Nếu Thiên Chúa không tha thứ, thế giới này có lẽ không tồn tại

Thứ bảy - 16/03/2013 21:38

pope

Một dòng người đông đảo, ước chừng 150 nghìn tín hữu đã đến chật kín cả quảng trường thánh Phêrô, con đường hòa giải và những đường lân cận để cùng nghe và đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Phanxicô. Có rất nhiều người đã đến ngay từ sáng sớm.  Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ nói bằng tiếng Ý : “Mến chào anh chị em ! sau lần gặp gỡ đầu tiên vào thứ tư tuần trước, hôm nay tôi gởi lời chào đến tất cả anh chị em một lần nữa. Tôi rất vui khi nói với anh chị em vào ngày Chúa nhật, ngày của Chúa. Điều này rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta : Chúng ta gặp gỡ nhau vào ngày Chúa nhật, chào nhau, nói với nhau giống như chúng ta đang làm ở đây, tại quảng trường này. Một quảng trường, nhờ phương tiện truyền thông, mà nó có những chiều kích cho thế giới. Chúa nhật thứ V Mùa Chay này, Tin mừng trình bày cho chúng ta về sự kiện người phụ nữ ngoại tình mà Đức Giêsu đã cứu khỏi án tử. Thái độ gây ấn tượng của Đức Giêsu đó là : Chúng ta không hề nghe những lời kinh miệt, tố cáo nhưng chỉ những lời mến yêu, thương xót mời gọi chúng ta hoán cải. “Tôi cũng không kết án chị, hãy đi và đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11). Anh chị em thân mến, gương mặt của Thiên Chúa là người Cha đầy lòng thương xót, Đấng luôn kiên nhẫn! Anh chị em đã nghĩ về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, sự kiên nhẫn mà Ngài có đối với mỗi người chúng ta chưa? Đó chính là lòng thương xót của Người. Người luôn kiên nhẫn với chúng ta, hiểu và chăm sóc chúng ta, không mỏi mệt để tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta biết quay trở lại với Người với tâm lòng hối cải.

Đức Thánh Cha nói tiếp : “vào những ngày này, tôi đã đọc một cuốn sách về lòng thương xót của Đức Hồng Y Kasper, một nhà thần học tài ba về lòng thương xót. Cuốn sách đã đem lại cho tôi nhiều điều tốt, có ích cho tôi. Tôi không nghĩ rằng tôi đang quảng cáo cuốn sách này cho các hồng y. Không phải vậy!. Nhưng cuốn cách rất có ích cho tôi. Đức Hồng Y Kasper đã nói rằng lắng nghe lòng thương xót, lời này sẽ thay đổi tất cả. Đó là lời tốt đẹp chúng ta có thể nghe : lời đó thay đổi thế giới. Chúng ta cần hiểu một cách đúng đắn về lòng thương xót của Thiên Chúa. Người là người Cha giàu lòng thương xót và đầy kiên nhẫn… Anh chị em nhớ rằng tiên tri Isaia cũng đã khẳng định rằng dẫu cho tội của các ngươi có đỏ tựa vải điều thì tình yêu của Thiên Chúa sẽ làm cho nó trắng như tuyết”. Lòng thương xót thật tuyệt vời.

popeĐức Thánh Cha đã kể lại một kinh nghiệm như sau.  Tôi nhớ,  khi tôi mới là giám mục vào năm 1992, Đức Mẹ Fatima vừa đến tại Buenos Aires và ở đó đã có thánh lễ cho những người đau yếu. Tôi đi giải tội vào lúc lễ. Khi thánh lễ gần kết thúc, tôi đứng dậy, bởi vì tôi phải ban phép thêm sức. Có một bà cao tuổi đến với tôi, cách khiêm tốn, rất khiêm tốn. Tôi nhìn bà ta và nói : “Thưa bà nội!  vì ở quê tôi khi nói như vậy đối với người cao tuổi nghĩa là bà muốn xưng tội phải không? “Thưa vâng”! bà ta nói. -  “Nhưng nếu bà không có tội….” Bà ta đáp lời : “Tất cả chúng ta đều có tội”. - “Nhưng  nếu Thiên Chúa không tha thứ cho tất cả….”. Bà đáp: “Thiên Chúa tha thứ tất cả”. – Bà chắc không, sao bà biết được?”. Bà nói : “Nếu Thiên Chúa không tha thứ tất cả, thế giới này có lẽ không tồn tại”. Tôi đã cảm thấy muốn hỏi bà thêm : “Bà cho tôi biết đi, có phải bà đã học ở đại học Gregoriana không?.  Vì đó là sự khôn ngoan mà Chúa Thánh Thần ban cho : Sự khôn ngoan nội tâm hướng đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta đừng quên lời này : Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt để tha thứ cho chúng ta, không bao giờ!. “Vậy đâu là vấn đề?” .  – “Vấn đề ở chỗ là chúng ta chán chường khi kêu xin lòng thương xót! Thiên Chúa thì không bao giờ mỏi mệt để tha thứ, nhưng đôi khi chúng ta mệt mỏi khi kêu xin sự tha thứ. Chúng ta đừng bao giờ chán nãn, đừng bao giờ! Thiên Chúa là Cha, Đấng hằng yêu thương và tha thứ, Đấng luôn có tấm lòng thương xót dành cho chúng ta. Cả chúng ta nữa, phải học để có lòng xót thương với tất cả mọi người. Chúng ta kêu xin sự chuyển cầu của Đức Maria, đấng đã bồng ẵm trên đôi tay mình lòng thương xót của Thiên Chúa đã nhập thể làm người.”

Với khách hành hương Đức Thánh Cha nói : Cám ơn sự tiếp đón và cầu nguyện của anh chị em. Anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi! Lần nữa tôi ôm chào các tín hữu tại Roma, các nơi khác của nước Ý và toàn thể anh chị em trên toàn thế giới cũng như những người đang theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Tôi đã chọn tên thánh bổn mạng của nước Ý, Thánh Phanxicô assidi, điều này làm tăng thêm sự nối kết thiêng liêng của tôi với vùng đất này, nơi mà tôi biết rằng nó là nguồn gốc của gia đình tôi. Nhưng Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta hãy làm thành một phần của gia đình mới : Giáo hội của Người, gia đình của Thiên Chúa, đang cùng nhau bước đi trên con đường của Tin Mừng. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin Đức Maria giữ gìn anh chị em, và đừng quên điều này : Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt để thứ tha. Nhưng chúng ta mệt mỏi khi kêu xin sự tha thứ.

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm28
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay17,293
  • Tháng hiện tại535,888
  • Tổng lượt truy cập28,851,257

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây