Không cần phải tìm kiếm thêm điều gì khác nữa! Chúa Giêsu là niềm vui của chúng ta.

Chúa nhật - 14/12/2014 22:11
“Không cần phải tìm kiếm thêm điều gì khác nữa! Chúa Giêsu đã đến đem niềm vui cho tất cả mọi người và mãi mãi”.

Với những lời trên Đức Thánh Cha đã nhắc nhở khoảng 50 nghìn tín hữu đang tụ tập tại quảng trường thánh Phêrô để cùng đọc kinh Truyền tin vào trưa Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng.

Sau khi ban huấn từ, theo truyền thống, ĐTC đã chào thăm, chúc mừng giáng sinh và chúc lành cho các em thiếu nhi. Nhân dịp này, ngài cũng mời gọi các em cầu nguyện, vì “cầu nguyện là hơi thở của linh hồn: thật quan trọng khi tìm được thời gian trong ngày để mở lòng ra với Thiên Chúa, kể cả bằng những lời kinh đơn sơ và ngắn gọn của người tín hữu bình dân”.

Đức Thánh Cha cũng tặng cho tất cả những ai hiện diện tại quảng trường, mỗi người một cuốn sách nhỏ với tựa đề “cầu nguyện”, là tuyển tập một số lời cầu nguyện, cho những thời điểm khác nhau trong ngày và trong mọi hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống.

Dưới đây nguyên văn bài huấn từ của Đức Thánh Cha.

Anh chị em và các con thanh thiếu nhi thân mến

Hai tuần của Mùa Vọng vừa qua, mời gọi chúng ta tỉnh thức thiêng liêng để dọn đường cho Chúa đến. Chúa nhật thứ ba Mùa vọng này, phụng vụ đề nghị cho chúng ta một thái độ nội tâm khác, để mong đợi Chúa đến, tức là mong đợi niềm vui đến. Niềm vui của Chúa Giêsu, như trên tấm áp-phích của anh chị em: “Cùng với Chúa Giêsu là niềm vui của mọi nhà”. Nó giới thiệu cho chúng ta niềm vui của Chúa Giêsu.

Trái tim con người khát khao niềm vui. Tất cả chúng ta khát khao niềm vui, từng gia đình, mỗi dân tộc cầu đều mong hạnh phúc. Nhưng đâu là niềm vui mà người kitô hữu được mời gọi sống và làm chứng? Niềm vui đó đến từ sự gần gũi của Thiên Chúa, từ sự hiện diện của Người trong đời sống chúng ta. Từ khi Chúa Giêsu đi vào trong lịch sử, bằng việc giáng sinh tại Bê-lem, nhân loại đã nhận lấy hạt giống của Nước Chúa, như mảnh đất đón nhận hạt giống, hứa hẹn một mùa gặt trong tương lai. Không cần phải tìm kiếm thêm điều gì khác nữa! Chúa Giêsu đã đến đem niềm vui cho tất cả mọi người và mãi mãi. Đó không chỉ là niềm vui được trông mong hay được trở về thiên đàng theo nghĩa: trên mặt đất này chúng ta buồn sầu nhưng ở thiên đàng chúng ta lại vui mừng. Không, không phải vậy, mà là niềm vui thực sự, có thể cảm nếm được trong lúc này, vì chính Chúa Giêsu là niềm vui của chúng ta, và cùng với Chúa Giêsu là niềm vui cho mọi nhà, như tấm áp-phích đã ghi: cùng với Chúa Giêsu là niềm vui cho mọi nhà. Tất cả chúng ta cùng nói: “Cùng với Chúa Giêsu là niềm vui cho mọi nhà”. Thêm lần nữa: “Cùng với Chúa Giêsu là niềm vui cho mọi nhà”. Không có Chúa Giêsu, liệu có được niềm vui không? Không! Người là sự sống, là sự Phục sinh, và Người hoạt động trong chúng ta, giữa chúng ta cách đặc biệt bằng Lời Chúa và các Bí tích.

Tất cả chúng ta đã được rửa tội, là con cái của Giáo hội, chúng ta được kêu mời thường xuyên đón nhận sự hiện diện mới mẻ của Thiên Chúa giữa chúng ta; và chúng ta được kêu mời giúp người khác khám phá, hay tìm lại Người mỗi khi họ quên lãng. Đó là một sứ mạng tuyệt vời, tựa như sứ mạng của Gioan Tẩy giả: dẫn đưa dân đến với Chúa Giêsu – không phải đến với bản thân chúng ta! – Vì Người chính là đích điểm để qua đó tâm hồn nhân loại hướng đến khi tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc.

Thánh Phaolô, trong phụng vụ hôm nay, kể ra những điều kiện để là “những sứ giả của niềm vui” : Hãy cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn Thiên Chúa luôn luôn, đừng dập tắt Thánh Thần của Thiên Chúa, tìm kiếm điều thiện hảo, tránh xa những điều xấu (x. 1Tx 5,17-22). Nếu điều đó là phong cách sống của chúng ta, thì Tin Mừng sẽ có thể đến với mọi nhà và giúp mọi người, mọi gia đình tái khám phá ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu. Nơi Người ta có thể tìm thấy được bình an nội tâm và sức mạnh để từng ngày đương đầu mới mọi hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống, cũng như những lúc nặng nề và khó khăn nhất. Người ta không bao giờ nghe nói về một vị thánh buồn hay một vị thánh với gương mặt đưa đám. Không bao giờ nghe như thế! Thật là vô lý. Người Kitô hữu là một người có tâm hồn đầy tràn bình an vì họ biết đặt niềm vui của mình nơi Thiên Chúa, cả những lúc trải qua những phút giây khó khăn của cuộc sống. Có đức tin không có nghĩa là không có những lúc khó khăn, nhưng có sức mạnh để đương đầu với nó khi biết rằng chúng ta không đơn côi. Đó là bình an mà Thiên Chúa đã tặng ban cho con cái của Người.

Với tâm tình hướng về ngày lễ Giáng sinh đang đến, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy làm chứng rằng Chúa Giêsu không phải là con người của quá khứ; Người là Lời của Thiên Chúa ngày nay vẫn còn chiếu sáng cho bước đường của con người; hành động của người – các Bí tích – biểu hiện của sự dịu hiền, an ủi và tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại. Đức Trinh Nữ Maria, “nguồn vui của chúng ta”, luôn đem lại cho chúng ta những niềm vui trong Thiên Chúa, Đấng đến để giải phóng chúng ta khỏi mọi nô lệ bên trong cũng như bên ngoài.

 

Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng

 Tags: Giáo huấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay23,542
  • Tháng hiện tại603,913
  • Tổng lượt truy cập28,255,800

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây