Thánh Phêrô và Phaolô là những người đồng hành với chúng ta trên nẻo đường tìm kiếm Thiên Chúa

Chúa nhật - 28/06/2015 23:28
phero


Anh chị em thân mến
 
Như anh chị em đã biết, lễ trọng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô hôm nay vừa được cử hành bởi Giáo hội hoàn vũ, nhưng là kinh nghiệm sống với niềm vui hoàn toàn riêng biệt của Giáo hội Rôma, bởi vì nơi chứng từ của họ, đã ghi dấu bằng máu, Giáo hội ấy có nền tảng riêng của mình. Roma nuôi dưỡng lòng yêu mến đặc biệt và lòng biết ơn đối với những người của Thiên Chúa, đã đến từ một miền đất xa xôi để rao giảng và phải trả giá bằng mạng sống cho Tin mừng Chúa Kitô, Tin mừng mà họ hiến dâng cách trọn vẹn. Di sản vẻ vang của hai thánh Tông đồ là nguồn động lực thiêng liêng cho người Roma, và đồng thời là lời mời gọi sống các nhân đức kitô giáo, bằng niềm tin và đức ái: niềm tin vào Chúa Giêsu là Đấng Mêsia và là Con Thiên Chúa, Đấng mà Thánh Phêrô đã tuyên xưng trước hết và Thánh Phaolô đã rao giảng cho muôn dân; và đức ái, là điều mà Giáo hội đã được kêu gọi để phục vụ với một cái nhìn hoàn vũ.
 
Trong kinh truyền tin nhắc đến hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta cũng liên kết với Đức Maria, hình ảnh sống động của Giáo hội, hiền thê của Chúa Kitô, Đấng mà hai vị Tông đồ đã “làm sinh hoa trái bằng máu của họ” (Ca nhập lễ thánh lễ ban ngày). Thánh Phêrô biết Đức Maria cách riêng trong cuộc trò chuyện với Mẹ, đặc biệt trong những ngày trước lễ Ngũ Tuần (x. Cv 1,14), thánh nhân đã có thể đào sâu kiến thức về mầu nhiệm Chúa Kitô. Thánh Phaolô khi rao giảng sự ứng nghiệm của chương trình cứu chuộc “vào thời đã mãn”, ngài đã không quên nhắc đến “người đàn bà”, mà qua người ấy Con Thiên Chúa đã được sinh ra trong thời gian (x. Gal 4,4). Trong việc rao giảng Tin mừng của hai Thánh Tông đồ ở Roma cũng có những nguồn gốc sâu xa và truyền thống yêu mến của những người Roma đối với Đức Trinh nữ, đặc biệt Mẹ được khẩn cầu như Salus Populi Romani. Đức Maria, Thánh Phêrô và Phaolô: là những người đồng hành trên nẻo đường tìm kiếm Thiên Chúa của mỗi người chúng ta; là những người hướng dẫn con đường đức tin và nên thánh của chúng ta; các ngài thúc đẩy chúng ta hướng lòng lên Chúa Giêsu, để thực hiện tất cả mọi điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta. Chúng ta hãy khẩn cầu sự trợ giúp của hai thánh Tông đồ, để tâm hồn chúng ta luôn mở ra cho các đề nghị của Thánh Thần và để gặp gỡ anh em mình.
 
Khi cử hành bí tích Thánh Thể, diễn ra trong thánh lễ sáng nay tại đền thờ thánh Phêrô, tôi đã làm phép dây Pallium cho các Tổng Giám Mục, được bổ nhiệm vào dịp cuối năm, đến từ mọi miền trên thế giới. Một lần nữa tôi gửi lời chào và chúc mừng đến họ, đến gia đình và những người tháp tùng họ trong dịp quan trọng này, và ước mong rằng giây Pallium làm tăng thêm các mối dây hiệp thông với ngai tòa Phêrô, là sự khích lệ thêm nữa đối với lòng quảng đại phục vụ cho con người, được trao gửi cho lòng nhiệt thành mục tử của họ. Trong chính buổi cử hành phụng vụ tôi vui mừng chào đón các thành viên của các đoàn đại biểu đã đến Roma thay mặt cho Đức Thượng Phụ phong trào Đại kết, người anh em thân quý Bartolomeo I, để tham dự, giống như mọi năm, dịp lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Sự hiện diện này cũng là dấu chỉ của tình huynh đệ nối kết những cái đang có giữa các giáo hội của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để cũng cố lộ trình hiệp nhất giữa chúng ta.
 
Lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay trước hết là cho thành phố Roma, cho sự thịnh đạt về tinh thần và vật chất: Ơn Chúa nâng đỡ tất cả người dân Roma, để sống trọn vẹn niềm tin Kitô giáo, làm chứng bằng sự can đảm nhiệt thành của hai thánh Phêrô và Phaolô. Xin Đức Trinh Nữ rất thánh, Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ cầu bầu cho chúng ta.
 
Cuối cùng sau khi chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha đã xin mọi người cầu nguyện cho chuyến đi của ngài đến Châu mỹ Latinh. Đức Thánh Cha nói : tuần tới, từ ngày 5 – 13 tháng 7, tôi đến Ecuador, bolivia và Paraguay. Tôi xin mọi người đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa chúc lành cho chuyến đi của tôi đến lục địa của Châu mỹ Latinh rất thân yêu đối với tôi. Tôi bày tỏ cho các dân tộc thân yêu Ecuador, Bolivia và Paraguay niềm vui của tôi khi ở nhà họ, và tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi và cho chuyến đi này, xin Đức Trinh Nữ Maria ban cho anh chị ơn sủng để cùng đi với tất cả anh chị em với sự che chở hiền mẫu của Mẹ.

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ 

 Tags: Giáo huấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay12,252
  • Tháng hiện tại376,373
  • Tổng lượt truy cập28,691,742

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây