Hội trại trao giải và hành hương Giải Văn Thơ Lm. Đặng Đức Tuấn lần VII - 2016

Thứ năm - 21/07/2016 11:57
Trong 3 ngày, từ 18-20/7/2016, Ban mục vụ Văn hóa & Giáo dục GP Qui Nhơn và Câu lạc bộ (CLB) Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn đã tổ chức Hội trại trao giải và hành hương Giải Văn Thơ Lm. Đặng Đức Tuấn lần VII - 2016. Đây là hoạt động thường niên của CLB nhằm tổ chức trao giải thưởng cho những bạn đạt giải, tạo dịp giao lưu và kết nối giữa các thành viên với nhau, đồng thời tiếp tục chương trình đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ về thơ văn Công giáo, góp phần cho sự phát triển văn hóa giáo dục của Giáo phận.

Tham dự Hội trại có hơn 100 trại sinh đến từ nhiều giáo xứ của Giáo phận, là những cây bút đạt giải ĐĐT 2016, những thành viên thường xuyên cộng tác với nội san Hoa Biển của CLB, và những bạn đại diện của các giáo xứ tích cực tham gia dự thi với tư cách khách mời, bên cạnh đó còn có sự đồng hành của các anh chị đã từng đạt giải những năm trước. Ban Quản trại gồm có Cha Gioakim Nguyễn Đức Quang là Trưởng ban Tổ chức, chú Dương Thành Thiêng là Trại trưởng, hai cha Carôlô Nguyễn Phan Huy Dũng và Phêrô Võ Tá Toàn là linh hướng, cùng các vị khác trong Ban Điều hành Câu lạc bộ và các bạn sinh viên dấn thân phục vụ của CLB. Ngoài ra còn có Thầy FX. Lê Quang Thạch trưởng trực và nữ tu Rosa Huỳnh Ngọc Đỗ Quyên tham gia chăm lo đời sống cho trại sinh.

Ngay từ sáng ngày 18/7, BTC đã trực đón tiếp các đoàn từ khắp nơi trong Giáo phận hội tụ về Chủng viện Qui Nhơn. Theo đúng chương trình dự kiến, 13h30 chiều cùng ngày Hội trại chính thức bắt đầu với việc ghi danh, phát sổ tay, bảng tên, khăn quàng và mũ… Sau đó là nghi thức khai mạc Hội trại và chia tổ, phổ biến nội qui. Tiếp đó trại sinh được tập các bài hát chủ đề và vũ điệu cộng đồng cùng các hiệu lệnh và cách tập hợp đội hình. Cuối giờ chiều, Thánh lễ tạ ơn trọng thể do Đức Giám mục Giáo phận chủ tế, được cử hành tại nhà nguyện Chủng viện.

Sau cơm tối, vào lúc 19g30, Lễ trao giải diễn ra tại hội trường Chủng viện trong không khí đầy sôi động, háo hức, nhưng không kém phần trang nghiêm của các bạn trại sinh. Mùa giải năm nay qui tụ được khá nhiều tác giả xuất sắc, ngoài những khuôn mặt quen thuộc, có những bạn mới lần đầu tham gia nhưng thành tích đạt được cũng không kém những bạn đi trước. Các giải thưởng đã được trao và một phần tiền thưởng được tích lũy để làm học bổng, sẽ nhận hết khi các bạn tốt nghiệp phổ thông chuẩn bị vào đại học với giá trị cao gấp nhiều lần so với hiện tại. Năm nay có 16 bạn được nhận trọn vẹn học bổng với giá trị rất lớn, tổng số tiền trao học bổng cho các bạn lần này lên đến hơn 110 triệu đồng. Con số đó không nhằm nói lên sự to lớn về giá trị vật chất, mà thể hiện được rằng có một lớp tài năng mới đã và đang trưởng thành mạnh mẽ theo năm tháng, đó cũng là nguồn động lực để các em thêm cố gắng và kiên trì rèn luyện trong việc sáng tác thơ văn.

Buổi trao giải cũng là sinh nhật 7 tuổi của CLB Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn. Dù thời gian chưa phải là dài cho một chương trình đào tạo, nhưng CLB cũng đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, tìm ra nhiều tài năng trẻ đóng góp cho công cuộc truyền giáo của Giáo phận. Đức Cha và Cha Tổng đại diện cùng Ban điều hành CLB, Ban tổ chức và một số vị khách mời đã cùng tham gia nghi thức thắp nến, cắt bánh kem chúc mừng sinh nhật với các thành viên CLB. Cuối buổi trao giải, mọi người cùng nhau lắng đọng trong giờ diễn nguyện đầy tâm tình yêu mến và cảm tạ Thiên Chúa, tất cả cùng dâng lời cảm ơn Người cho chặng đường dài đã qua, cũng như xin hồng ân Chúa luôn đầy tràn trên chặng đường phía trước để CLB ngày thêm phát triển hơn nữa.

Sáng ngày 19/7, các trại sinh tập trung trước khuôn viên Chủng viện, chào và cảm ơn Cha Giám đốc, chụp ảnh lưu niệm và lên đường hành hương về Trà Kê. Không phụ những mong chờ, háo hức của các bạn trại sinh, Cha sở và giới trẻ Trà Kê đón đoàn với lòng hiếu khách, chân tình mộc mạc mà đầy tình cảm ấm áp. Đó là những ly nước mía ngọt lành, với những trò chơi sôi nổi, với những bữa ăn ngon miệng, với cả sự gần gũi của vị chủ chăn hết mực giản dị và nhiệt tình.

Sau giờ nghỉ trưa, Ban Điều hành trại tổ chức sinh hoạt tập huấn văn thơ cho các trại sinh, ôn lại nhiều kiến thức cơ bản, cách thức để viết bài văn, bài thơ cho hay, cho đúng luật. Ban Giám khảo cũng đúc kết lại những sai sót còn vướng mắc trong các bài dự thi để rút kinh nghiệm và phát huy những mặt mạnh của mình ở những cuộc thi sau. Ngoài cả sự mong đợi của Ban tổ chức, các bạn trại sinh tham gia giờ tập huấn hết sức tập trung. Dường như ai cũng mong muốn lắng nghe những chia sẻ, những lời góp ý từ Ban giám khảo để rút cho mình những kinh nghiệm, những bài học trong việc viết văn, làm thơ.

Sôi động nhất có lẽ là trò chơi lớn tổ chức vào buổi chiều, dành cho tất cả các trại sinh và cả nhóm bạn trẻ Nắng Thiên Đường của Gx. Trà Kê. Khoảng cách, sự ngại ngùng, e dè dường như không còn tồn tại, các em chan hòa cùng nhau, cùng nhau vượt chướng ngại vật, cùng nhau vui cười, cùng quan tâm chăm sóc cho nhau… Điều đó thật sự làm cho Ban điều hành CLB cảm thấy ấm lòng, vì CLB giờ đây không chỉ là một tổ chức nữa mà đã là một gia đình, một mái ấm thật sự cho những người yêu văn, yêu thơ. Thánh lễ chiều tại miền quê Trà Kê lại là một lễ cưới với thật nhiều ý nghĩa về “tình yêu thương” trong mối đồng cảm với văn thơ, như trong bài giảng của Cha quản xứ. Đêm giao lưu văn nghệ đầy tình thân ái, giờ ăn khuya đầy yêu thương mà Cha sở đã chăm chút cho cả đoàn hành hương, nhất định sẽ ghi lại dấu ấn ngọt ngào, kỷ niệm khó quên cho mỗi trại sinh.

Sáng 20/7, đoàn chia tay Trà Kê để đến Mằng Lăng với những tấm ảnh kỉ niệm trước sân nhà thờ đầy lưu luyến, bịn rịn. Tại Mằng Lăng, các bạn được viếng đền thánh Anrê Phú Yên, tham dự thánh lễ do Cha sở chủ tế và giảng lễ, liên hệ giữa sự dấn thân phục vụ và dám “chết cho tình yêu” khi còn rất trẻ của Á Thánh với các bạn trẻ trong sáng tác thơ văn. Cuối lễ, Cha Trưởng Ban tổ chức cử hành nghi thức “Sai đi” dành cho các bạn đã trưởng thành chuẩn bị vào đại học. Đoàn dùng cơm trưa vui vẻ tại nhà ăn giáo xứ. Sau bữa ăn trưa là giờ trao tiền thưởng, học bổng, nhuận bút cho các trại sinh. Hết giờ nghỉ trưa, các trại sinh được chia theo 3 khu vực: Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi. Họ cùng ngồi lại với nhau, chia sẻ về những thắc mắc trong việc viết bài, gửi bài, sinh hoạt của CLB cũng như những góp ý cho các kỳ trao giải, hành hương tiếp theo.

Đúng 15g00, đoàn cử hành nghi thức bế mạc. Những giọt nước mắt rơi, những cái bắt tay lưu luyến, những cái ôm thắm thiết và nghẹn ngào xúc động… Tuy chỉ bên nhau ba ngày, nhưng những tình cảm sẻ chia dành cho nhau trong khoảng thời gian đó là không đong đếm được... Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả. Cùng hẹn gặp lại vào năm sau, giải văn thơ Lm. Đặng Đức Tuấn lần thứ VIII - 2017.

 
* Maria Thân Thị Hồng Kiều
 
van tho dang duc tuan


















 

Tác giả bài viết: Maria Thân Thị Hồng Kiều

 Tags: Hành hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập106
  • Máy chủ tìm kiếm58
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay17,003
  • Tháng hiện tại594,966
  • Tổng lượt truy cập28,246,853

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây