Nhìn lên thập giá Chúa lòng con đầy hổ thẹn, hối hận và hy vọng

Thứ bảy - 31/03/2018 03:07

Tối thứ Sáu Tuần Thánh, 30/03/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Đàng Thánh Giá [Crucis Via] diễn ra tại hí trường Colosseum. 14 bài suy gẫm được một nhóm các bạn trẻ soạn thảo như một phần chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục  vào tháng 10.

Theo truyền thống, Đàng Thánh Giá được kết thúc bằng một lời nguyện do chính Đức Thánh Cha soạn. Năm nay Đức Thánh Cha Phanxicô chọn chủ đề cầu nguyện dựa trên ba từ khóa căn bản : “Hổ thẹn - Hối hận - Hy vọng”.

Đức Thánh Cha cầu nguyện sau 14 chặng đàng thánh giá: 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con hướng về Chúa với cái nhìn đầy hổ thẹn, hối hận và hy vọng.

Hổ thẹn

Đứng trước tình yêu cao vời của Chúa, sự hổ thẹn xâm chiếm chúng con vì đã để Chúa đau khổ một mình, vì tội lỗi của chúng con.

Hổ thẹn vì đã chạy trốn trước những thử thách dẫu cho Chúa đã nói đến trăm nghìn lần: “Dù cho các con có bỏ Thầy, Thầy sẽ không bao giờ bỏ các con”.

Hổ thẹn vì đã chọn Baraba chứ không phải Chúa, chọn quyền lực chứ không phải Chúa, chọn cái bên ngoài chứ không phải Chúa, chọn tiền của chứ không phải Chúa, chọn lối sống trần tục chứ không phải sự sống đời đời.

Hổ thẹn vì đã dám thử thách Chúa bằng miệng lưỡi và tâm hồn mỗi lần chúng con đối diện với thử thách, chúng con nói với Chúa: “Nếu ông là đấng mêsia, hãy tự cứu mình và chúng tôi sẽ tin”.

Hổ thẹn vì có rất nhiều người, trong đó có không ít các thừa tác viên của Chúa, đã để cho mình bị lừa gạt bởi tham vọng và vinh quang vô ích làm mất đi phẩm cách và tình yêu ban đầu của họ.

Hổ thẹn vì các thế hệ của chúng con đang để lại cho giới trẻ một thế giới vụn vỡ bởi chia rẽ và chiến tranh; một thế giới bị tàn phá bởi ích kỷ nơi mà những người trẻ, bé nhỏ, đau yếu, già nua bị gạt bỏ bên lề.

Hổ thẹn vì đã mất đi sự hổ thẹn

Lạy Chúa Giêsu, xin hằng ban cho chúng con ơn sủng của sự hổ thẹn thánh thiện.

Hối hận

Chúng con nhìn lên Chúa lòng đầy hối hận, cầu xin lòng thương xót của Chúa, ngay cả khi đứng trước sự im lặng hùng hồn của Chúa.

Hối hận nảy sinh từ niềm xác tín rằng chỉ có Chúa mới có thể cứu chúng con khỏi sự dữ, chỉ có Chúa mới có thể chữa chúng con khỏi căn bệnh phong của hận thù, ích kỷ, kiêu ngạo, tham lam, báo oán, tham vọng, ngẫu tượng; Chỉ có Chúa mới có thể đón nhận chúng con lại và phục hồi nhân cách làm con và vui mừng vì chúng con trở về nhà, về với sự sống.

Hối hận nảy sinh từ cảm giác thấy mình nhỏ bé, hư không, hão huyền và để cho mình được âu yếm bởi lời mời gọi ngọt ngào và mạnh mẽ của Chúa để hoán cải.

Hối hận của Đa vít nảy sinh từ vực thẳm của khốn cùng đã tìm thấy nơi Chúa là sức mạnh duy nhất của mình. 

Hối hận nảy sinh từ sự hổ thẹn của chúng con, nảy sinh từ xác tín rằng tâm hồn chúng con vẫn mãi bồn chồn nếu không gặp được Chúa và độc nhất nơi Chúa là suối nguồn trọn vẹn và bình an của chúng con.

Hối hận của Phêrô khi gặp lại ánh mắt khóc thương đắng cay của Chúa vì đã chối bỏ Chúa trước mặt người đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin hằng ban cho chúng con ơn sủng của sự ăn năn thánh thiện.

Hy vọng

Đứng trước uy nghi cao cả của Chúa, xin Chúa hãy thắp lên trong bóng đêm tuyệt vọng của chúng con tia sáng hy vọng để chúng con biết rằng giới hạn duy nhất của tình yêu dành cho chúng con đó là tình yêu không có giới hạn.

Hy vọng bởi vì sứ điệp của Chúa vẫn tiếp tục gợi hứng, ngay cả hôm nay, cho nhiều người, nhiều dân tộc biết rằng chỉ có thiện ích mới có thể đánh bại sự dữ và gian ác, chỉ có tha thứ mới có thể phá đổ được hiềm thù và báo oán, chỉ có cái ôm huynh đệ mới có thể giải trừ được thái độ thù địch và sợ hãi của người khác.

Hy vọng bởi vì hiến tế của Chúa vẫn tiếp tục, ngay cả hôm nay, tỏa hương thơm của tình yêu thiêng thánh, đang ôm ấp con tim của nhiều người trẻ, là những người đang tiếp tục dâng hiến cho Chúa cuộc sống của họ, đang trở nên mẫu gương sống động của đức ái và nhưng không trong thế giới này của chúng con, một thế giới bị phá hủy bởi lý luận của lợi ích và tiền tài dễ dãi.

Hy vọng vì có nhiều thừa sai và các nhà truyền giáo vẫn tiếp tục, ngay cả hôm nay, bất chấp lương tâm say ngủ của nhân loại, đang liều mạng sống để phục vụ Chúa nơi những người nghèo, những người bị gạt bỏ, người nhập cư, những người bị bóc lột, người đói khát và các tù nhân.

Hy vọng vì Giáo hội của Chúa, thánh thiện và được hình thành từ những kẻ tội lỗi, vẫn tiếp tục, ngay cả hôm nay, bất chấp mọi cố gắng làm mất uy tín của Giáo hội, trở thành ánh sáng chiếu soi, cổ vũ, thúc đẩy và làm chứng cho tình yêu vô bờ của Chúa dành cho nhân loại, một kiểu mẫu của lòng vị tha, nơi trú ngụ an toàn của ơn cứu rỗi và suối nguồn của sự chắc chắn và chân lý.

Hy vọng bởi vì từ trên thập giá của Chúa, kết quả của lòng tham và hèn nhát của nhiều những tiến sĩ luật và giả hình, đã phun trào Sự Sống Lại biến đổi bóng tối của ngôi mộ trong ánh bình minh của ngày Chúa nhật không bao giờ tàn lặn, dạy cho chúng con biết rằng tình yêu của Chúa là niềm hy vọng của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin hằng ban cho chúng con ơn sủng của niềm hy vọng thánh thiện

Lạy Chúa, xin giúp chúng con lột bỏ ra khỏi lòng mình tính kiêu căng của tên trộm bên tả của Chúa và những thiển cận, hư đốn ra khỏi con, vốn xem Chúa như một cơ hội để khai thác, như một người bị kết án vì chỉ trích, như kẻ bị đánh bại vì nhạo báng, như một lý do khác để đổ lỗi cho người khác, và ngay cả cho Thiên Chúa, các tội lỗi của mình.

Vì thế chúng con cầu xin Con Thiên Chúa, xem chúng con như người trộm lành,  đã nhìn Chúa với đôi mắt đầy hổ thẹn, hối hận và hy vọng; người mà với đôi mắt đức tin đã nhìn thấy nơi sự thất bại hiển nhiên của Chúa sự chiến thắng siêu phàm, và vì vậy đã quỳ gối trước lòng thương xót của Chúa với lòng chân thành người trộm ấy đã lấy cắp nước thiêng đàng! Amen.


 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 


 

 

 

  


 


 

 

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay18,722
  • Tháng hiện tại405,887
  • Tổng lượt truy cập28,721,256

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây