta biết quý mến nhau và luôn đoàn kết hơn trong đức tin và đức ái, giữ trái tim rộng mở cho các nhu cầu của anh em chúng ta.

Sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, hướng về những người bị thiên tai lũ lụt xảy ra ở Balcani, Serbia và Bosnia, Đức Thánh Cha nói : Lũ lụt khủng khiếp đã tàn phá phần lớn các khu vực của Balcani, nhất là ở Serbia và Bosnia. Tôi phó thác cho Thiên Chúa các nạn nhân của thiên tai này, tôi xin bày tỏ sự gần gũi cá nhân của tôi với những người đang sống trong hoàn cảnh lo lắng, khổ đau và hoạn nạn. Chúng ta hãy dâng lời cầu xin lên Đức Mẹ Maria cho những anh chị em này, những người đang sống trong cảnh khó khăn này.

Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

 Tags: Giáo huấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay23,159
  • Tháng hiện tại601,122
  • Tổng lượt truy cập28,253,009

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây