Hãy cầu nguyện cho tôi, cho Giáo hội và Giáo hoàng tương lai

Thứ tư - 13/02/2013 11:30
Sáng nay tại hội trường Phaolô VI Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói rõ lý do xin từ chức của Ngài. Đây cũng là buổi tiếp kiến cuối cùng với tư cách là Giáo hoàng trong năm nay. Dưới đây là những lời đầu tiên trước bài giáo lý mở đầu Mùa chay.
 
pop benedict


Anh chị em thân mến,

Như anh chị em biết, tôi đã quyết định … (vỗ tay)…. Cám ơn cảm tình của anh chị em…. Tôi đã quyết định ngưng sứ vụ mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi vào ngày 19 tháng 4 năm 2005. Tôi đã làm điều này hoàn toàn tự do vì lợi ích của Giáo hội, sau khi cầu nguyện lâu giờ và tự vấn lương tâm trước mặt Thiên Chúa, nhận thấy mức độ nghiêm trọng của hành động này, và tôi cũng biết rằng không còn khả năng để thi hành sứ vụ Phêrô với sức lực mà nó đòi hỏi nữa. Tôi được nâng đỡ và soi sáng nhờ xác tín rằng Giáo Hội là của Đức Kitô, Đấng sẽ không bao giờ để cho Giáo hội thiếu đi sự hướng dẫn và chăm sóc của Ngài. Tôi cám ơn tất cả anh chị em đã đồng hành với tôi vì lòng thương mến và lời cầu nguyện ….(vỗ tay)…. cám ơn! Tôi cảm thấy sức mạnh của lời cầu nguyện,  mà tình yêu của Giáo hội, lời cầu nguyện của anh chị em mang đến cho tôi trong những ngày này đối với tôi thật không dễ chút nào. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho tôi, cho Giáo hội và cho Giáo hoàng tương lai. Thiên Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta. (vỗ tay).

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng

 Tags: Bênêđictô

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay16,649
  • Tháng hiện tại403,814
  • Tổng lượt truy cập28,719,183

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây