Lễ Trao Giải Văn Thơ Linh Mục Gioakim Đặng Đức Tuấn Lần VIII, 2017

Thứ ba - 18/07/2017 01:26

LỄ TRAO GIẢI GIẢI VĂN THƠ
LINH MỤC GIOAKIM ĐẶNG ĐỨC TUẤN LẦN VIII, 2017

Năm 2017 cùng lúc Giáo hội mừng hai kỉ niệm: 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và 100 năm thành lập Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Cả hai sự kiện đã được Ban văn hóa Giáo dục của Giáo Phận Qui Nhơn chọn làm chủ đề cho cuộc thi Giải văn thơ Linh mục Đặng Đức Tuấn năm nay để chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào Năm thánh Giáo phận.

Sự gặp gỡ trong tư tưởng đã đưa đến gặp gỡ trong việc làm. Cả hội trại Đặng Đức Tuấn Giáo Phận Qui Nhơn và Đại hội Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể Giáo tỉnh Huế cùng được ấn định khai mạc vào trưa ngày 18/07/2017 tại Chủng viện Qui Nhơn. Sau khi trao qua đổi lại, Hội trại Đặng Đức Tuấn lần VIII đã lấn trước Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể một ngày, để bắt đầu vào 13 giờ thứ hai ngày 17/07.

Từ 8 giờ sáng, Ban điều hành đã có mặt để chuẩn bị đón tiếp trại sinh. Mới 9 giờ sáng, 19 bạn từ Cây Rỏi đã có mặt. Chỉ một giờ sau, 17 bạn từ Tuy Hòa đã tới nơi. Rồi sau 12 giờ là đoàn Quảng Ngãi với 16 bạn. Có những trại sinh từ rất xa, từ Sài Gòn, từ Bình Dương cũng đã về rất sớm. Cộng thêm những bạn đến từ các Giáo xứ khác thuộc Bình Định, tổng số lên đến 93 trại sinh.

Thủ tục nhập trại bắt đầu lúc 13 giờ. Các bạn ghi danh theo Giáo xứ và Giáo hạt và nộp đơn tham dự có chữ kí xác nhận của gia đình và Cha sở. 14 giờ trại sinh đã xếp thành 6 tổ tươm tất theo đội hình hàng dọc. 17 giờ, Đức Cha Matthêu chủ trì Thánh lễ đồng tế tạ ơn. Sau giờ cơm tối, mọi người bắt tay vào việc cử hành lễ trao giải.

Sau khi Đức Giám Mục Giáo Phận công bố khai mạc, Cha Gioakim Nguyễn Đức Quang thay lời Ban tổ chức chào mừng mọi người và trình bày tóm tắt về sinh hoạt của Ban mục vụ Văn hóa và Giáo dục của Giáo phận những năm qua và hướng đi sắp tới. Tiếp đến, ông Tađêô Nguyễn Thanh Xuân chủ nhiệm Câu lạc bộ sáng tác trẻ Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn, giới thiệu kết quả cuộc thi. Năm nay, giải thơ nhi đồng không có giải nhất, chỉ có 2 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải triển vọng. Giải văn nhi đồng có 1 giải nhất, 2 giải nhì và 5 giải triển vọng. Thơ thiếu niên có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 10 giải triển vọng. Văn thiếu niên không có giải nhất, chỉ có 2 giải nhì, 2 giải ba và 17 giải triển vọng. Ba giải đồng đội lần lượt thuộc về các Giáo xứ Cây Rỏi, Ngọc Thạnh và Xuân Quang, ngoài ra còn có ba Giáo xứ đạt giải khuyến khích: Phú Hữu, Tuy Hòa và Phú Hòa.

Sáu năm qua, bên cạnh Giải Đặng Đức Tuấn, Ban Văn hóa đã thành lập học bổng Đặng Đức Tuấn để hỗ trợ cho các thành viên khi bước lên bậc Đại học. Học bổng của từng em được tích lũy từ tiền thưởng và điểm sinh hoạt của những năm học phổ thông. Năm nay có 15 em được tặng học bổng với tổng số 63.775.000 đồng, trong đó phần học bổng cao nhất là 10.600.000 đồng dành cho em Matta Võ Thị Thu Uyên Giáo xứ Phú Hòa.

Cuối buổi lễ, một thành viên trẻ của Ban mục vụ Văn hóa, anh Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha, người đạt giải bộ môn thơ trong cuộc thi lần đầu, năm 2010, đã thay lời Ban Tổ chức nói lời cám ơn đến tất cả.

Lễ trao giải kết thúc lúc 21 giờ. 21 giờ 30 trại sinh nghỉ đêm. Sáng 18-7 đoàn đã lên đường hành hương thăm các Giáo xứ Giáo hạt Quảng Ngãi, nhường khuôn viên Chủng viện lại cho Đại hội Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể.

Bích Duyên và Tâm An

 

LỜI CÁM ƠN CUỐI LỄ TRAO GIẢI

Trọng kính Đức Cha, kính thưa Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân, quý bậc phụ huynh và toàn thể các bạn trại sinh giải văn thơ Đặng Đức Tuấn đang hiện diện nơi đây.

Hướng đến kỉ niệm 400 loan báo Tin Mừng trên quê hương giáo phận Qui Nhơn, Ban Văn hóa và Giáo dục của Giáo phận đã theo đuổi một chương trình nhằm tìm kiếm và đào tạo  nhân lực cho Giáo Phận, đặt trên cơ sở các cuộc thi Giải Văn thơ Linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009, tính đến nay đã 8 năm. Trong suốt thời gian qua ban tổ chức Giải Văn thơ này chúng con luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và quý ân thân, từ vật chất tới tinh thần.

Trước hết chúng con chân thành cảm tạ Đức Cha, chúng con biết trong thời gian này Đức Cha rất bận rộn cho việc chuẩn bị khai mạc Năm thánh. Thế nhưng, chúng con luôn được Đức Cha dành cho sự quan tâm đặc biệt. Cách riêng, đêm nay Đức Cha đã ưu ái hiện diện và ban huấn từ cho chúng con. Chúng con rất cảm kích trước tấm lòng yêu thương của vị chủ chăn dành cho đoàn chiên của mình. Chúng con không biết nói gì để bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha hơn là nguyện xin Thiên Chúa ban đầy ơn Chúa Thánh Thần trên Đức Cha, cụ thể là trong suốt thời gian cử hành Năm thánh Giáo phận. Chúng con luôn tin tưởng rằng trong tương lai chúng con sẽ còn nhận được nhiều sự quan tâm và ưu ái hơn nữa từ Đức Cha đối với các công việc của Ban mục vụ Văn hóa và Giáo dục chúng con.  

Kính thưa Cha Tổng đại diện, chúng con vẫn nhớ từ những ngày cha còn là cha hạt trưởng của giáo hạt Phú Yên cũ và của giáo hạt Quảng Ngãi, cha đã luôn quan tâm, giúp đỡ chúng con trong chương trình tìm kiếm vào đào tạo tài năng trẻ cho giáo phận. Bây giờ, với vai trò Tổng đại diện, cha bận rất nhiều việc của Giáo phận thế nhưng cha luôn dõi theo và ủng hộ chúng con. Đây chính là nguồn động lực rất lớn để chúng con cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình. Hôm nay chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cha và chúng con hi vọng trong chặng đường sắp tới chúng con sẽ còn nhận được sự ủng hộ của Cha hơn nữa để công việc mục vụ Văn hóa và Giáo dục của giáo phận ngày càng phát triển hơn. 

Kính thưa cha Giám đốc chủng viện, có thể nói mỗi khi nhắc đến hội trại Đặng Đức Tuấn, các thành viên câu lạc bộ Đồng xanh thơ Qui Nhơn sẽ nghĩ ngay đến chủng viện Quy Nhơn, điều đó đủ cho thấy sự gắn bó của các bạn trại sinh đối với nơi này. Đối với các bạn trại sinh, Chủng viện Qui Nhơn đã trở thành nơi học tập, giao lưu và sinh hoạt chung. Chính vì thế chúng con xin gửi lời cảm ơn đến Cha Giám đốc Chủng viện trong suốt 7 năm qua luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các sinh hoạt Câu Lạc bộ chúng con và chúng con cũng xin lỗi về những thiếu sót trong khi chúng con sinh hoạt tại đây. Chúng con xin chân thành tri ân Cha.

Kính thưa quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý bậc phụ huynh và quý ân thân nhân thân mến, mọi thành quả trong cuộc sống không bao giờ chỉ là kết quả của riêng lẻ một cá nhân, mà là sự cố gắng và giúp đỡ của nhiều người và của cả một tập thể. Điều này càng đúng hơn nữa đối với ban tổ chức Giải văn thơ Đặng Đức Tuấn chúng con. Để có được những thành quả ngày hôm nay, không phải chỉ là sự cố gắng của riêng Ban Tổ chức và các bạn trẻ Câu lạc bộ mà còn là sự khích lệ và nâng đỡ của quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý bậc phụ huynh và quý ân thân nhân. Chúng con không bao giờ quên quảng đại giúp đỡ và lời cầu nguyện mọi người đã dành cho chúng con. Nhờ đó chúng con đã gặt hái được những thành quả như ngày hôm nay. Nhân đêm trao giải văn thơ Linh mục Đặng Đức Tuấn hôm nay, chúng con xin gửi đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý bậc phụ huynh và quý ân thân nhân lời tri ân và cảm tạ chân thành. Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng con được trung thành trong sứ mạng mà mỗi chúng con được trao phó.

Chúng con không thể không dành một lời cám ơn cách riêng đến những Cha sở đã có lòng động viên, nhắc nhở và hướng dẫn các bạn trẻ trong Giáo xứ hưởng ứng chương trình tìm kiếm và đào tạo tài năng trẻ cho Giáo phận. Và cũng rất đặc biệt, xin cám ơn và khen ngợi các bạn trẻ trong và ngoài Câu lạc bộ đã tích cực tham gia Giải Văn thơ năm nay.

Sau cùng và quan trọng hơn hết, chúng con xin dâng lời cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. Cảm tạ Thiên Chúa Cha đã thương mời gọi chúng con, cho chúng con được góp phần nhỏ bé vào đại cuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu. Xin tạ ơn Chúa Giêsu đã ban Chúa Thánh Thần, để Ngài luôn soi sáng, dẫn dắt và nâng đỡ chúng con qua Mẹ Maria, các Thánh Tử đạo Việt Nam và các chi thể khác của Hội thánh hữu hình và vô hình. Xin tri ân, ngợi khen, và chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi vinh hiển muôn đời.

Kính thưa Đức Cha và tất cả quý vị,

Một lần nữa, thay lời Ban Tổ chức, con xin cảm ơn quý Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý bậc phụ huynh, quý ân thân nhân và toàn thể mọi người đang hiện diện nơi đây. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị.

Con xin hết lời.

Thay lời Ban Tổ chức

Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha
 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Bích Duyên và Tâm An; Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây