Chia sẻ đức tin

Chia sẻ đức tin

Câu chuyện hai môn đệ làng Em-mau và Đức Giêsu Kitô Phục sinh

Câu chuyện hai môn đệ làng Em-mau và Đức Giêsu Kitô Phục sinh

 21:58 14/04/2024

Câu chuyện Đức Giê-su phục sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường Em-mau (x.Lc 24, 13-35) đã vén mở thêm về một sự kiện lạ lùng nhờ đó các môn đồ được củng cố niềm tin hơn nữa, đó là việc Đức Giê-su Ki-tô đã thực sự sống lại. Ngài vẫn sống và đã hiện ra với các tông đồ, với các môn đệ. Ngài vẫn còn hiện diện với Cộng đoàn phục sinh của Ngài. Như chính lời Ngài đã khẳng định: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Ki-tô hữu mọi thời mọi nơi luôn được mời gọi để khám phá sự hiện diện mầu nhiệm của Đức Ki-tô phục sinh. Chúng ta hãy trở về quá khứ và bắt đầu từ câu chuyện của hai môn đệ làng Em-mau.
Ba điều nên làm để chuẩn bị cho cái chết

Ba điều nên làm để chuẩn bị cho cái chết

 11:03 24/11/2023

Tóm lại, Chúa Giêsu Kitô muốn chúng ta cùng lên thiên đàng với Người, nên chúng ta phải tận dụng mọi phương tiện và sống theo giáo huấn của Tin Mừng, bởi vì, dù thế giới này chưa kết thúc, nhưng chúng ta vẫn có thể chết bất cứ lúc nào. Vì vậy, chúng ta hãy chú ý đến những gì Chúa cảnh báo chúng ta: “Cũng vậy, các con hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Mt 24,44).
10 suy niệm Kinh thánh để xưng tội tốt hơn

10 suy niệm Kinh thánh để xưng tội tốt hơn

 21:02 05/10/2023

Những tội nhân thành thạo nhất có thể trở thành những vị thánh vĩ đại nhất nếu họ đơn sơ tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa Giêsu. Điều làm cho Thánh Tâm Chúa Giêsu tổn thương nhiều nhất, thậm chí còn hơn cả tội lỗi, là sự thiếu tin tưởng vào lòng thương xót của Ngài. Thánh Phaolô khích lệ chúng ta bằng những lời này: “Ở đâu tội lỗi tràn lan, lòng thương xót của Thiên Chúa càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20).
Lời chứng của một Chủng sinh từng theo đạo thờ Satan

Lời chứng của một Chủng sinh từng theo đạo thờ Satan

 12:04 11/09/2023

Cách đây mười hay 12 năm, tôi sống xa Giáo Hội hết sức có thể. Tôi là một người theo đạo Satan. Tôi đã tham gia vào các nghi lễ huyền bí. Tôi đã làm và nói rất nhiều điều xấu. Nay tôi đã thuộc về Giáo hội Công giáo được 5 năm rồi, và vào năm thứ hai tại chủng viện, tôi nhận ra tiếng gọi làm linh mục.
Thoát khỏi đạo thờ Satan nhờ Đức Maria

Thoát khỏi đạo thờ Satan nhờ Đức Maria

 03:15 13/08/2023

Tôi là người theo đạo Satan gần như trọn cuộc đời trưởng thành của mình. Năm năm trước tình cờ tôi đến với Chúa. Tôi đứng về phía Chúa một thời gian rồi quay lại với Lucife. Tôi không thể rời xa hắn hoàn toàn. Cảm ơn Đức Maria!
3 thói quen để cuộc sống mỗi ngày thêm trọn vẹn

3 thói quen để cuộc sống mỗi ngày thêm trọn vẹn

 03:51 22/07/2023

Hãy chinh phục bản thân mỗi ngày ngay từ giây phút đầu tiên, dậy đúng giờ quy định, không được phép lười biếng. Nếu với sự giúp đỡ của Chúa, bạn vượt qua được chính mình trong khoảnh khắc này, thì bạn đã hoàn thành được rất rất nhiều việc trong ngày. Thật nản lòng khi thấy mình bị đánh bại trong trận chiến đầu tiên
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay22,410
  • Tháng hiện tại386,531
  • Tổng lượt truy cập28,701,900
tapsanmucdong
lich cong giao 2022 - 2023

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây