Sứ điệp

Sứ điệp

“Vui Mừng trong Hy Vọng”, Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho ngày giới trẻ thế giới lần thứ 38

“Vui Mừng trong Hy Vọng”, Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho ngày giới trẻ thế giới lần thứ 38

 10:21 15/11/2023

Các bạn trẻ thân mến, khi màn sương dày đặc của sợ hãi, nghi ngờ và áp bức bao quanh các con, các con không còn nhìn thấy mặt trời nữa, hãy đi theo con đường cầu nguyện. Bởi vì “khi không ai lắng nghe tôi nữa, Thiên Chúa vẫn lắng nghe tôi” (BENEDICT XVI , Thông điệp Spe salvi , 32). Đứng trước những lo âu đang tấn công chúng ta mỗi ngày, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi trong Chúa: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,6).
Sứ điệp cho ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 35 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Sứ điệp cho ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 35 của Đức Thánh Cha Phanxicô

 10:36 07/03/2020

Trên con đường này, mỗi khi chúng ta đạt đến cột mốc quan trọng, chúng ta được Thiên Chúa và chính cuộc sống thử thách để lại bắt đầu. Những người trẻ các con là những chuyên gia trong lĩnh vực này! Các con thích di chuyển, thích đương đầu với những nơi và những khuôn mặt mà các con chưa từng thấy và thích sống kinh nghiệm mới mẻ đó. Vì vậy, cha đã chọn thành phố Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha...
Sứ điệp Mùa Chay năm 2020 của ĐTC Phanxicô

Sứ điệp Mùa Chay năm 2020 của ĐTC Phanxicô

 08:01 24/02/2020

Năm nay, một lần nữa, Chúa ban cho chúng ta một thời gian thuận tiện để chuẩn bị cử hành, với trái tim được canh tân, Mầu nhiệm vĩ đại về sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu, là mấu chốt đời sống Kitô hữu với tư cách cá nhân cũng như cộng đoàn. Tâm trí chúng ta phải không ngừng trở về với mầu nhiệm này, vì nó không ngừng lớn lên trong chúng ta theo mức độ chúng ta mở lòng ra với sự năng động thiêng liêng của nó và bằng sự đáp trả cách tự do và quảng đại.
Sứ điệp ngày Quốc Tế Bệnh Nhân lần thứ 28, cử hành ngày 11/2/2020, của Đức Thánh Cha Phanxicô

Sứ điệp ngày Quốc Tế Bệnh Nhân lần thứ 28, cử hành ngày 11/2/2020, của Đức Thánh Cha Phanxicô

 02:34 04/01/2020

1. Những lời của Chúa Giêsu, “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11:28) chỉ ra con đường mầu nhiệm của ân sủng được mạc khải cho những người đơn sơ và mang lại sức mạnh mới cho những ai chán chường và mệt mỏi. Những lời này của Chúa Kitô thể hiện sự liên đới của Con Người với tất cả những ai bị tổn thương và đau khổ. Biết bao nhiêu người đau khổ cả về thể xác lẫn tâm hồn!
Thông điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2019 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Thông điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2019 của Đức Thánh Cha Phanxicô

 21:19 21/04/2019

“Chúa Kitô đang sống! Người là niềm hy vọng của chúng ta, và một cách tuyệt vời, Người mang sự trẻ trung đến với thế giới của chúng ta. Thành thử, những lời đầu tiên mà tôi muốn nói với mọi Kitô hữu trẻ là những lời này: Chúa Kitô đang sống và Người muốn các bạn sống! Người ở trong các bạn, Người ở bên các bạn và Người không bao giờ bỏ rơi các bạn. Bất kể các bạn có lang thang xa đến đâu đi nữa, Người, là Đấng Phục sinh, luôn ở đó.
Sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi lần thứ 56 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi lần thứ 56 của Đức Thánh Cha Phanxicô

 04:43 11/03/2019

Lời mời gọi của Chúa không phải là một sự xen vào tự do của chúng ta; nó không phải là một “chiếc lồng” hay một gánh nặng trên chúng ta. Trái lại, đó là một sáng kiến yêu thương, qua đó, Thiên Chúa gặp gỡ chúng ta và mời gọi chúng ta trở thành một phần của một công trình vĩ đại. Ngài mở ra trước mắt chúng ta chân trời của một vùng biển rộng lớn hơn và một mẻ cá dồi dào.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây